
Thầy ký kho bạc Lương Văn Nho đã rời bỏ vinh hoa phú quý để đi kháng chiến và lần lượt giữ các chức vụ cao cấp trong lực lượng vũ trang ở Đồng Nai và miền Đông Nam bộ. Cuộc đời binh nghiệp của ông có nhiều chiến công lừng lẫy, trong đó không ít trận đánh do ông chỉ huy đã làm "rung chuyển" tận Lầu Năm Góc.
Thầy ký kho bạc Lương Văn Nho đã rời bỏ vinh hoa phú quý để đi kháng chiến và lần lượt giữ các chức vụ cao cấp trong lực lượng vũ trang ở Đồng Nai và miền Đông
* Trận thủy chiến lẫy lừng
Cựu đại tá Lê Bá Ước, nguyên Trung đoàn trưởng kiêm Chính ủy Đặc công rừng Sác nhớ lại: Ngày 15-4-1966, Khu 7 quyết định thành lập Đặc khu quân sự rừng Sác (T10) và đưa đồng chí Hai Nhã xuống làm Đoàn trưởng, Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư ban cán sự Đảng. Vừa vào T10, ông đã đi thị sát sông Lòng Tàu rồi trực tiếp chỉ đạo đánh hai trận vang dội làm rúng động Lầu Năm Góc (tổng hành dinh Bộ Quốc phòng Mỹ).
Do xác định sông Lòng Tàu là đường thủy huyết mạch quan trọng nên Mỹ - ngụy bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Vì thế, nhiều loại vũ khí mà cán bộ, chiến sĩ, du kích ở rừng Sác thường hay sử dụng trở nên vô hiệu trước sự phòng thủ quá chặt chẽ của địch. Sau khi đi thị sát, Đoàn trưởng Hai Nhã đã quyết định thay thế một loại vũ khí khác thuộc vào hàng tối mật để chuẩn bị cho một trận đánh quan trọng sắp tới. Đó là thủy lôi K5.
Là người chỉ huy rất giỏi trong việc khai thác các yếu tố bí mật, bất ngờ nên cho đến tận ngày chuẩn bị đánh tàu địch nhiều cán bộ T10 vẫn không hề biết mấy cái thùng sắt mà mọi người ra sức giữ an toàn trước hàng chục trận càn, ném bom của địch suốt mấy tháng qua là... hàng độc! Sắp đến giờ hành động, Hai Nhã vẫn rất thận trọng cho phối kiểm lại tin tình báo. Sau đó, ông lệnh cho nhóm chiến sĩ đặc công thủy đưa trái thủy lôi nặng đến 1.075 kg vào trận địa và hướng dẫn đặt ở vị trí mà tàu quét mìn của địch đi mở đường không phát hiện được, nhưng khi đánh mục tiêu thì phát huy tác dụng cao nhất.
Với vẻ hào hứng, cựu đại tá Bảy Ước kể lại, trận đầu tiên ở rừng Sác do ông Hai Nhã trực tiếp chỉ huy là trận thủy lôi chiến ở khúc quanh vàm ngã bảy trên sông Lòng Tàu diễn ra vào ngày 23-8-1966. Mục tiêu của trận chiến là chiến hạm khổng lồ do một thủy thủ đoàn gồm 45 sĩ quan, binh lính hải quân Mỹ điều khiển vừa rời hải cảng
Theo các báo cáo chiến sự lẫn tin tình báo, sau sự kiện "động trời" này một thời gian khá dài, bọn Mỹ - ngụy vẫn không hề biết người chỉ huy trận thủy lôi chiến trên sông Lòng Tàu cũng chính là người gần 2 năm trước đây đã chỉ huy pháo kích vào sân bay Biên Hòa thiêu rụi 26 trong số 30 chiếc B57 (loại oanh tạc cơ chiến lược có thể mang được bom nguyên tử loại vừa, có tầm hoạt động xa). Chiến công đó đã khẳng định rằng, "vua pháo kích" Hai Nhã không chỉ giỏi chỉ huy đánh trận trên mặt đất mà cả trong vùng rừng, nước ngập mênh mông, chơ vơ những bãi sình lầy cũng rất thành công.
* "Mừng... quốc khánh đệ nhị cộng hòa"
Nhắc về vị Đoàn trưởng T10 đầu tiên của mình, cựu đại tá Lê Bá Ước không giấu sự khâm phục: "Anh Hai Nhã là nhà quân sự tài giỏi. Trên chiến trường rừng Sác với địa hình sông nước, ảnh đưa ra được sáng kiến thủy lôi kết hợp với pháo để đánh địch. Tàu địch trang bị hiện đại với hỏa lực mạnh nhưng lọt vào... mê hồn trận thủy lôi thực thực, giả giả của anh Hai bày bố thì cũng trở nên lúng túng, bộc lộ sơ hở. Ngay cả súng trường bá đỏ bị chê là nặng nề, cổ lỗ sĩ cũng được anh Hai cho "ăn theo" và phát huy được cơ hội "làm bàn" bằng cách bắn tỉa vào hoa tiêu, lái tàu hay thùng xăng... khiến cho cả tàu địch bị rối loạn. Áp dụng cách đánh này, chúng tôi đã làm cho rừng Sác trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của địch nên chúng gọi Lòng Tàu là con sông tử thần".
Vị cựu chỉ huy Đặc công rừng Sác còn kể: "Có một trận pháo từ địa hình bãi bùn sông nước vô Sài Gòn do anh Hai Nhã chỉ huy chính xác đến mức mà bây giờ nhắc lại chúng tôi vẫn hết sức tự hào và khâm phục. Đó là trận pháo vào ngay lễ diễu binh của quân ngụy Sài Gòn nhân "quốc khánh nền đệ nhị Cộng hòa" (
Chuyện này cũng giống như trước đó 2 năm, sau khi xảy ra trận đánh vào sân bay Biên Hòa do ông Hai Nhã chỉ huy, hãng AP viết: "Tổng thống Johnson đang ngủ, thì bị đánh thức vào lúc nửa đêm và đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp kéo dài đến 75 phút. Tan cuộc họp, Dean Rusk (ngoại trưởng), Mc Namara (bộ trưởng quốc phòng) cùng Johnson thức luôn cho đến sáng...". Nói lên điều này để thấy, những trận đánh lớn do ông Hai Nhã chỉ huy đều làm "rung chuyển" đến Nhà Trắng và Lầu Năm Góc của Mỹ.
Bùi Thuận


![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)




