
Lúc còn mạnh khỏe, anh Ngô Văn Em (35 tuổi, ngụ tại khu 2, ấp 8, xã Phú Tân, huyện Định Quán) chăm chỉ làm thuê làm mướn nuôi mẹ là bà Đỗ Thị Phòng (67 tuổi) bị tai biến và chị gái Ngô Thị Ngọc (42 tuổi) bệnh tâm thần bẩm sinh.
Lúc còn mạnh khỏe, anh Ngô Văn Em (35 tuổi, ngụ tại khu 2, ấp 8, xã Phú Tân, huyện Định Quán) chăm chỉ làm thuê làm mướn nuôi mẹ là bà Đỗ Thị Phòng (67 tuổi) bị tai biến và chị gái Ngô Thị Ngọc (42 tuổi) bệnh tâm thần bẩm sinh. Đầu năm 2008, khi anh Em đang hái tiêu thuê cho một chủ rẫy trong ấp thì bị sẩy chân ngã xuống đất, gãy cột sống. Từ đó đến nay, anh nằm liệt một chỗ. Ông Đặng Minh Tuấn, Trưởng ấp 8, xã Phú Tân cho biết, anh Ngô Văn Em rất có hiếu với mẹ, là lao động chính của gia đình. Từ ngày anh Em bị tai nạn nằm liệt một chỗ, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều trông cậy vào anh trai Ngô Văn Đài và chị dâu, trong khi anh chị còn phải lo cho gia đình riêng của mình với 2 con còn nhỏ, đang đi học.
Trưởng ấp 8 Đặng Minh Tuấn cho biết, cuộc sống của bà con trong ấp cũng rất khó khăn nên không giúp được gì nhiều cho gia đình anh Em. Vì vậy, mới đây ban ấp đã làm bản đề nghị gửi lên UBND xã Phú Tân xét duyệt cho 3 người trong gia đình anh Ngô Văn Em được hưởng chế độ phụ cấp khó khăn, tàn tật.
Do bị liệt, nằm một chỗ lâu ngày nên lưng và mông của anh Em lở loét, chân thì bị teo dần. Gia đình anh thuộc diện nghèo khó, không có điều kiện chữa trị nên sức khỏe của anh ngày càng yếu, bệnh tình thêm trầm trọng. Anh Ngô Văn Em tâm sự: "Tôi mong sao mình được các nhà hảo tâm giúp đỡ chữa trị lành bệnh, sớm bình phục để đi làm thuê nuôi mẹ và chị".
Đoàn Phú






![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








