Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nơi "đầu sóng ngọn gió"
Những người con Đồng Nai đi làm lính biển

09:11, 02/11/2009

Cuối tháng 10 vừa qua, đoàn đại biểu Đảng, chính quyền, nhân dân TP.Biên Hòa đã có chuyến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các chiến sĩ mới là con em của thành phố nhập ngũ đợt 2-2009 đang học tập, huấn luyện, chiến đấu tại Tiểu đoàn 453, Lữ đoàn 957 thuộc Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh). Cùng đi với đoàn, phóng viên Báo Đồng Nai có mấy ghi nhận về cuộc sống, chiến đấu của những người lính biển ở nơi đầu sóng ngọn gió này.

Cuối tháng 10 vừa qua, đoàn đại biểu Đảng, chính quyền, nhân dân TP.Biên Hòa đã có chuyến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các chiến sĩ mới là con em của thành phố nhập ngũ đợt 2-2009 đang học tập, huấn luyện, chiến đấu tại Tiểu đoàn 453, Lữ đoàn 957 thuộc Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh). Cùng đi với đoàn, phóng viên Báo Đồng Nai có mấy ghi nhận về cuộc sống, chiến đấu của những người lính biển ở nơi đầu sóng ngọn gió này.

 

* Những ngày tháng đầu tiên

 

Biết có đoàn đại biểu ở Đồng Nai ra thăm, ngay từ sáng sớm, lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn 453 đã bố trí cho tất cả các chiến sĩ là con em của TP.Biên Hòa được nghỉ học tập, huấn luyện 1 buổi để đón "người thân". Tháng mười, thời tiết ở miền Trung hay mưa nắng thất thường. Cả đêm 23-10, trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ trải dài từ Ninh Thuận đến Khánh Hòa khiến cho quốc lộ 1A đoạn qua xã Phước Dân, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) ngập trong biển nước. Cơn mưa tưởng chừng như ngăn cản, làm chậm trễ cuộc hành trình của chúng tôi. Thế nhưng sáng sớm, khi chúng tôi đến được nơi các chiến sĩ đang đóng quân thì trời lại khá quang mây, ánh nắng dịu dàng của buổi bình minh trên biển cùng với bầu không khí trong lành của vùng biển, đảo đã làm cho những người khách phương xa nhanh chóng phục hồi sức khỏe sau một chặng đường dài.

 

Những tân binh Hải quân đến từ TP.Biên Hòa.

Đón chúng tôi tại trụ sở làm việc của Tiểu đoàn, trung tá Bùi Đình Dương, Tiểu đoàn trưởng xúc động khi biết những người khách phương xa phải thức trắng đêm, vượt chặng đường dài trên 400km để đến thăm cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Tranh thủ lúc các chiến sĩ ổn định đội hình, tập hợp từ các doanh trại lên hội trường đón khách, trung tá Dương đã giới thiệu: "Lần tuyển quân đợt 2-2009, đơn vị nhận quân của 6 tỉnh, thành, trong đó Đồng Nai có 100 quân (thuộc huyện Định Quán và TP.Biên Hòa). So với tân binh của những địa phương khác thì các chiến sĩ mới nhập ngũ đến từ Đồng Nai xác định nhiệm vụ khá tốt, anh em tích cực học tập, rèn luyện và nhanh chóng nắm bắt đầy đủ nội dung của chương trình huấn luyện, đảm bảo cho công tác sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc".

 

Câu chuyện giữa chủ nhà và khách còn đang dở dang thì có thông báo các chiến sĩ đã tập hợp đầy đủ tại hội trường. Chúng tôi nhanh chóng hòa vào không khí sôi động của bài hát "Vì nhân dân quên mình" được các chiến sĩ bắt nhịp hát vang. Ấn tượng đầu tiên mà chúng tôi nhận thấy là những chàng trai trẻ của TP.Biên Hòa mới ngày nào còn rụt rè, bỡ ngỡ trong ngày nhập ngũ thì giờ đây đã là những chàng "thủy binh" tự tin. Ai cũng rắn chắc, khỏe mạnh, màu da rám đen vì cái nắng ở thao trường vùng duyên hải miền Trung. Chính trị viên Tiểu đoàn - trung tá Nguyễn Mạnh Hồng khoe: "Ở  đây nuôi quân khá tốt nên các chiến sĩ tăng cân khá nhanh. Trong đợt kiểm tra sức khỏe vừa qua, có đến 85% chiến sĩ đều tăng cân, bình quân mỗi chiến sĩ tăng 2kg. Đây là con số khá lý tưởng để đơn vị luôn duy trì được số quân khỏe, đảm bảo cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu".

 

* Nhiệm vụ còn ở phía trước

 

Với dáng người rắn chắc trong bộ quân phục Hải quân gọn gàng, chiến sĩ Trần Quang Long (nhà ở phường Trảng Dài) tự hào nói với chúng tôi: "Lúc mới nhập ngũ rất nhớ nhà, nhưng khi vào đây có tập thể, có đồng đội, em đã nhanh chóng làm quen với cuộc sống của người lính. Giờ đây em cảm thấy không thể xa rời đơn vị được". Trong tâm trạng vừa mừng, vừa xúc động khi được đoàn đại biểu quê nhà ra thăm, chiến sĩ Nguyễn Vũ Anh Mỹ (cũng ở phường Trảng Dài) bộc bạch: "Tháng đầu huấn luyện, em đã học được nhiều thứ, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn và lối sống kỷ luật, nề nếp trong quân đội". Xen vào câu chuyện của người đồng đội Nguyễn Vũ Anh Mỹ, chiến sĩ Lê Sỹ Long (ở phường Tân Hiệp) sôi nổi kể cho chúng tôi nghe những trải nghiệm mà em đã tích lũy được của những ngày đầu của quân ngũ: "Vào bộ đội mình cảm thấy trưởng thành thêm. Lúc ở nhà đâu có biết mấy chuyện lăn, lê, bò, toài, vậy mà giờ đây những động tác ấy trở thành câu chuyện thường ngày trong huấn luyện". Nói rồi Long đúc kết thành khẩu hiệu hành động cho riêng mình: "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Chúng em cố gắng học tập, huấn luyện thật tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà quân đội đã giao phó".

 

Trung tá Bùi Đình Dương, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 453 cho chúng tôi biết thêm, trong giai đoạn 1 của đợt huấn luyện chiến sĩ mới, theo chương trình của Bộ Quốc phòng, toàn đơn vị được Bộ chỉ huy Vùng 4 Hải quân đánh giá  hoàn thành xuất sắc công tác huấn luyện. Đơn vị luôn bám sát chương trình huấn luyện, bám sát giáo án theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc" nên đã tạo được tâm  lý thi đua học tập sôi nổi trong từng cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, đơn vị luôn quan tâm giáo dục các chiến sĩ về ý thức bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Điều đó đã khơi dậy lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như tạo cho các chiến sĩ bản lĩnh vững vàng, không chùn bước trước mọi khó khăn, thử thách. Cũng theo trung tá Bùi Đình Dương, sau khi kết thúc giai đoạn 1 của công tác huấn luyện, các tân binh sẽ chuyển sang huấn luyện chuyên ngành trên biển, công tác phòng thủ bờ biển và các chương trình chuyên sâu mà Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân giao phó. Mặc dù nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, nhưng với những kết quả đã gặt hái được trong công tác huấn luyện giai đoạn 1, tin rằng đơn vị và các tân binh là con em của Biên Hòa, Định Quán sẽ xuất sắc vượt qua.

 

Tạm biệt Cam Ranh, tạm biệt những chiến sĩ mới đến từ Đồng Nai đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió, chúng tôi mang theo nhiều lời nhắn gửi thân thương và lời hứa: "Thề bảo vệ vững chắc Tổ quốc, chủ quyền biển, đảo" của các bạn về với hậu phương và gia đình. Suốt chặng đường về, trong tôi vẫn còn vang vọng mãi lời bài hát "Hát mãi khúc quân hành" do cố nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền sáng tác mà các chàng trai trẻ ấy đã hát vang trong buổi gặp mặt: "Đời mình là một khúc quân hành, là bài ca chiến sĩ...".

Đức Việt

 

Tin xem nhiều