Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nơi "đầu sóng ngọn gió"
Kỳ 3: Vững vàng tuyến biên phòng Bình Châu

08:11, 06/11/2009

Nằm ở vị trí đông bắc của huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đã từ lâu Đồn biên phòng 484 được xem là đơn vị điển hình của bộ đội biên phòng trong công tác gìn giữ an ninh trật tự, chủ quyền biển đảo trên một tuyến ngư trường rộng lớn. Hoạt động tích cực, hiệu quả của đồn biên phòng này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi bám biển, đánh bắt tôm, cá...

Nằm ở vị trí đông bắc của huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đã từ lâu Đồn biên phòng 484 được xem là đơn vị điển hình của bộ đội biên phòng trong công tác gìn giữ an ninh trật tự, chủ quyền biển đảo trên một tuyến ngư trường rộng lớn. Hoạt động tích cực, hiệu quả của đồn biên phòng này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi bám biển, đánh bắt tôm, cá...


* "4 cùng" với bà con


Trung tá Tống Mạnh Hùng, Trưởng Đồn biên phòng 484 cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ gần 1 tấn san hô đen (còn gọi là cây dương biển, một loại hải sản quý hiếm, có tên trong sách đỏ). Đây không phải lần đầu quần chúng nhân dân cung cấp thông tin cho đồn biên phòng những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, buôn lậu, xâm phạm ngư trường mà mỗi năm, bà con đã báo hàng trăm nguồn tin có giá trị. Nhờ đó, các cán bộ, chiến sĩ của đồn biên phòng đã chủ động khám phá, xử lý tốt các tình huống xảy ra trên tuyến biên phòng quản lý, không để xảy ra bất ngờ, bị động.

Xuất phát tuần tra của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 484.


Điều gì đã tạo nên mối quan hệ giữa Đồn biên phòng 484 với bà con ngư dân xã Bình Châu gắn bó như vậy? Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Đồn biên phòng 484 được giao nhiệm vụ quản lý xã biên phòng Bình Châu có chiều dài bờ biển 14km, chiều sâu 16km. Trên địa bàn có 4.436 hộ dân với hơn 23.300 nhân khẩu thuộc 9 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, 3/4 hộ dân trong xã sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản với các phương tiện như ghe lưới, thúng câu hoặc ghe lớn đánh bắt xa bờ. Đặc thù của xã Bình Châu là có cửa sông thuận tiện cho thuyền ghe neo đậu, nên nhiều ngư dân ở các địa phương khác cũng đưa ghe đến làm ăn. Gần đây, trên địa bàn Bình Châu còn mở rộng khai thác dịch vụ du lịch, mỗi ngày có hàng trăm lượt người từ các nơi tìm đến giải trí, nghỉ dưỡng nên tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên phòng này càng thêm phức tạp. Với nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn biên phòng 484 đã tích cực phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương xây dựng các quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự địa bàn, chủ quyền an ninh vùng biển, thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn trên biển... Riêng về phần mình, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã tích cực thực hiện phương châm "4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số).


Chính những hoạt động đó đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ mang quân hàm xanh trong lòng nhân dân địa phương. Từ đó, mọi thông tin liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên phòng đều được người dân báo cho đồn kịp thời giải quyết. Trong năm 2009, qua tin báo của quần chúng, đồn biên phòng đã phát hiện, xử lý 154 chủ tàu vi phạm các quy định trên lĩnh vực khai thác hải sản và an ninh trật tự. Trong đó, tiêu biểu như vụ triệt xóa mua bán trái phép 3,5 kg cần sa khô,  vụ vận chuyển trái phép gần 1 tấn san hô đen và khám phá nhiều vụ án liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm hình sự trên địa bàn quản lý.


 * Những bước chân không mỏi 


Thượng úy Nguyễn Trường Tam, Phó trưởng đồn phụ trách quân sự chia sẻ: "Quản lý một địa bàn rộng vừa có biển, vừa có rừng như Bình Châu, những người lính biên phòng của đồn thường xuyên đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả. Hàng ngày cán bộ chiến sĩ phải tỏa xuống các cơ sở nắm bắt các thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh trật tự. Đêm đến anh em phải tuần tra, kiểm soát địa bàn, đảm bảo giữ yên cho cuộc sống của người dân. Đó là chưa kể những ngày mưa bão, anh em phải thường xuyên túc trực ở đài ICOM để liên lạc, kêu gọi bà con đánh bắt xa bờ đưa tàu thuyền vào vùng an toàn để tránh bão".


Năm nào cũng vậy, cán bộ, chiến sĩ đều tham gia cứu hộ hàng chục vụ tàu thuyền bị phá nước, chết máy trên biển. Anh em phải vượt hàng chục hải lý đầy sóng gió để ra khơi trục vớt, lai dắt các phương tiện về đất liền an toàn. Kể về chuyện tham gia cứu hộ trên biển, Thiếu tá Nguyễn Cảnh Hoài cho biết, vào tháng 3-2008, nhận được tin tàu chở dầu Đức Trí vận chuyển 1.700 tấn dầu DO bị chìm ở mũi Kê Gà (tỉnh Bình Thuận) trôi dạt vào vùng biển Bình Châu, chỉ huy đồn đã triển khai ngay phương án cứu hộ, cứu nạn. Ròng rã hơn một tháng rưỡi lênh đênh trên biển, bám hiện trường, vớt dầu tràn, tìm kiếm xác các thủy thủ mất tích, cuối cùng cán bộ, chiến sĩ của đồn đã tìm thấy và đưa được xác 14 thủy thủ tử nạn về với gia đình họ.

Kiểm tra tàu thuyền trước khi ra khơi tại Đồn biên phòng 484.


Do gắn bó với dân nên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng ở Bình Châu rất hiểu và sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ bà con ngư dân khi gặp khó khăn. Mỗi chuyến ra khơi của bà con đều có các anh luôn hướng mắt dõi theo. Thượng úy Trần Văn Tân, Trưởng trạm kiểm soát biên phòng Bình Châu (thuộc Đồn biên phòng 484) cho biết, gần đây nguồn lợi hải sản ngày càng cạn kiệt nên việc khai thác, đánh bắt của bà con có phần giảm sút. Hiểu được nỗi khó khăn đó nên các chiến sĩ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục giấy tờ để bà con ra khơi thuận lợi, nhanh chóng. Giải thích về việc này, trung tá Tống Mạnh Hùng cho biết, xã Bình Châu hiện có 556 phương tiện đánh bắt hải sản, đều neo đậu tại Bến Lội. Gần đây, cửa biển này bị cát bồi lắng nên việc đi lại của tàu thuyền gặp khó khăn. Do vậy, cứ vào đúng con nước mỗi tháng là các phương tiện tấp nập ra khơi đánh bắt. Cùng lúc có cả trăm phương tiện đăng ký ra biển khiến việc kiểm tra, giải quyết thủ tục giấy tờ cho bà con của các cán bộ, chiến sĩ trạm biên phòng khá vất vả. "Dù vậy, anh em vẫn phải cố gắng, bởi nếu câu nệ thì con nước xuống, tàu thuyền sẽ không đi được và chuyến đi biển bị hủy bỏ thì mình có lỗi với bà con nhiều lắm. Cho nên, vào những ngày đó anh em đồn biên phòng phải làm việc gấp đôi sức mình" - Thượng úy Trần Văn Tân nói như vậy.


Có thể nói, bước chân không mỏi của những người lính biên phòng 484 luôn đêm ngày tận tụy, gắn bó với địa phương, với nhân dân nên càng thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân. Nói như ông Dương Ngọc Lợi, Chủ tịch HĐND xã Bình Châu: "Đồn biên phòng 484 đã xây dựng được điểm tựa vững chắc trong lòng dân, đây là nhân tố quan trọng để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục vươn lên làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển".   


Đức Việt

Tin xem nhiều