Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nơi "đầu sóng ngọn gió"
Kỳ 2: Không xa nơi đảo xa

09:11, 04/11/2009

Một năm có lẻ, kể từ ngày chúng tôi gặp Quốc trên đảo Trường Sa Lớn, qua điện thoại, chàng trai trẻ đến từ Đồng Nai có một tuổi lính đã trở nên tự tin, mạnh mẽ hơn rất nhiều: "Có ở nơi đầu sóng ngọn gió như thế này, em mới thấy tuổi trẻ của mình thật sự ý nghĩa. Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự chắc em tình nguyện ở lại lâu dài trong quân đội quá...".

Lính ở quần đảo Trường Sa luôn sẵn sàng chiến đấu.

Một năm có lẻ, kể từ ngày chúng tôi gặp Quốc trên đảo Trường Sa Lớn, qua điện thoại, chàng trai trẻ đến từ Đồng Nai có một tuổi lính đã trở nên tự tin, mạnh mẽ hơn rất nhiều: "Có ở nơi đầu sóng ngọn gió như thế này, em mới thấy tuổi trẻ của mình thật sự ý nghĩa. Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự chắc em tình nguyện ở lại lâu dài trong quân đội quá...".

 

* Vững vàng lắm rồi, đất liền ơi!

 

Nguyễn Xuân Quốc, chàng trai ở huyện miền núi Tân Phú lần đầu tiên đi biển cũng là lần đi xa đến mấy trăm hải lý và ra đóng quân tận quần đảo Trường Sa. Cho nên cái nỗi nhớ đất liền, nhớ nhà những ngày tháng đầu trong quân ngũ của Quốc là: "Nó cứ cồn cào làm em đứng ngồi không yên". Nhưng đó là câu chuyện của hơn một năm về trước. Còn bây giờ, Quốc đã "vững chãi" lắm rồi: "Nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển đảo của Tổ quốc không cho phép em lơ là, yếu lòng một phút giây nào. Thao trường nơi biển đảo xa xôi này đã tạo cho em nghị lực và sức mạnh vững vàng lắm rồi, đất liền ơi!".

 

 

Ở đảo Trường Sa còn có nhiều người lính đến từ Đồng Nai. Các anh là những cán bộ kỹ thuật, phi công của đơn vị C35 - sân bay Biên Hòa. Tâm sự với chúng tôi, các anh lấy làm tự hào được phục vụ nơi đảo xa: "Trường Sa là tiền đồn của Tổ quốc, là nơi giúp người lính rèn luyện ý chí, tinh thần, thể hiện lòng yêu nước một cách cụ thể và sâu sắc nhất. Với người lính không quân, được tập luyện bay trên biển, trong những điều kiện khắc nghiệt càng giúp chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu". Chẳng những không thấy khó khăn, vất vả, anh Nguyễn Thành Chung, một cán bộ ở Đội kỹ thuật phòng không trên đảo Trường Sa còn nói như để chia sẻ với anh em lính đảo: "Bây giờ khoảng cách giữa đất liền với đảo đã được rút ngắn khi các đoàn quân dân chính Đảng của nhiều tỉnh, thành rất quan tâm, thường xuyên ra thăm hỏi. Cho nên được làm lính đảo, chúng tôi thấy tự hào và hạnh phúc hơn nhiều".

 

Chàng lính hải quân Nguyễn Văn Thanh cũng là người có nhiều thay đổi sau hơn một năm sống nơi sóng to gió lớn. Nếu như trước đây chàng trai đến từ huyện Nhơn Trạch này "đam mê" viết thư gửi về cho người thân thì hiện nay nhờ sự giúp đỡ từ đất liền nên Thanh và các đồng đội có thêm niềm vui là thường được xem truyền hình, nghe radio phát sóng từ đất liền. Những thông tin về sự đổi thay của quê hương, đất nước khiến Thanh thấy vui, vì: "Sự bình yên, phát triển của quê hương, Tổ quốc có một phần đóng góp bé nhỏ của những người lính hải quân nơi đảo xa như tụi em".

 

Thượng tá Nguyễn Đại Dương, Đảo trưởng đảo Trường Sa Lớn cũng là một người con đất Đồng Nai rất tự hào khi nói về tình cảm của quê hương Đồng Nai đối với biển, đảo: "Trước đây, đảo Trường Sa từng là một huyện của tỉnh Đồng Nai. Bây giờ tuy Đồng Nai không giáp biển, không có đảo nhưng những người con đến từ quê hương Đồng Nai lấy làm tự hào vì mình đã đóng góp một phần công sức giữ gìn biển, đảo của Tổ quốc".

 

* Đã gần lại hơn

 

Không chỉ có những người con của Đồng Nai tình nguyện ra làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo, một số đơn vị trên địa bàn tỉnh còn kết nghĩa với các điểm đảo ở Trường Sa. Tỉnh đoàn Đồng Nai kết nghĩa với đảo Phan Vinh; Đài PT-TH Đồng Nai kết nghĩa với đảo Nam Yết. Thiếu tá Phan Văn Hiến, Đảo trưởng Phan Vinh nhắc lại kỷ niệm về đoàn cán bộ tỉnh Đồng Nai ra thăm cách đây hơn 1 năm: "Lần đó anh em trên đảo rất vui mừng vì được Tỉnh đoàn Đồng Nai tặng dàn máy karaoke. Dàn máy đang phát huy hiệu quả mỗi khi cuối tuần, tụi này tổ chức hát với nhau một lần". Anh Trần Đăng Ninh, Trưởng ban Thanh niên nông thôn, an ninh - quốc phòng Tỉnh đoàn Đồng Nai cho biết: "Chẳng những thế, chúng tôi còn đang vận động thanh niên trong tỉnh đóng góp kinh phí để xây dựng tượng anh hùng Phan Vinh đặt ngay trên đảo. Đó là một phần quan trọng nối giữa biển, đảo với Đồng Nai".

 

Ở đảo Trường Sa Đông có một người lính cũng đến từ Đồng Nai. Đó là Trần Văn Lộc, người được đồng đội đặt cho biệt danh "ước". Anh lính này vốn là một người sống rất tình cảm nên ở đảo xa, trong điều kiện khó khăn nhưng thường hay: "Ước gì có truyền hình, có điện để nhìn thấy đất liền, thấy quê hương mình mỗi ngày". Uớc mơ tưởng chỉ là ước mơ, nhưng rồi giữa tháng 10 vừa qua, Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh đã ra đảo "nối cầu" truyền hình trực tiếp cuộc trò chuyện giữa người ở đảo với đất liền khiến Lộc rất vui. Qua bức thư gửi về cho gia đình ngay sau đó, chàng lính hải quân này rất tự hào: "Con đang ở nơi rất xa quê hương, nhưng với tình cảm của các cô chú, anh chị từ đất liền mang ra đã cho con thấy mình gần lại với gia đình, xóm làng hơn. Con rất khỏe mạnh, yêu đời và hăng say tập luyện, chiến đấu. Hãy yên lòng ba mẹ và các em nhé".

Cán bộ, chiến sĩ hải quân đảo Trường Sa Đông trong lần đón tiếp đoàn cán bộ tỉnh Đồng Nai đến thăm vào năm 2008.

 

Còn chiến sĩ Lê Đức Hùng là người con của TP.Biên Hòa hiện đang làm nhiệm vụ ở đảo Đá Tây tỏ ra phấn khởi: "Nhờ đất liền giúp đỡ nên điểm đảo chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông này lại có sóng điện thoại di động, có pin năng lượng mặt trời nên anh em ngoài này cũng đỡ buồn". Hùng còn khoe, những lúc rảnh, các chiến sĩ trên đảo có điều kiện tìm hiểu về biển, đảo quê hương. Nhờ vậy mà anh biết thêm nhiều thông tin, nhất là về quần đảo Trường Sa - nơi Hùng đang làm nhiệm vụ. Từ đó càng khiến anh yêu mến và mong muốn được công tác và sinh sống lâu dài trên đảo: "Năm 1985, quần đảo Trường Sa đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Quần đảo này bây giờ có dân sinh sống nhiều rồi, mọi hoạt động diễn ra cũng rất bình thường như trong đất liền". Hùng còn kể về "chiến tích" chăn nuôi và trồng trọt ở các điểm đảo mà theo anh là "coi chừng đất liền thi đua không lại": Nào là quả bầu, bí và lá mồng tơi, cải xanh trồng trên đảo to gấp 2-3 lần so với trồng ở đất liền; nào là đảo Sơn Ca nổi tiếng nuôi nhiều chó, đảo Trường Sa Lớn nuôi lắm heo và đảo Song Tử Tây thì vô địch về bò...

Trường Quân

 

 

Tin xem nhiều