Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chương trình 1.300 chiếc cặp cho học sinh nghèo vùng lũ Quảng Nam: Nghĩa tình từ Đồng Nai

09:11, 06/11/2009

Hơn một tháng qua, kể từ khi cơn bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, gây đau thương, mất mát cho hàng vạn gia đình, bạn đọc Báo Đồng Nai, bằng tấm lòng thơm thảo của mình đã đến tòa soạn đóng góp tiền của, vật chất ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Hơn một tháng qua, kể từ khi cơn bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, gây đau thương, mất mát cho hàng vạn gia đình, bạn đọc Báo Đồng Nai, bằng tấm lòng thơm thảo của mình đã đến tòa soạn đóng góp tiền của, vật chất ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Được sự đồng ý của UBMTTQ tỉnh, ngay từ những ngày đầu tháng 11, Báo Đồng Nai đã lên đường cùng với số tiền, quà mà bạn đọc đóng góp, san sẻ gửi đến đồng bào Quảng Nam - một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 9.

 

* Nín thở bởi cơn bão số 11...

 

Sáng ngày 2-11, đoàn công tác xã hội của Báo Đồng Nai do ông Đỗ Trung Tiến, Phó tổng biên tập làm trưởng đoàn đã lên đường mang theo tiền và quà trị giá 175 triệu đồng và hơn 500 đơn vị quần áo cũ là món quà của bạn đọc hảo tâm, cùng các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong tỉnh đóng góp, ủng hộ để tặng cho bà con và các em học sinh vùng lũ. Thế nhưng, trước khi đoàn xuất phát, nhiều đồng nghiệp tỏ ra lo lắng, vì lẽ ngay trong ngày đoàn lên đường, các phương tiện thông tin đại chúng đã phát đi bản tin thông báo cơn bão số 11 đã tràn vào biển Đông với cường độ cực mạnh lên đến cấp 9, cấp 10, giật cấp 11-12. Bão sẽ đổ bộ và gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận vào lúc 14 giờ chiều ngày 2-11. Dù có một chút âu lo, nhưng vì đã có cuộc hẹn trước với các đồng nghiệp ở Báo Quảng Nam và nghĩ đến hình ảnh bà con trong vùng lũ của bão số 9 đang phải vật lộn với bao nỗi  nhọc nhằn, cần sự trợ giúp, tiếp sức, nên chúng tôi quyết định lên đường.

 

Phó tổng biên tập Báo Đồng Nai Đỗ Trung Tiến và Tổng biên tập Báo Quảng Nam Lê Văn Nhi tặng cặp cho học sinh.

14 giờ chiều ngày 2-11, xe chúng tôi đi vào đất Ninh Thuận. Nếu dựa theo thông báo của cơ quan khí tượng thủy văn, thì đây là thời điểm bão đi vào đất liền. Tuy nhiên, suốt thời gian xe chúng tôi băng qua đất Ninh Thuận, vẫn không thấy dấu hiệu gì của cơn bão số 11. Thời tiết bên ngoài lúc này trời vẫn nắng nhẹ, cái nóng oi bức đặc thù của khí hậu miền Trung đã làm cho chúng tôi có cảm giác mệt mỏi, khó chịu. Đến 15 giờ, khi chúng tôi đặt chân vào đất Khánh Hòa, thì  dấu hiệu của cơn bão bắt đầu hiện diện. Thị xã Cam Ranh đón chúng tôi bằng một trận mưa lớn kéo dài, cả bầu trời đen kịt, nặng trĩu, bởi mây đen dày đặc, báo hiệu bão số 11 đang  tới. Tranh thủ mở chiếc radio trên xe để theo dõi tình hình, chúng tôi mới thực sự lo lắng, vì bản tin phát trên đài báo bão đang đổ bộ vào Phú Yên và Bình Định. Tuyến quốc lộ 1A đi qua hai tỉnh này bị ngập lụt, sạt lở nhiều nơi. Đèo Cả cấm xe lưu hành qua lại hai đầu, vì sợ nguy hiểm, gây ra tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng. Đang kẹt trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão ngay dưới chân đèo Cả, chúng tôi đành phải dừng chân để chờ hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) địa phương. Suốt đêm 2, rạng sáng ngày 3-11, những trận mưa như trút nước tiếp tục đổ xuống khu vực các tỉnh Nam Trung bộ. Nhiều nơi ở Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định đã ngập chìm trong nước. Thiệt hại ban đầu của cơn bão đã được các phương tiện thông tin đại chúng nhanh chóng truyền đi, khiến cho sự lo âu của chúng tôi càng thêm nặng trĩu.

 

* Vượt qua tâm bão

 

Phải mất gần 24 giờ chờ đợi trong sự lo âu, thấp thỏm, quốc lộ 1A mới được cho phép thông xe. Chúng tôi tranh thủ vượt qua những làng xóm điêu tàn, xơ xác vì bị nhận chìm trong nước lũ ở Đồng Xuân, Tuy An, Sông Cầu, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên); thành phố Quy Nhơn, Tuy Phước, Diêu Trì... (Bình Định) mà lòng dậy lên nỗi đau khi nhận thấy những thiệt hại quá lớn do cơn bão số 11 gây ra cho bà con các tỉnh trên vùng đất phía Nam Trung bộ vốn đã nghèo khó này.

 

Niềm vui của các em học sinh sau khi được tặng cặp.

Đến chiều tối ngày 4-11, chúng tôi mới đến được đất Quảng Nam, chậm mất 1 ngày so với dự kiến. Được sự phối hợp tích cực của các đồng nghiệp ở Báo Quảng Nam, ngay trong ngày 5-11, vượt qua gần trăm cây số dưới cơn mưa tầm tả chúng tôi đã mang quà tặng của bạn đọc đến với các em học sinh vùng lũ ở các xã vùng sâu: Đại Cường, Đại Minh (huyện Đại Lộc), Điện Hồng, Điện Thọ (huyện Điện Bàn) và thành phố Hội An. Tại Trường trung học cơ sở xã Đại Cường, khi đoàn xe của chúng tôi vừa đến nơi, hàng trăm học sinh và thầy cô giáo, cùng lãnh đạo địa phương đội mưa  đón chúng tôi. Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương tỉnh Quảng Nam, đoàn đã trao 1.300 chiếc cặp cho các em học sinh ở các trường trung học cơ cở: Phan Bội Châu, Lê Quý Đôn, Đỗ Văn Quả (thuộc các xã: Đại Cường, Đại Minh của huyện Đại Lộc), Cao Bá Quát, Phan Thúc Duyên (huyện Điện Bàn) và Trường tiểu học Cẩm Thanh, Cẩm Hà (thành phố Hội An)... với tổng trị giá lên đến 150 triệu đồng. Nhận được chiếc cặp mới của bạn đọc Báo Đồng Nai gởi tặng, em Trần Công Hậu, học sinh lớp 6/1 Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, xã Đại Cường (huyện Đại Lộc) xúc động cho biết: "Hôm lũ về, nhà em bị sạt lỡ, tập sách bị dòng nước cuốn trôi, cả tháng qua em phải dùng túi ni lông để đựng tập vở. Hôm nay được tặng chiếc cặp mới, em rất vui và hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy, cô và các bậc phụ huynh, cùng các Báo Đồng Nai và Quảng Nam". Ở Trường trung học cơ sở Phan Thúc Duyên (huyện Điện Bàn), nơi có 80% học sinh bị ảnh hưởng của cơn bão số 9, hàng trăm học sinh chờ đón chúng tôi để được tặng cặp mới. Ôm chiếc cặp mới vào lòng, em Trần Minh Hoàng, học sinh lớp 6/4 Trường trung học cơ sở Phan Thúc Duyên đã hết sức vui mừng, phấn khởi: "Có được chiếc cặp mới để đựng tập vở, con không còn phải lo lắng mỗi khi đi học bị mưa".  Thay mặt cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, cùng các thầy cô giáo và các em học sinh ở địa phương, ông Mai Đình Lự, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Đại Lộc đã bày tỏ lòng biết  ơn đối với bạn đọc Báo Đồng Nai và Báo Quảng Nam. Ông nhấn mạnh: "Trong cơn hoạn nạn, một món quà tặng của các nhà hảo tâm cho con em Đại Lộc trong lúc này là hết sức quý giá. Nhân dân Đại Lộc mang nặng nghĩa tình này của bà con, các nhà hảo tâm. Những món quà ấy như tiếp thêm sức mạnh để giúp cho các em học sinh vùng lũ vươn lên vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học".

 

Cũng ngay trong ngày 5-11, Báo Đồng Nai đã chuyển thêm 25 triệu đồng thông qua Báo Quảng Nam để xây nhà tình thương cho 1 hộ đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

 

Trong số 1.300 chiếc cặp được đoàn tặng cho các trường, có:  THCS Phan Bội Châu 200 chiếc, THCS Lê Quý Đôn 150 chiếc, Tiểu học Lê Văn Quả 150 chiếc (huyện Đại Lộc); Tiểu học Cao Bá Quát 100 chiếc, THCS Phan Thúc Duyên 150 chiếc (huyện Điện Bàn); 300 chiếc cho 2 trường tiểu học Cẩm Thanh, Cẩm Hà (thành phố Hội An) và số cặp còn lại tặng cho học sinh nghèo, khó khăn của huyện Duy Xuyên.

Đ.V

 

 

 

Tin xem nhiều