Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gian nan nghề lính cứu hỏa

09:10, 02/10/2009

Kể từ ngày thành lập đến nay, những người lính cứu hỏa thuộc lực lượng Công an Đồng Nai đã trải qua hàng ngàn trận chiến đấu với giặc lửa, bình quân mỗi năm có từ 50-60 trận.

Kể từ ngày thành lập đến nay, những người lính cứu hỏa thuộc lực lượng Công an Đồng Nai đã trải qua hàng ngàn trận chiến đấu với giặc lửa, bình quân mỗi năm có từ 50-60 trận. Đặc biệt, từ khi tỉnh nhà đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế ngày càng phát triển, yêu cầu sử dụng điện, xăng dầu, khí hóa lỏng, hóa chất phục vụ cho sản xuất, đời sống ngày càng cao thì nguy cơ về các vụ cháy nổ càng tăng lên và đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn. Trong thực tế có những vụ cháy mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại rất lớn cho các doanh nhiệp, mà nguyên nhân xuất phát từ sự không tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn PCCC.

 

Cảnh sát PCCC cứu hỏa tại Công ty Nuplex (KCN Biên Hòa 2).

Điển hình như vụ cháy ở các công ty: chế biến thực phẩm Interfood, TNHH Cự Hùng, Yng-Hua, Technopia, Tainan, Tvico... những người lính cứu hỏa phải chiến đấu quên mình, cứu được nhiều tài sản cho các doanh nghiệp, không để cháy lan sang các khu vực dân cư đông người sinh sống. Còn nhớ vào đầu năm 2001, nhận được tin báo Công ty TNHH Cự Hùng, đơn vị chuyên sản xuất đế giày dép, ron cao su ở địa bàn phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) xảy ra cháy, Phòng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng huy động 6 xe chữa cháy và 40 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng và văn phòng làm việc của công ty, khói đen độc hại bay ra nặc mùi cao su, hóa chất phục vụ sản xuất bị cháy bốc lên ngút trời. Để có thể triển khai đội hình chiến đấu, những người lính cứu hỏa đã phải dùng dụng cụ phá vỡ nhiều dãy tường rào để mở đường cho xe chữa cháy xông vào. Nhiều chiến sĩ trong đội hình chữa cháy ôm vòi lăn phun nước lao qua các chướng ngại vật, xông thẳng vào nơi phát ra đám cháy. Tuy nhiên, do vật liệu cháy là cao su và hóa chất nên càng phun nước, đám cháy càng bốc cao dữ dội. Khói độc lan ra nồng nặc khiến nhiều chiến sĩ bị ngất đi phải đưa ra tuyến sau cấp cứu, số còn lại tiếp tục xông vào khống chế ngọn lửa. Thế nhưng lúc này tình hình lại trở nên xấu thêm khi toàn bộ giàn khung thép, mái tôn nhà xưởng của Công ty Cự Hùng đổ ập xuống khiến cho việc chữa cháy càng thêm khó khăn. Lực lượng chữa cháy tiếp tục tìm cách phá mái tôn để tiếp cận đám cháy. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được dập tắt. Các chiến sĩ thở phào nhẹ nhõm vì sắp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng rồi một bất ngờ khác lại xảy ra. Ở khu vực gần đó, tại một kho chứa hóa chất của công ty, do bị ảnh hưởng của sức nóng đã bất ngờ phát hỏa bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa đã uy hiếp trực tiếp đến nhiều nhà dân chung quanh. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng điều chỉnh phương án chiến đấu, rút bớt 2 xe chữa cháy trong đội hình chạy sang khu vực nhà dân phun nước làm mát, không cho đám cháy lây lan, số còn lại dùng bọt hóa chất khống chế ngọn lửa vừa bùng phát. Sau gần 5 giờ chiến đấu căng thẳng, vụ hỏa hoạn ở Công ty Cự Hùng mới được dập tắt hoàn toàn.

 

Nếu như vụ cháy ở Công ty Cự Hùng đã vắt khá nhiều sức lực của những người lính cứu hỏa thì vụ cháy ở Công ty Yng Hua cách đó không lâu càng dữ dội hơn. Đám cháy phát ra khoảng 21 giờ đêm tại phân xưởng sản xuất mũ bảo hiểm. Chỉ trong vòng 20 phút, ngọn lửa đã làm sập toàn bộ khung thép nhà xưởng sản xuất của công ty. Lúc này, nguồn điện bị cắt hoàn toàn, toàn bộ khu vực chìm trong bóng tối. Chữa cháy trong điều kiện đầy khói độc và bóng tối nên lực lượng cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn. Mọi hoạt động của anh em và cán bộ chỉ huy chỉ có thể liên lạc với nhau qua máy bộ đàm, loa phóng thanh. Trong màn đêm đặc quánh, anh em phải kéo rê những vòi nước nặng trĩu trườn mình sát đất để tránh khói độc, tiếp cận khống chế đám cháy. Ròng rã trong 4 giờ liền vật lộn với cái nóng nung người cộng với khói độc, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Trong trận chiến đấu ấy, có 2 lính cứu hỏa phải chuyển đi cấp cứu vì ngạt thở.

 

Vào năm 2003, anh em lại phải đối diện với một trận chữa cháy để đời. Đó là trận chữa cháy ở Công ty chế biến thực phẩm, nước giải khát Interfood. Đám cháy phát ra lúc nửa đêm, chẳng mấy chốc đám cháy đã lan ra toàn bộ nhà kho, phân xưởng sản xuất của công ty. Cần nói thêm, Công ty Interfood được xây dựng gần khu dân cư, toàn bộ công ty chỉ có một cửa ra vào nên đã hạn chế rất lớn đến hoạt động của các xe chữa cháy. Dù ngay từ đầu Phòng Cảnh sát PCCC đã huy động tối đa số xe chữa cháy ở khu trung tâm, nhưng do không thể cùng một lúc ra vào chiếc cổng nhỏ hẹp ở công ty nên các xe chữa cháy đành nằm lại bên ngoài phun nước hỗ trợ. Đến khi lực lượng chữa cháy dùng dụng cụ phá được tường rào, mở được các lối ra vào để lính cứu hỏa len vào bên trong thì đám cháy tiếp tục lan sang kho chứa hóa chất và kho chứa xăng dầu. Sợ đám cháy sẽ lan sang nhà dân nên Phòng Cảnh sát PCCC tiếp tục điều thêm 4 xe chữa cháy ở các khu công nghiệp trong tỉnh và 2 xe chữa cháy của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chi viện, đồng thời yêu cầu tăng viện thêm 2 xe của Công ty dịch vụ môi trường đô thị Biên Hòa tiếp nước cho lực lượng chữa cháy liên tục đeo bám hiện trường khống chế đám cháy. Trắng đêm vật lộn với đám cháy, đến sáng hôm sau, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Lúc này, những người lính cứu hỏa mình mẩy đen nhẽm vì khói bụi. Có người không lê nổi đôi chân vì quá mệt, nhưng ai cũng sung sướng vì trận chiến đấu của các anh đã ngăn chặn được một tai họa lớn đối với những người dân cư ngụ quanh nơi hỏa hoạn.

 Đ.V     

 

 

Tin xem nhiều