
Năm 2008 do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên Tiểu đoàn cảnh vệ huấn luyện C35-B70 (sân bay Biên Hòa) được Quân chủng Phòng không không quân tặng danh hiệu đơn vị Quyết Thắng.
Năm 2008 do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên Tiểu đoàn cảnh vệ huấn luyện C35-B70 (sân bay Biên Hòa) được Quân chủng Phòng không không quân tặng danh hiệu đơn vị Quyết Thắng. Sau tròn 1 tháng tiếp nhận chiến sĩ mới đợt 1-2009, Trung tá Hoàng Anh Hùng, Tiểu đoàn trưởng đơn vị này cho biết: "Toàn tiểu đoàn vẫn giữ vững thế ổn định đi lên khá vững chắc; chất lượng huấn luyện khá, quản lý tốt tình hình kỷ luật, chưa để xảy ra đào bỏ ngũ, vi phạm kỷ luật phải xử lý". Từ Đảng ủy, Chỉ huy tiểu đoàn đến các đơn vị đã sử dụng nhiều biện pháp, trong đó chú trọng công tác quản lý, giáo dục nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ Tiểu đội trưởng nói riêng, được lựa chọn kỹ về phẩm chất đạo đức, năng lực, tinh thần trách nhiệm...
Sau 1 tháng được tập huấn nội dung, phương pháp huấn luyện, qua kiểu đánh giá cho thấy 100% chiến sĩ mới đạt khá, giỏi. Phút giải lao ngắn ngủi Tiểu đội trưởng, binh nhất Điểu Hoàng Trình (quê ở huyện Định Quán), cho chúng tôi biết: "Cán bộ tiểu đội là người trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng học tập, sinh hoạt với chiến sĩ mới, do vậy phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm... để chiến sĩ mới học tập".
Dưới cái nắng gay gắt của tiết trời mùa hè mồ hôi thấm ướt trên lưng, chúng tôi cảm nhận được nỗi vất vả của đội ngũ cán bộ huấn luyện vào mùa luyện quân này.
"Nơi ăn ở của bộ đội gọn gàng, ngăn nắp. Vườn rau tăng gia xanh tốt, bộ đội hơi đen nhưng rắn rỏi lên nhiều, chúng tôi thực sự yên tâm, phấn khởi khi gửi gắm con em vào môi trường quân đội" - đó là lời nhận xét chung của đoàn cán bộ dân chính Đảng của huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) và quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh) khi đến thăm đơn vị. Tại đây chúng tôi cũng đã có dịp gặp gỡ, trao đổi với chiến sĩ mới Trần Ngọc Tịnh (quê ở huyện Cần Giuộc), người vừa được đơn vị C35 khen thưởng đột xuất vì nhặt được của rơi trả lại cho đồng đội. Tịnh tâm sự: "Môi trường quân đội bước đầu còn mới mẻ, xa lạ, nhưng qua 1 tháng học tập, rèn luyện, chúng em trưởng thành lên nhiều lắm. Những ngày vừa qua là những ngày có nhiều kỷ niệm đẹp, sẽ theo em suốt cả cuộc đời".
Thời gian chưa dài nhưng kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn cảnh vệ huấn luyện trong tháng đầu huấn luyện là tín hiệu vui, để tiểu đoàn từng bước khẳng định mình.
Nguyễn Viết Bính















