Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nỗi đau da cam
Kỳ cuối: "Chắt chiu" sự sống

10:03, 20/03/2009

Những người nhân danh công lý và các công ty hóa chất của quốc gia hùng mạnh bậc nhất thế giới đã run sợ khi phải đối diện trước sự thật đau đớn mà họ đã gây ra cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Lương tri nhân loại và chính những người Mỹ tiến bộ cho rằng, đó là điều bất công và tàn nhẫn.

Những người nhân danh công lý và các công ty hóa chất của quốc gia hùng mạnh bậc nhất thế giới đã run sợ khi phải đối diện trước sự thật đau đớn mà họ đã gây ra cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Lương tri nhân loại và chính những người Mỹ tiến bộ cho rằng, đó là điều bất công và tàn nhẫn. Còn với những nạn nhân, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, họ phải "chắt chiu" sự sống từng ngày đầy khó nhọc.

 

* Sẻ chia từ những tấm lòng vàng

 

Sân bay quân sự Biên Hòa - nơi mà trong chiến tranh, quân đội Mỹ từng sử dụng làm kho chứa chất độc hóa học để đưa đi rải trên 17% lãnh thổ Việt Nam. Cho nên, năm 2006 Sở Lao động, thương binh và xã hội đã thống kê, Đồng Nai có đến trên 13 ngàn người bị nghi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Phần nhiều trong số họ luôn đối mặt với bệnh tật và sống trong nghèo khó. Cuộc sống của không ít người, không ít gia đình chủ yếu dựa vào trợ cấp của Nhà nước với mức khiêm tốn 120.000 đồng/nạn nhân/tháng.

 

Chia sẻ với những khó khăn của các nạn nhân, tỉnh Đồng Nai đã thành lập Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; Hội Từ thiện tỉnh cũng thường xuyên trợ cấp tiền, gạo cho một số gia đình thiếu thốn. Và từ khi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh (HNNCĐDC) và các huyện ra đời đến nay, đã có thêm nhiều cảnh đời được giúp đỡ.

 

Nhà tài trợ Thái Loan tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam.

Trong năm 2008, HNNCĐDC toàn tỉnh đã vận động được gần 1,9 tỷ đồng để giúp đỡ các gia đình nạn nhân. Một trong những đơn vị tích cực tham gia chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân da cam là Trường cao đẳng nghề số 8. Năm 2008, đơn vị này cùng với Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất tổ chức đoàn y, bác sĩ đến khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 650 nạn nhân ở các huyện vùng sâu. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh còn hỗ trợ các nạn nhân được phẫu thuật chỉnh hình dị tật và chữa trị nhiều căn bệnh quái ác do di chứng dioxin gây ra. Hiện tại, Sở Y tế đang phối hợp với Trường đại học y tế cộng đồng triển khai dự án "Phục hồi chức năng tại cộng đồng cho các nạn nhân chất độc da cam".

 

Cùng với chương trình xây dựng nhà tình thương do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, HNNCĐDC tỉnh đã đứng ra vận động xây dựng nhiều căn nhà tình thương cho nạn nhân nhiễm chất dioxin. Năm 2008, Hội này đã vận động được 570 triệu đồng để xây dựng 27 căn nhà tình thương, bình quân mỗi căn gần 23 triệu đồng. Số tiền vận động được là của luật sư Phạm Đức Tính và các đơn vị: Trường cao đẳng Lilama, Trung tâm dạy nghề Định Quán, Công ty Anco...

Song, một trong những chương trình hỗ trợ cơ bản, lâu dài là "Vượt khó cùng Anco". Năm 2008, đã có 17 gia đình nạn nhân chất độc da cam được công ty này hỗ trợ nuôi heo. Mỗi gia đình được công ty tặng 4 con heo và cung cấp toàn bộ thức ăn cũng như cử cán bộ thường xuyên đến hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Với cách làm này nhiều gia đình đã thực sự thoát nghèo.

 

* Vì tương lai con em bị phơi nhiễm

 

Bên cạnh đó, Công ty Anco đã chủ động ký kết thỏa thuận với HNNCĐDC tỉnh trao học bổng "Tiếp sức đến trường" được triển khai từ năm 2009-2010 trở đi cho học sinh là nạn nhân chất độc da cam ở 3 huyện miền núi: Định Quán, Cẩm Mỹ và Vĩnh Cửu. Từ ý tưởng cao đẹp này, Sở Giáo dục - đào tạo đã ký kết với HNNCĐDC tỉnh chương trình cấp học bổng cho học sinh là nạn nhân hoặc anh, chị, em ruột nạn nhân chất độc da cam ở TP.Biên Hòa, TX.Long Khánh và tất cả các huyện còn lại. Giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Lê Minh Hoàng cho biết, Sở sẽ phát động đến toàn thể giáo viên, cán bộ công nhân viên ngành giáo dục trong tỉnh hàng năm mỗi người ủng hộ một ngày lương để gây quỹ. Còn Phó chủ tịch HNNCĐDC tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Hạnh thì nói: "Chúng tôi có tham vọng sẽ tổ chức cấp học bổng cho các em đến khi hoàn thành chương trình THPT".

 

Không những thế, nhiều nhà hảo tâm còn đứng ra hỗ trợ, tài trợ học bổng cho học sinh là nạn nhân chất độc da cam. Trường cao đẳng nghề số 8 nhận dạy nghề miễn phí cho 10 nạn nhân bị nhiễm độc. Hội người Việt Nam tại Bỉ cũng đã tài trợ học bổng năm thứ 2 cho em Nguyễn Văn Trung (bị nhiễm chất dioxin dẫn đến mù mắt) mỗi tháng 500 ngàn đồng...

 

Công ty Anco tặng heo cho gia đình nạn nhân bị phơi nhiễm.

Các em bị di chứng chất dioxin cũng được quan tâm, tạo điều kiện vui chơi, giải trí và hòa nhập với cộng đồng. Hàng năm đến ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày lễ Giáng sinh, HNNCĐDC tỉnh, các huyện đều đứng ra tổ chức hoặc kết hợp với Hội Từ thiện vì trẻ em khuyết tật và bất hạnh TP.Hồ Chí Minh cùng Công ty Thái Loan (TP.Biên Hòa) tổ chức văn nghệ, tặng quà. Ở đó các nạn nhân trẻ tuổi và gia đình có dịp giao lưu, chia sẻ những khó khăn cũng như tiếp xúc với cảnh quan môi trường... góp phần giảm đi mặc cảm với cộng đồng xã hội.

 

* Đối diện với sự thật

 

Sự sống của những nạn nhân chất độc da cam phải chắt chiu từng ngày vì họ luôn đối mặt với bệnh tật hoành hành, thiếu thuốc men chữa trị, thiếu bữa ăn no đủ. Cho nên họ luôn cần sự quan tâm chăm sóc, chia sẻ, hỗ trợ từ cộng đồng. Những con người bé nhỏ, vô tội phải gánh chịu tật nguyền đau đớn đó có quyền "lên tiếng" đấu tranh đòi công lý cho mình. Cách nước Mỹ nửa vòng trái đất, những con người bệnh tật, nghèo nàn, ít học ấy không thể tự hủy hoại mình, tự bịa ra câu chuyện chất độc da cam/dioxin để tố cáo các công ty hóa chất Mỹ cung cấp thứ chất độc hại kia cho quân đội nước họ sử dụng rải xuống làng quê Việt Nam trong chiến tranh. Họ cũng không có đủ chứng cứ khoa học, lý lẽ lập luận để vạch trần tội ác man rợ ấy. Nhưng họ cùng với nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới đều nhìn thấy rõ sự hèn nhát của những kẻ hủy hoại sự sống cỏ cây và loài người. 

 

Ngay cả những người Mỹ tiến bộ cũng nhìn thấy được sự bất công thô bạo trước việc Tòa án tối cao của đất nước họ từ chối yêu cầu bồi thường của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Hội đồng Hòa bình Mỹ đã ra tuyên bố khẳng định: "Hành động đó thật bất công và tàn nhẫn vì trong khi các cựu chiến binh Mỹ bị phơi nhiễm đã được bồi thường, nhưng tòa án Mỹ vẫn giữ ý kiến rằng dioxin chỉ là một chất diệt cỏ và quân đội Mỹ đã "không chủ ý gây hại cho người Việt Nam". Với tội ác này, lời xin lỗi là không đủ. Những nạn nhân chất độc da cam phải được chăm sóc và giúp đỡ. Những người Mỹ có lương tri có trách nhiệm yêu cầu Chính phủ Mỹ bồi thường cho những nạn nhân này".

Hòa Bình

 

 

Tin xem nhiều