Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mong có tiền trị bệnh đau khớp

08:03, 16/03/2009

Có dịp đến thăm cụ bà Nguyễn Thị Hai, 78 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch), chúng tôi mới thấy đây là một trường hợp có hoàn cảnh rất đáng thương, cần được giúp đỡ!

Có dịp đến thăm cụ bà Nguyễn Thị Hai, 78 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch), chúng tôi mới thấy đây là một trường hợp có hoàn cảnh rất đáng thương, cần được giúp đỡ!

 

Bà Hai đang sống nhờ trong căn bếp nhà ông Ngợi.

Thuở nhỏ, cụ Hai đã mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng may mắn được một gia đình tốt bụng nhận làm con nuôi. Khi lớn lên, bà không lập gia đình. Năm 30 tuổi, chẳng may cha mẹ nuôi qua đời, bà Hai lại tiếp tục sống một mình, không có người thân thích. Thương hoàn cảnh của bà, gia đình ông Nguyễn Văn Ngợi cho ở nhờ trong căn nhà bếp nhỏ hẹp. Thiếu thốn, cô đơn, bà chịu được chứ còn căn bệnh khớp mà bà mang trong người nhiều năm nay cứ hành hạ liên tục khiến bà gần như gục ngã. Bà Hai cho biết, hễ có tiền chích thuốc thì bớt đau, còn không thì gần như không đi lại được, mà phải cố lết. Khổ nỗi, gia đình ông Ngợi - chủ nhà cũng quá nghèo, hàng ngày phải đi chặt củi khô bán kiếm tiền sinh sống, không giúp đỡ được gì cho bà. Bà Hai cứ thế một mình, bữa no bữa đói. Nguồn lương thực chính của bà là nhờ vào sự giúp đỡ, bố thí của hàng xóm và những lần nhà chùa tặng quà tình thương...

 

Khi chúng tôi hỏi về cuộc sống và sức khỏe, bà Hai tâm sự: "Tôi mong ước có được một số tiền để điều trị bệnh đau khớp cho bình phục, rồi tự kiếm tiền sinh sống lấy...". Rất mong những tấm lòng nhân ái cảm thương, giúp đỡ cho bà Hai có được bữa ăn qua ngày và có tiền để mua thuốc men điều trị bệnh tật trong lúc tuổi già cô đơn, hiu quạnh một mình.

Hạnh Nguyên

 

Tin xem nhiều