
"Muốn làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở thì người cán bộ hòa giải phải có cái tâm, cái đức trong sáng, sống gần gũi với nhân dân..." - bác Hai (Trịnh Ngọc Thảo), Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu), đã đúc kết như thế sau gần 10 năm làm công tác hòa giải ở cơ sở.
"Muốn làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở thì người cán bộ hòa giải phải có cái tâm, cái đức trong sáng, sống gần gũi với nhân dân..." - bác Hai (Trịnh Ngọc Thảo), Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu), đã đúc kết như thế sau gần 10 năm làm công tác hòa giải ở cơ sở.
Có 2 ông cụ đã ngoài 70, vốn là anh em họ với nhau nhưng tranh giành đất rất quyết liệt. Biết chuyện, bác Hai tìm gặp 2 ông này và nhẹ nhàng phân tích các quy định của Luật Đất đai. Rồi bác thủ thỉ: "Cái quan trọng hơn việc mất đất là sự chia cắt tình nghĩa anh em họ hàng. Chẳng những bây giờ, mai mốt đến đời con cháu thấy cha ông xích mích cũng chia rẽ luôn...". Nghe vậy, 2 ông già hiểu ra và vui vẻ bắt tay cùng chia nhau mảnh đất để tiếp tục canh tác như trước khi xích mích.
Ở ấp Ông Hường, có anh N. con nhà khá giả nhưng có tật mê cờ bạc và quậy phá ở địa phương. Hội Cựu chiến binh xã được giao nhiệm vụ cảm hóa N. Bác Hai đã nhiều lần trực tiếp gặp gỡ, khuyên răn chàng trai trẻ này. Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng những lời hay lẽ phải của bác đã giúp anh N. bỏ cờ bạc, quậy phá và chí thú học nghề, tìm được việc làm ổn định. Hay như trường hợp bà H. ở ấp 6, cố tình không cho con đi nghĩa vụ quân sự. Không những để con bỏ trốn, bà H. còn thách thức lãnh đạo xã... Biết chuyện, bác Hai đã đến nhà giải thích mọi lẽ theo pháp luật rồi động viên tinh thần, tình cảm khiến bà xuôi lòng nghe theo. Sau đó, chính bà H. dẫn con trai ra xã nộp đơn tình nguyện nhập ngũ...
Cách đây vài năm, có vợ chồng anh Kim ở ấp 6, cứ hục hặc nhau. Anh chồng có tật hay nhậu và đánh chửi vợ, còn chị vợ giận chồng say xỉn nên bỏ mặc chuyện nhà. Hạnh phúc gia đình này tưởng sẽ đổ vỡ khi chị vợ làm đơn gửi ra xã đòi ly dị. Ban tư pháp xã "cầu cứu" cán bộ hòa giải và bác Hai đã vào cuộc. Sau khi tìm hiểu nguyên sự, bác Hai cho mời một số hộ trong tổ dân cư đến dự buổi hàn gắn cho vợ chồng anh Kim. Tại buổi hòa giải, bác Hai nhẹ nhàng, từ tốn phân tích trách nhiệm của người vợ trong gia đình phải chăm lo chồng con. Quay sang anh chồng, bác chỉ ra chuyện nhậu nhẹt, đánh vợ là sai... Sau khi nghe phân tích, anh Kim nhận ra lỗi của mình nên đứng trước xóm ấp nhận khuyết điểm và hứa sẽ sửa chữa. Chị vợ thấy vậy cũng nhận khuyết điểm... Từ đó trở đi, anh chồng bớt nhậu nhẹt và chí thú làm ăn.
Anh Nguyễn Trung Dũng, Cán bộ tư pháp xã này cho biết: "Dù đã lớn tuổi nhưng bác Hai là "đầu tàu" trong công tác hòa giải ở địa phương. Mảng hòa giải có bác Hai góp ý hoặc trực tiếp tham gia vào thì công việc rất trôi chảy. Trong 10 năm qua với gần 350 vụ hòa giải thành ở xã Thiện Tân thì có không ít vụ nhờ công sức của bác Hai". Còn bác Hai thì đúc kết kinh nghiệm của mình là, ngoài việc hiểu biết cặn kẽ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nắm sâu kỹ vấn đề mình sẽ giải quyết thì người cán bộ hòa giải còn phải gương mẫu, uy tín, có thái độ hòa nhã, gần gũi và kiên trì, nhẫn nại khi thuyết phục, vận động bà con.
Phạm Mai













