Ngồi trước mặt tôi là những cô gái trông thật xinh xắn, trắng trẻo nhưng khi hỏi về cuộc đời thì thật lắm gian truân. Những người đã từng lầm lỡ đều muốn được trở về với người thân gia đình, nhưng con đường trở về của họ lại đầy nhọc nhằn và nước mắt.
Ngồi trước mặt tôi là những cô gái trông thật xinh xắn, trắng trẻo nhưng khi hỏi về cuộc đời thì thật lắm gian truân. Những người đã từng lầm lỡ đều muốn được trở về với người thân gia đình, nhưng con đường trở về của họ lại đầy nhọc nhằn và nước mắt.
N.T.M. sinh ra trong một gia đình lao động nghèo khó, ba mẹ ly dị nhau nên năm 2 tuổi, M. theo ba về sống với ông bà nội. Gia đình bên nội cũng nghèo và ba mất mấy năm sau đó do bệnh hiểm nghèo, M. học chưa tới lớp 4 đã phải nghỉ. Cuộc đời M. dần sa ngã, trượt dài. 14 - 15 tuổi, M. đã từ bỏ tuổi thơ trong sáng của "đứa trẻ" để đi lấy chồng. Chưa tròn 18 tuổi, cô đã là mẹ của 2 đứa con thơ. Nhưng cuộc sống vợ chồng đối với M. nào có dễ chịu gì khi gặp phải người chồng lười lao động, lại hay đánh đập vợ con. Không thể kéo dài sự chịu đựng, cuối năm 2007 M. và chồng bỏ nhau. M. bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà, không cho gặp 2 con. Chán nản, M. buông thả cuộc đời. Và, khi nghe người khác xúi giục mua bán ma túy, M. cũng làm theo mà không cần nghĩ đến hậu quả của nó. Để rồi, khi cơ quan công an bắt quả tang M. đang bán ma túy cho con nghiện, M. lộ vẻ ngạc nghiên vì không đủ nhận thức rằng mình đang phạm tội.
Ngày bị bắt, đâu chỉ khóc cho lỗi lầm của mình, em còn phải rơi nước mắt cho 2 sinh linh bé nhỏ và người mẹ đau yếu. Nhiều người thương em, nhưng cũng trách em thật nhiều. Em đã không đứng vững trước cú sốc đầu đời để sống tốt.
Khác với M. với vẻ ngây thờ đáng thương, P. lại mạnh mẽ, bình thảnh như không khi bị bắt.
Được sinh ra trong gia đình khá giả, lại đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học, nhưng rồi những cám dỗ của chốn ăn chơi và ma túy đã mê hoặc và hủy hoại cuộc đời cô. Lúc đầu chỉ là theo bạn bè tụ tập chơi bời. Dần dà, lối sống hưởng thụ khiến P. đánh mất bản thân lúc nào không hay. P. đã bỏ học, bỏ nhà, theo bạn trai sống bụi đời, lang thang, không nghề nghiệp. Đến khi mang bầu, P. vẫn phải đi làm tiếp viên nhà hàng để kiếm sống chờ ngày sinh con... Sinh con được mấy tháng thì "chồng" bị bắt về tội trộm cắp tài sản. Gia đình chồng không chấp nhận đứa con dâu nằm nhà ôm con, nên ép P. phải đi làm kiếm tiền. Nhưng nghề nghiệp không có, P. chẳng biết làm gì khác ngoài nghề vũ nữ để có tiền nuôi con. Ở chốn ăn chơi luôn phải tiếp xúc với những cám dỗ này, cô đã thử cái gọi là "bột trắng". Và, P. ngày càng lún sâu vào ma túy. Không có tiền để "phê" và lo cho con, cô gái đã tự bán thân để kiếm tiền. "Bây giờ em không dám đi xét nghiệm HIV nữa, em sợ lắm, nó giống như nỗi ám ảnh cứ theo em suốt. Em muốn đi cai nghiện để làm lại cuộc đời, nhưng em sợ...".
Hôm tôi gặp P. là lúc cô đang chuẩn bị đi cai nghiện tự nguyện (không nhớ đây là lần thứ mấy). Lần nay P. có vẻ rất quyết tâm P. nói: "Sau mỗi lần ngồi nói chuyện với chị về là em không sao ngủ được, em giận mình đã không vượt qua được cám dỗ của ma túy... Em muốn được như mọi người, có gia đình, có con để ôm ấp mà sao thấy cứ xa vời vợi. Em muốn làm lại cuộc đời và mong là mọi người hãy mở rộng vòng tay tha thứ cho em".
Vân Anh (Công an TP.Biên Hòa)




![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)









