Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nước mắt người mẹ

09:12, 03/12/2008

Trung úy Nguyễn Công Hào (sinh năm 1965), công tác tại Công an huyện Vĩnh Cửu qua đời vì căn bệnh ung thư để lại cho chị Nguyễn Thị Nhàn (nhà ở khu 3, ấp Phước Hội, xã Long Hưng, huyện Long Thành) 2 con nhỏ.

Mẹ con chị Nhàn.

Trung úy Nguyễn Công Hào (sinh năm 1965), công tác tại Công an huyện Vĩnh Cửu qua đời vì căn bệnh ung thư để lại cho chị Nguyễn Thị Nhàn (nhà ở khu 3, ấp Phước Hội, xã Long Hưng, huyện Long Thành) 2 con nhỏ. 13 năm nay chị Nhàn ở vậy thờ chồng, nuôi con. Vậy mà, khi các con vừa cứng cáp, gia đình chị lại rơi vào hoàn cảnh éo le. Chị kể: "Con trai đầu của tôi là Nguyễn Hoài Long (sinh năm 1989) nghỉ học phụ giúp mẹ được 2 năm thì bỗng dưng mắc bệnh hiểm nghèo. Cứ 20 ngày phải chạy hóa trị một lần hết 10 đến 15 triệu đồng. Nhà nghèo, nhưng tôi cũng ráng vay mượn để chữa trị cho con,  được 5 lần thì tôi hết khả năng". Trước tình cảnh này, con gái nhỏ của chị là Nguyễn Thị Thúy Hoa cũng đành nghỉ học giữa chừng để đi làm lò gạch với mẹ  để có tiền lo thuốc thang cho anh.

 

Gặp em Long tại Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh cũng là lúc các khối u ác tính bắt đầu nổi to trên cơ thể em. Bác sĩ cho biết, em Long cần được hóa trị liều cao, mỗi lần chi phí trên 20 triệu đồng và phải điều trị liên tục, có như vậy các khối u mới có khả năng xẹp nhỏ.

 

Thương con, chị Nhàn rao bán căn nhà nhỏ nhưng vẫn chưa được vì nơi chị nằm trong diện quy hoạch. Trong khi đó, trên giường bệnh, em Long cần được điều trị, nhưng gia đình lại không có tiền. Đứng trước hoàn cảnh này chị Nhàn chỉ biết khóc để chia sẻ từng cơn đau vật vã cùng con. Chị Nhàn mong ước: "Thông qua Báo Đồng Nai, gia đình tôi rất cần những tấm lòng của bạn đọc gần xa hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ".

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều