Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một quân nhân xuất ngũ gặp nạn cần được giúp đỡ

10:12, 01/12/2008

Tai nạn giao thông xảy ra cách đây 7 năm đã biến Trần Văn Hiệp (sinh năm 1978, ngụ tại 109/6A, KP1, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) từ một chàng trai khỏe mạnh thành người tàn phế.

Tai nạn giao thông xảy ra cách đây 7 năm đã biến Trần Văn Hiệp (sinh năm 1978, ngụ tại 109/6A, KP1, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) từ một chàng trai khỏe mạnh thành người tàn phế (ảnh). Đó là vào tháng 10-2001, trên đường đi học lái xe tại Trường công nhân kỹ thuật giao thông vận tải (ở phường Bửu Long) về nhà thì Hiệp bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não rất nặng. Hiệp được các bác sĩ phẫu thuật lấy máu bầm trong não ra và phải nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy gần 1 năm. Người gây tai nạn cho Hiệp không rõ là ai nên mọi chi phí chữa trị gia đình anh phải tự lo liệu. Mẹ anh Hiệp là bà Trần Thị Thu Hương mưu sinh bằng nghề bán bánh mì để nuôi anh Hiệp.

 

 

Khi còn trong quân ngũ, anh Hiệp là một thanh niên hiền lành và ưu tú. Vì vậy, anh đã được kết nạp Đảng. Sau khi xuất ngũ, anh Hiệp được chính quyền hỗ trợ cho học nghề lái xe. Đó cũng là ước mơ của Hiệp, có nghề để kiếm tiền giúp mẹ sửa lại căn nhà cấp 4 cũ kỹ, chật hẹp. Thật đáng tiếc, anh chưa kịp thực hiện ước mơ thì gặp nạn. Thời gian đầu, Hiệp bị liệt hoàn toàn do vết thương quá nặng. Mẹ anh phải bán mọi tài sản có thể bán được trong nhà để chạy chữa cho con. Sau một thời gian tập vật lý trị liệu, anh Hiệp đã hồi phục một phần cơ thể.

 

Hiện tại, tài sản duy nhất còn lại của gia đình Hiệp là căn nhà cấp 4 với diện tích 3m x 5m. Đó là nơi che mưa nắng của cả nhà gồm 7 người, trong đó người con trai lớn của bà cũng bị bệnh tâm thần... Thời gian gần đây, do không có điều kiện chữa trị, nên anh Hiệp thường xuyên bị động kinh, sức khỏe của anh ngày càng suy kiệt.Trước hoạn nạn của anh Hiệp, chúng tôi rất mong bạn đọc có lòng hảo tâm giúp đỡ để anh có cơ hội chữa trị bệnh tình của mình.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều