Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gặp một đội phó dân phòng vừa về từ Hà Nội:
"Sợ nghèo, sợ nguy hiểm không làm dân phòng"

10:09, 22/09/2008

Anh thanh niên Công giáo đang là Đội phó Đội dân phòng chuyên trách phường Tân Biên (TP. Biên Hòa) Đặng Xuân Thành là một trong hai đại biểu của Đồng Nai được cử ra Hà Nội dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến phong trào toàn dân phòng chống tội phạm (1998-2008) do Chính phủ tổ chức vào giữa tháng 8 vừa qua.

Anh thanh niên Công giáo đang là Đội phó Đội dân phòng chuyên trách phường Tân Biên (TP. Biên Hòa) Đặng Xuân Thành là một trong hai đại biểu của Đồng Nai được cử ra Hà Nội dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến phong trào toàn dân phòng chống tội phạm (1998-2008) do Chính phủ tổ chức vào giữa tháng 8 vừa qua.

 

* Cả đội đều... đổ máu!

 

Đội phó dân phòng chuyên trách Đặng Xuân Thành cho biết: Tuy có những báo cáo điển hình tại hội nghị rất ấn tượng, nhưng câu chuyện về những vụ việc mà Đội dân phòng phường Tân Biên đã làm vẫn gây được sự chú ý. Trong đó, chỉ riêng việc kết hợp tuần tra canh gác của đội đã bắt 3 vụ cướp, 26 vụ trộm, phát hiện 2 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại, 3 vụ sử dụng chất ma túy... Đặc biệt, đội đã ngăn chặn kịp thời 9 vụ côn đồ chuẩn bị mã tấu, dao lê để đánh nhau, gây rối, thu giữ 21 mã tấu, 11 dao cùng hàng chục gậy gộc. Lực lượng dân phòng cũng đã tham gia bảo vệ hiện trường của 366 vụ tai nạn giao thông, giữ 89 xe máy các loại. "Thành tích" này chỉ mới là sơ nét trong năm 2007.

 

Anh Đặng Xuân Thành (trái) cùng

Nhưng để đạt được những điều ấy, hầu hết các thành viên trong Đội dân phòng chuyên trách phường Tân Biên đều phải đổi bằng... máu. Trong đó, các thành viên của đội như Nguyễn Văn Lan bị thương gãy chân, Nguyễn Ngọc Đông Anh bị chém vào cổ, Nguyễn Vũ Trường thì "ăn" gậy sắt vào đầu phải khâu đến 12 mũi khi thi hành nhiệm vụ. Đội trưởng Nguyễn Ngọc Sơn, đội viên Nguyễn Văn Long cũng lắm phen bầm dập khi đương đầu với bọn tội phạm. Còn đội phó Đặng Xuân Thành thì mấy bận cả người và xe đều chùi xuống mặt đường với thân mình đẫm máu và đến giờ giữa  cằm vẫn còn hằn vết sẹo do "ăn" phải mỏ-lết của bọn tội phạm.

 

* ... Đôi mắt dân phòng

 

Trung tá Lê Hồng Thanh, Phó công an phường Tân Biên cho biết: "Thành đã ba lần được Công an tỉnh và TP.Biên Hòa khen thưởng đột xuất về thành tích đuổi bắt tội phạm. Nét nổi bật ở đội phó Thành là tuy hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng luôn gắn bó với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống bọn tội phạm. Tuy 31 tuổi và gần 10 năm sống với nghề... dân phòng, nhưng Thành có được đôi mắt rất tinh tế, nhanh nhạy trong việc phát hiện ra kẻ gian, bọn tội phạm trá hình hoạt động và quyết tâm bám đuổi, truy bắt tội phạm rất gan lì, có hiệu quả".

 

Thành cho rằng: "Đây không phải là tài năng, năng khiếu mà chỉ là kinh nghiệm thôi. Gần 10 năm làm dân phòng tôi đã trang bị được cho mình cách nhìn và nghe. Bọn tội phạm bây giờ cũng tinh vi, ma mãnh lắm! Tôi đã từng bị chúng ném bột ớt vào mặt. Nhưng gay go nhất có lẽ là lần một mình một xe chạm trán với 3 tên trộm có trang bị hung khí. Lần đó, bọn chúng liên tục ném búa, mỏ-lết vào người tôi. Bị ném mỏ-lết trúng ngay cằm, tôi nghe đau điếng nhưng vẫn quyết tâm đuổi theo. Đến lúc thấy lạnh trước ngực, nhìn xuống thấy máu đang chảy ướt áo thì cũng là lúc tôi cảm thấy mình sắp ngất đi. Cũng may đồng đội đã kịp thời đến ứng cứu, bắt được bọn trộm"...

 

* Bỏ chỗ lương cao để làm dân phòng

 

Cũng qua Trung tá Lê Hồng Thanh và những đồng đội của Thành, chúng tôi mới biết được đội phó Đội dân phòng chuyên trách này có hoàn cảnh  gia đình rất khó khăn. Sống ở phường Tân Biên và  tham gia công tác dân phòng gần 10 năm, nhưng đến giờ, vợ chồng và đứa con gái 4 tuổi của anh vẫn phải ở nhà trọ (hàng tháng trả tiền nhà đến 600.000 đồng).  Đã thế, vợ anh - (chị Nguyễn Thị Thúy Hiền) lại thường hay đau bệnh nên việc đan lát gia công cũng không kiếm đủ tiền đắp đổi qua ngày, mà gần như dựa vào khoản tiền phụ cấp tham gia công tác dân phòng chuyên trách của anh. Do vậy, ban đêm tham gia tuần tra canh gác, ban ngày Thành tranh thủ đan lát phụ vợ hoặc làm một vài cuốc xe ôm cho mối quen.

 

Đại tướng Lê Hồng Anh tại hội nghị.

 

Vào đầu năm 2004, khi Công an TP.Biên Hòa có quyết định cho Công an phường Tân Biên được thành lập Đội dân phòng chuyên trách thì Đặng Xuân Thành đăng ký tham gia. Quyết định này đến với anh cũng hết sức khó khăn, vì đang từ mức  thu nhập khá cao (gần 3 triệu đồng/tháng), anh bỏ về làm dân phòng thì tiền phụ cấp chỉ còn không được phân nửa. Nhưng những cảnh người dân, nhất là phụ nữ, người già đi xe gắn máy bị bọn cướp giật  túi xách, nữ trang làm té xe, gây ra những ca chấn thương sọ não, tử vong làm cho Thành bức xúc muốn được làm dân phòng để ngăn chặn, trừng trị loại tội ác này. Thành còn tâm sự: "Nếu có chọn lựa lại, tôi cũng sẽ chọn làm dân phòng. Còn đã sợ nghèo, sợ nguy hiểm thì không làm từ lâu rồi!".

Bùi Thuận

 

 

Tin xem nhiều