
Mới đây, bà con ở một khu dân cư xa nhất, hẻo lánh nhất tỉnh "nhẹ cả người" khi Quốc hội công bố mở rộng địa giới hành chính: Giao một phần đất của xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) nơi có 123 hộ dân thuộc ấp 10 đang sinh sống về cho tỉnh Đồng Nai quản lý.
Mới đây, bà con ở một khu dân cư xa nhất, hẻo lánh nhất tỉnh "nhẹ cả người" khi Quốc hội công bố mở rộng địa giới hành chính: Giao một phần đất của xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) nơi có 123 hộ dân thuộc ấp 10 đang sinh sống về cho tỉnh Đồng Nai quản lý.
* 13 năm "ở nhờ"
Ông Đào Huy Tỉnh, Chủ tịch UBND xã Đắc Lua nói về "lịch sử" ấp 10: Năm 1984, đoàn 600 khai hoang thành lập nông trường 1 (ấp 9, ấp 10, xã Đắc Lua hiện nay) và đưa dân đến sinh sống, sản xuất. Năm 1995, ranh giới giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước được xác định thì toàn bộ diện tích đất của ấp 10 (hơn 200 hécta), thuộc về xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước). Tuy vậy, về quản lý hành chính thì người dân ấp 10 vẫn thuộc xã Đắc Lua. Từ đó hơn 100 hộ dân ở ấp 10 trở thành người dân Đồng Nai sống trên đất Bình Phước. Vướng mắc này đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là không chính quyền bên nào cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước tổ chức lấy ý kiến thì đa số người dân ấp 10 muốn được là... công dân Đồng Nai. Vì vậy tỉnh Đồng Nai đã đề nghị giao lại phần đất ấp 10 để quản lý như trước.
Những người dân trong ấp 10 được hỏi đều cho rằng có lẽ do nhập nhằng giữa vùng đất và con người của hai tỉnh nên nhiều năm qua cơ sở hạ tầng chậm được đầu tư, đời sống người dân chịu nhiều thiệt thòi so với các ấp khác trong xã. Do vậy, điều mà người dân ở ấp 10 trông đợi nhất là được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng lại con đường chính trong ấp.
* Khó khăn ở vùng đất giáp ranh ba tỉnh
Là vùng đất xa nhất của tỉnh Đồng Nai, ấp 10 giáp ranh với xã Đăng Hà của tỉnh Bình Phước và cách sông Đồng Nai là xã Phước Cát, huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) vì vậy từ bao năm nay đời sống người dân ấp 10 phải phụ thuộc vào ba tỉnh. Bà con là công dân của tỉnh Đồng Nai, nhưng đất đai thì "nằm bên" tỉnh Bình Phước, còn mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ thì qua tỉnh Lâm Đồng. Ông Bùi Văn Nam, người dân ở ấp 10 phản ánh về thực tại ở ấp 10: "Do điều kiện đi lại khó khăn mà người dân ở đây chịu thiệt nhiều bề. Nông sản làm ra chủ yếu là bán cho thương lái từ Cát Tiên qua, nhưng phương tiện vận chuyển chỉ là xe máy và phải qua đò nên giá nông sản nói chung ở ấp 10 luôn phải thấp hơn nơi khác. Trong khi đó, hàng hóa mua vào thì phải chịu giá cao do phí vận chuyển. Ví dụ, một lít xăng giá ở Cát Tiên 19 ngàn đồng, nhưng đem về bán ở ấp 10 là 23 ngàn đồng. Mỗi khi xảy ra tranh chấp đất đai chúng tôi cũng không kêu đâu để giải quyết được".
Đã nhiều năm nay, con đường đất duy nhất từ trung tâm xã Đắc Lua vào ấp 9 và ấp 10 khoảng 7km đã không còn là đường. Do không được Nhà nước đầu tư nên vào mùa mưa con đường trở nên lầy lội. Phương tiện qua được con đường này chỉ có máy cày. Để có thể lưu thông được, người dân trong ấp đắp một mép bờ mương rộng khoảng 1m để các cháu nhỏ đi học. Tuy nhiên, ông Trưởng ban Mặt trận ấp 10 Lê Văn Thành cho biết, đã có 6 trường hợp người đi xe máy, xe đạp trong đó có học sinh bị té ngã xuống đường và lọt mương nước gãy tay. Một cán bộ ở ấp 10 thì nói: "Cán bộ ở xã Đắc Lua mỗi khi về huyện họp đi qua hai tỉnh, chứ cán bộ ấp khi ra xã họp vào mùa nước lũ phải qua ba tỉnh...". Cùng đi với chúng tôi, ông Lê Văn Hải, Phó chủ tịch UBND xã Đắc Lua cho biết: "Khó khăn nhất ở ấp 10 là đường giao thông. Chúng tôi mong cấp trên sớm quan tâm đầu tư làm đường để người dân nơi đây được... đổi đời!".
Mạnh Thắng



![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)









