Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xung quanh cái gọi là "Đức mẹ khóc ở Giáo xứ Bạch Lâm":
"Đó là đức tin chưa trưởng thành"

09:08, 19/08/2008

Thời gian qua, tại khu vực Giáo xứ (GX) Bạch Lâm xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) xảy ra liên tục những tin đồn thất thiệt, cái gọi là "tượng Đức mẹ khóc", rồi "tượng Chúa Giêsu chảy máu". Mặc dù các linh mục và Tòa giám mục Xuân Lộc đã lên tiếng, nhưng tin đồn thất thiệt cứ lan rộng, gây nên sự hiếu kỳ đối với nhiều giáo dân không chỉ tại khu vực này mà còn ở một số nơi. Điều đáng nói là những kiểu đồn đại thất thiệt, dị thường ấy đã bị kẻ xấu lợi dụng, tạo ra mất an ninh trật tự tại địa phương, trong đó có không ít kẻ lợi dụng trục lợi và thực hiện mưu đồ xấu...

Thời gian qua, tại khu vực Giáo xứ (GX) Bạch Lâm xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) xảy ra liên tục những tin đồn thất thiệt, cái gọi là "tượng Đức mẹ khóc", rồi "tượng Chúa Giêsu chảy máu". Mặc dù các linh mục và Tòa giám mục Xuân Lộc đã lên tiếng, nhưng tin đồn thất thiệt cứ lan rộng, gây nên sự hiếu kỳ đối với nhiều giáo dân không chỉ tại khu vực này mà còn ở một số nơi. Điều đáng nói là những kiểu đồn đại thất thiệt, dị thường ấy đã bị kẻ xấu lợi dụng, tạo ra mất an ninh trật tự tại địa phương, trong đó có không ít kẻ lợi dụng trục lợi và thực hiện mưu đồ xấu...

 

* Có phải Đức mẹ khóc, Chúa Giêsu chảy máu?

 

Còn nhớ vào năm 1999, cái gọi là "Đức mẹ phát hào quang" xảy ra ở Tà Pao (tỉnh Bình Thuận); năm 2002 tại GX Hòa Bình (TP.Biên Hòa) có tin đồn nhảm "Đức mẹ khóc"... Những tin đồn ấy cuối cùng cũng rơi vào quên lãng bởi sự thật đó chỉ là âm mưu đen tối của một số kẻ xấu cố tình tung tin, tạo dựng nên. Tương tự, vào chiều ngày 9-7 mới đây, tin đồn "tượng Đức mẹ chảy dầu" xảy ra tại nhà ông Lương Trung Hoàng, ở ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 2 và ngay sau đó là tin đồn tượng Đức mẹ trong khuôn viên nhà thờ GX Bạch Lâm ở gần đó "khóc chảy nước mắt" cũng không có gì mới lạ. Thế nhưng, tin đồn thất thiệt ấy đã thu hút nhiều người vì hiếu kỳ đã đến xem.

 

Từ trái sang, các linh mục: Lê Vinh Hiến, Nguyễn Việt Tiến, Vũ Công Bình tại buổi làm việc với Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh vào ngày 15-8.

 

Đến sáng ngày 12-7, tiếp tục có tin "tượng Đức mẹ tỏa hào quang", rồi "tượng Đức mẹ tỏa sáng trước ngực" thu hút hàng ngàn người trong vùng và các tỉnh, thành lân cận kéo đến xem. Và khi thấy tại khu vực này thưa người đến thì tin đồn khác lại xuất hiện... Trong gần 40 ngày qua có năm lần người ta phát tán tin đồn về "hiện tượng lạ" như thế. Đỉnh điểm của "hiện tượng lạ" này là vào ngày 13-8, tin đồn được loan đi là tượng Chúa Giêsu trong nhà thờ GX Bạch Lâm "chảy máu ở bên hông", rồi "chảy máu trán"...

 

Trước tình hình này, vào lúc 6 giờ ngày 21-7, Ban hành giáo GX Bạch Lâm cùng linh mục (LM) chánh xứ Nguyễn Thiện Phước và LM quản hạt Gia Kiệm Nguyễn Việt Tiến đã nhiều lần giải thích không có chuyện "Đức mẹ khóc và phát hào quang" và cho tháo tràng hạt trên tay của tượng Đức mẹ xuống. Việc tháo tràng hạt, theo ông Trưởng ban hành giáo GX Bạch Lâm Hoàng Văn Thảo, là có ý kiến của Tòa giám mục Xuân Lộc. Linh mục Nguyễn Việt Tiến còn nói rõ về tràng hạt: Khi làm tràng hạt người ta có pha vào sơn một ít bột kim tuyến cho đẹp. Vì vậy, khi có ánh nắng mặt trời chiếu vào thì thấy ánh sáng lấp lánh; ban đêm dùng đèn pin rọi vào cũng thấy tương tự như vậy.

 

Tiếp đó, vào ngày 13-8, khi nhận được tin đồn tượng Chúa Giêsu "chảy máu", đích thân LM Lê Vinh Hiến, Trưởng ban đại diện Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thống Nhất và LM quản hạt Gia Kiệm Nguyễn Việt Tiến đến kiểm tra. Trong buổi làm việc giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với các thành viên Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thống Nhất có sự chứng kiến của phóng viên báo, đài Đồng Nai, một lần nữa LM Tiến nói rõ: "Trước sự chứng kiến của LM Hiến, LM Phước, Ban hành giáo GX Bạch Lâm và đông đảo giáo dân, tôi đã leo lên thang đến bên tượng Chúa. Tôi lấy tay sờ vào vị trí có tin đồn là tượng Chúa Giêsu chảy máu thì không thấy có gì lạ, chỉ có bụi thôi". Linh mục Hiến cũng xác nhận như thế và nói thêm, thực tế trên tượng Chúa Giêsu trong nhà thờ GX Bạch Lâm có một số vệt sơn đỏ (tượng được mô phỏng đúng bản chất truyền thuyết lịch sử là Chúa Giêsu khi bị đóng đinh trên thánh giá có vết máu trên trán và bên hông - TG) chứ hoàn toàn không có máu tươi chảy ra như một số người tung tin...

 

* Các vị chức sắc nói gì?

 

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thống Nhất vào ngày 22-7, các linh mục: Nguyễn Việt Tiến, Nguyễn Thiện Phước (GX Bạch Lâm), Hoàng Minh Đường (GX Dốc Mơ), Trần Văn Phan (GX Minh Hòa), Nguyễn Phi Hành (GX Xuân Long) và đại diện Ban hành giáo GX Bạch Lâm đều khẳng định, sự việc tượng Đức mẹ "khóc chảy máu mắt", "phát hào quang" là không có thật. Bản thân các linh mục, thực hiện chỉ thị của Giám mục Nguyễn Chu Trinh đã rao giảng cho các giáo dân hiểu biết rõ hơn về đức tin và yêu cầu không kéo đến GX Bạch Lâm gây mất an ninh trật tự.

 

Ngày 15-8, trong buổi gặp mặt với Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, linh mục Lê Vinh Hiến cũng đã nói: "Những chuyện xảy ra vừa qua cho thấy còn một bộ phận không nhỏ giáo dân có đức tin chưa trưởng thành, đức tin chân chính bị lung lay. Vấn đề hiện nay của các linh mục chúng tôi là làm sao giúp cho giáo dân có đức tin trưởng thành hơn và sống đúng theo tinh thần Thiên Chúa, Đức mẹ". Cũng theo linh mục Hiến, tin đồn thường tam sao thất bản, thích chạy theo cái lạ, vui mắt vui tai. Còn linh mục Nguyễn Việt Tiến thì gọi đó là "đức tin chưa vững vàng" và nói: "Có thể vừa qua anh em linh mục trong rao giảng của mình chưa nói kỹ, nói sâu về đức tin và sự việc liên quan đến GX Bạch Lâm. Còn các giáo dân thì có thể nói là gần như trở thành cuồng tín. Vì sự kiện này, người ngoài nhìn Giáo hội với con mắt khác, hình ảnh khác, không đẹp, không tốt. Cho nên, các linh mục, chức sắc và giáo dân phải hiểu và sống trên cơ sở Giáo luật, lời Chúa, giáo truyền. Thế mà người ta lại hạ thấp hình ảnh Đức mẹ". Linh mục chánh xứ Bạch Lâm Nguyễn Thiện Phước trong buổi làm việc với UBND huyện Thống Nhất vào ngày 14-8, chính thức xác nhận: "Đó là tin đồn thất thiệt, không có chuyện Chúa chảy máu". Cũng tại buổi làm việc này, ông Vũ Văn Hiếu, Phó ban hành giáo GX Bạch Lâm khẳng định: "Tin đồn đó hoàn toàn là tin đồn thất thiệt, do phần tử xấu phao tin".

 

Đông người hiếu kỳ kéo đến xem tượng Đức mẹ ở GX Bạch Lâm.

 

Như vậy, một thực tế hiển nhiên là tin đồn "tượng Đức mẹ khóc", "tượng Chúa Giêsu chảy máu" ở GX Bạch Lâm hoàn toàn không đúng sự thật. Những tin đồn này không khác gì so với tin đồn xảy ra cách đây 6 năm. Vào năm 2002, tại GX Hòa Bình (TP.Biên Hòa) cũng xảy ra tin đồn "Đức mẹ khóc". Tại thời điểm đó, giám mục giáo phận Xuân Lộc Nguyễn Minh Nhật đã có Thông cáo gửi các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo hữu trong toàn giáo phận: "Tôi khuyên anh chị đừng tin vào những sự kiện dị thường đó, vừa làm chúng ta mất tiền của, thời giờ, vừa làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội, đặc biệt làm lu mờ đức tin chân chính của người Kitô hữu và làm cho những anh em ngoài Kitô giáo hiểu sai về giáo lý của chúng ta. Vậy tôi mong anh em không tò mò kéo đến giáo xứ, không phổ biến những thông tin sai lạc về Đức Mẹ tại đây...". Còn hiện nay, trong cuộc họp vào ngày 14-8, giám mục giáo phận Xuân Lộc Nguyễn Chu Trinh đã chỉ thị các linh mục trong toàn giáo phận phải rao giảng thánh kinh, giáo luật để giáo dục lại, giáo dục kỹ hơn đức tin cho giáo hữu. Các linh mục thì bày tỏ rằng, người Kitô hữu chân chính trong toàn giáo phận cầu nguyện và mong muốn vụ việc này sớm chấm dứt.

 

Nhóm PV (Còn tiếp)

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều