Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xin giúp hoàn cảnh gia đình chị Hương

10:07, 04/07/2008

Đến nhà chị Nguyễn Thị Hương ở ấp 1, xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ), những người trong đoàn công tác xã hội ai cũng bùi ngùi. Không thể gọi đó là nhà, mà chỉ là căn chòi rách bươm được ghép tạm bằng đủ thứ vật liệu như: cót, giấy, bao ny-lông đựng phân bón... Nền nhà của chị Hương bằng đất nên gặp trời mưa trở nên sình lầy, nhớp nháp. Vật dụng có giá nhất trong căn chòi là chiếc nồi cơm điện.

Đến nhà chị Nguyễn Thị Hương ở ấp 1, xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ), những người trong đoàn công tác xã hội ai cũng bùi ngùi. Không thể gọi đó là nhà, mà chỉ là căn chòi rách bươm được ghép tạm bằng đủ thứ vật liệu như: cót, giấy, bao ny-lông đựng phân bón... Nền nhà của chị Hương bằng đất nên gặp trời mưa trở nên sình lầy, nhớp nháp. Vật dụng có giá nhất trong căn chòi là chiếc nồi cơm điện.

Trong căn chòi ấy, trên chiếc giường cũ ọp ẹp, chị Hương ngồi đó với khuôn mặt vàng bủng beo, bụng trướng to vì bệnh viêm cầu thận đã chuyển qua giai đoạn suy. Hiện chị phải điều trị tại Bệnh viện 115 với tiền thuốc tháng nào cũng hơn một triệu đồng. Ngoài ra, cứ mỗi tháng chị phải chạy thận nhân tạo hết 400 ngàn đồng/lần.  Gần 5 năm chống chọi với căn bệnh, chị Hương đã trở nên kiệt quệ. Toàn thân chị phù nề và hơi thở khó khăn vì lượng urê trong máu tăng cao do không được chạy thận lọc máu đầy đủ. Đôi mắt màu vàng đang đục dần và nổi đầy mạch máu đỏ khiến chị Hương không còn nhìn rõ được mặt chồng con. Anh Trần Văn Thành, chồng chị tảo tần sớm hôm, làm mọi việc để có tiền thuốc thang cho vợ và nuôi ba đứa con nhỏ, trong đó đứa bé nhất mới lên 3.

Thều thào nói với chúng tôi, chị Hương tâm sự: "Tôi muốn sống lâu hơn với các con. Nhưng ngặt nỗi tiền thuốc, tiền chạy thận tốn kém quá, chồng tôi - anh ấy cũng  chạy vạy khắp nơi, giờ đã nợ nần quá nhiều rồi mà bệnh mỗi ngày một nặng hơn. Thôi thì sống được ngày nào hay ngày ấy. Chỉ thương cho các con, chúng còn bé quá, mất mẹ thì bơ vơ lắm".

Ước mơ lớn nhất của chị Hương hiện nay là có được "căn chòi" tươm tất, lành lặn hơn để ban đêm trời mưa cả nhà không phải ngồi co ro che bạt nhựa. Được biết, miếng đất có căn chòi mà gia đình chị Hương đang ở cũng là của một người em trai cho mượn.

Phương Liễu

Tin xem nhiều