Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trung úy Nguyễn Hồng Đức với thiết bị điều tra tự chế!

10:06, 25/06/2008

Được chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) Công an huyện Tân Phú cử đi điều tra một vụ... "án mờ" ở xã Phú Lộc, Trung úy Nguyễn Hồng Đức xách "tủ đồ nghề" leo lên xe gắn máy phóng đi ngay.

Trung úy Nguyễn Hồng Đức.

Được chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) Công an huyện Tân Phú cử đi điều tra một vụ... "án mờ" ở xã Phú Lộc, Trung úy Nguyễn Hồng Đức xách "tủ đồ nghề" leo lên xe gắn máy phóng đi ngay. Hiện trường của một vụ trộm tiền, vàng khá hiểm hóc nằm ở một xóm vắng chỉ có hàng chữ viết nguệch ngoạc bên vách nhà: "Khai với công an, cả nhà sẽ bị giết". Trong lúc Phó trưởng công an xã phụ trách hình sự lộ vẻ băn khoăn vì vụ trộm không có nhân chứng, vật chứng gì thì Trung úy Đức đem tủ đồ nghề ra để thao tác tìm dấu vân tay. Chàng sĩ quan cảnh sát trẻ này suy nghĩ: nét chữ với lời lẽ hù dọa này có thể là của một cậu học trò nào ở gần đây! Thế nên vừa lấy dấu vân tay xong, Trung úy Đức liền nói lớn với đồng chí công an xã bằng giọng chắc nịch: "Tên trộm này quen đây! Tôi sẽ tìm ra ngay thôi!".

Những người dân hiếu kỳ thấy "chú công an huyện" xách đến cái máy lắp kính bóng loáng, lại nghe nói như vậy nên rất tò mò. Ngay sau đó, Trung úy Đức đi qua Trường THCS Phú Lộc mượn xem một số cuốn tập học sinh... Ba ngày sau, tên trộm tiền, vàng này ra Công an xã Phú Lộc tự thú. Tên trộm học trò này thú nhận: "Bà già tui đi coi công an điều tra về nói: "có phải mày ăn trộm tiền, vàng ở nhà bà D. không? Công an huyện có cái máy hiện đại lắm, họ tìm ra dấu vân tay và nét chữ của mày rồi! Mày ra công an xã đầu thú đi để được khoan hồng". Lần khác, được giao điều tra vụ án trộm két sắt ở bưu điện xã Phú Bình, Trung úy Đức cũng đã dùng cái bình kiếng xịt keo tự chế của mình thu được dấu vân tay của tên trộm còn để lại hiện trường. Qua truy nguyên dấu vân tay này, cơ quan điều tra đã khám phá ra hàng loạt vụ trộm két sắt ở Tân Phú, Trảng Bom và TP.Biên Hòa.

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật hình sự Đại học cảnh sát nhân dân, lẽ ra Nguyễn Hồng Đức phải công tác trong môi trường có đầy đủ trang thiết bị hiện đại ở phòng kỹ thuật hình sự cấp tỉnh. Thế nhưng chàng sĩ quan cảnh sát này thuộc đợt đầu tiên tăng cường cho công an huyện vừa được tăng thẩm quyền về phạm vi điều tra tội phạm, nên Nguyễn Hồng Đức về huyện miền núi nhận công tác. Được giao thêm quyền hạn, công việc ở Đội CSĐTTP về TTXH càng thêm bề bộn, nặng nề và Nguyễn Hồng Đức cũng trở thành một sĩ quan cảnh sát "đa năng". Đức tham gia điều tra, đi trinh sát và khám nghiệm hiện trường vụ án, nói chung là làm mọi "chuyện thường ngày ở Đội hình sự huyện". Qua nhiều lần đi khám nghiệm hiện trường chỉ với hai bàn tay trắng, Đức bèn vận dụng kiến thức học được ở trường, mày mò, tự thiết kế ra thiết bị xông keo để phát hiện, thu dấu đường vân tay của thủ phạm tại hiện trường vụ án. "Đồ nghề" tự chế này đã giúp cho Trung úy Đức  khám phá ra nhiều vụ án. Tuy vậy người sĩ quan cảnh sát mới 28 tuổi đời và chưa đầy 5 tuổi nghề này lại tỏ ra tâm đắc với một vụ phá án mà nguyên đơn lẫn bị đơn đều thông cảm nhau và gặp Nguyễn Hồng Đức khen ngợi: "Cảnh sát hình sự gì mà hiền lành!". Đó là lần Đức được cử xuống xã Phú Thanh để xác minh đơn của một bà chủ vựa trái cây thưa ông hàng xóm có mâu thuẫn sẵn đã lợi dụng lúc say xỉn đập phá làm hư hại đồ đạc trong nhà bà. Bà chủ vựa này còn lên tiếng: Nếu vụ này mà công an không giải quyết bằng pháp luật rõ ràng thì bà sẽ... tính theo luật giang hồ! Một mình xuống hiện trường và trực tiếp gặp bị đơn, Đức nhận thấy người đàn ông 30 tuổi này rất thật thà, thẳng thắn, hạn chế cả học vấn lẫn pháp luật đang lo sợ tính đến chuyện bỏ trốn khỏi địa phương. Còn sự vụ thật ra chỉ là trong lúc ngồi nhậu thấy bàn bên tranh cãi ông bèn can thiệp, thế là xảy ra xô xát, đập phá đồ đạc. Trước đó giữa hai người chưa hề có mâu thuẫn gì. Nắm rõ sự việc, Trung úy Đức khuyên người đàn ông nên thành thật khai báo, chấp hành lệnh của cơ quan điều tra và không nên lẩn trốn. Ra tòa, người đàn ông được hưởng án treo, bà chủ vựa trái cây cũng không yêu cầu đền bù và trở nên thân thiện với nhau. Người đàn ông đó nay là một nhân tố tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ trật tự trị an ở xã Phú Thanh.

Đại úy Bùi Văn Chủ người từng phụ trách Đội CSĐTTP về TTXH và trực tiếp phân công Nguyễn Hồng Đức đi điều tra cho biết: "Không phải chỉ có vụ này, hầu như vụ án nào được giao điều tra, Trung úy Đức đều làm việc với các đương sự bằng thái độ cởi mở, phân tích có lý, có tình!".

Trung úy Nguyễn Hồng Đức thì nói một cách khiêm tốn: "Thái độ tiếp xúc với dân, với đương sự trong một vụ án mà tôi có được là do học từ lời dạy của Bác Hồ: Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy".

Bùi Thuận

 

Tin xem nhiều