Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sức sống Trường Sa

09:05, 02/05/2008

Như tin chúng tôi đã đưa, từ ngày 21 đến 29-4, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do đồng chí Huỳnh Văn Tới, UV Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại một số điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Rau xanh trên đảo Trường Sa Lớn.

Như tin chúng tôi đã đưa, từ ngày 21 đến 29-4, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do đồng chí Huỳnh Văn Tới, UV Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại một số điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Chúng tôi rời đất liền ra thăm huyện đảo Trường Sa vào những ngày cuối tháng tư vừa qua trên tàu HQ 957 - thuộc đoàn tàu không số (vận chuyển vũ khí trên biển trong kháng chiến chống Mỹ). Vượt qua hải trình trên 2.000 km, đoàn công tác đã đến thăm quân và dân một số điểm đảo nằm ở phía Nam của quần đảo Trường Sa. Chuyến đi đã lưu lại trong chúng tôi nhiều kỷ niệm khó quên.

 

* Màu xanh trên đảo

 

Với nhiều người trong đoàn công tác, đây là lần đầu tiên đi biển và đến với Trường Sa. Mặc dù bị say sóng nặng, nhưng khi tàu cập bến đảo Trường Sa Lớn, ai cũng náo nức muốn được đặt chân lên đảo. Phút chốc những nhọc nhằn tan biến, thay vào đó là tình cảm quân dân tay bắt mặt mừng như những người thân lâu ngày gặp lại.

Ai cũng tranh thủ được chụp hình ở cột tọa độ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đặt giữa đảo Trường Sa Lớn. Song, nhiều người lần đầu tiên đến đây còn bất ngờ hơn, bởi Trường Sa dù xa xôi, cách trở và đầy nắng, gió nhưng không phải là một hòn đảo trơ trọi giữa lòng biển Đông. Rừng phong ba, những cây bàng vuông sừng sững phủ xanh cả đảo. Những chú gà cất tiếng gáy giữa trưa hè nghe sao gần gũi, thân thiết. Cánh nhà báo đi săn ảnh thì bấm máy liên tục bởi không ai ngờ rằng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt mà các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và nhân dân sống trên đảo lại trồng được nhiều rau, củ, quả. Thượng tá Nguyễn Đại Dương, Đảo trưởng đảo Trường Sa Lớn (có gia đình đang sinh sống tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) cho biết, bình quân mỗi CBCS và người dân sống trên đảo được 11,4 kg rau, củ, quả tươi (trồng tại chỗ)/tháng. Không riêng gì tại Trường Sa Lớn, ở các điểm đảo khác như: Đá Lát, Núi Le, Phan Vinh, Trường Sa Đông và cả khu nhà giàn Tư Chính, các CBCS cũng tận dụng từng khoảng không gian trống để trồng rau, củ, quả. Đoàn công tác không khỏi thán phục các chiến sĩ đảo xa đã trồng được mồng tơi lá to bằng bàn tay xòe của người lớn; bầu, bí trái to gấp rưỡi so với trồng ở đất liền. Đàn gà, vịt tuy sống trong điều kiện nước mặn nhưng vẫn to, khỏe. Hiện nay, để mở rộng diện tích và kỹ thuật trồng rau, củ, quả trên các đảo, Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga và Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam (thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) đang triển khai thí điểm mô hình trồng rau trong nhà kính. Tiến sĩ Ngô Quang Vinh, thành viên của Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam đang có mặt tại đảo Trường Sa Lớn cho biết, mô hình đang phát huy hiệu quả trên các loại rau xanh như chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt, ít dùng nước tưới, phân bón, thuốc kích thích nhưng tăng trưởng nhanh, cho sản lượng cao. Trong thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức triển khai rộng rãi mô hình này đến tất cả các đảo còn lại.

Lớp học nơi đảo xa.

Trong chuyến đi, kỷ niệm không thể nào quên với nhiều người là các chương trình văn nghệ. Tình quân dân càng sâu nặng khi những ca sĩ chuyên cũng như không chuyên từ Tây Nguyên, Đồng Nai và các CBCS trên đảo đã cùng hòa nhịp, cùng hát vì Trường Sa, vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Những giai điệu Tây Nguyên vút cao, những bài ca hào hùng từ miền Đông gian lao mà anh dũng, những tâm tình lính đảo vẫy gọi hậu phương "không xa đâu Trường Sa ơi"... đã vang lên, rộn ràng. Trung tá Phạm Tuấn Hải, cụm trưởng cụm 2 trên đảo Trường Sa Lớn (quê ở xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xúc động: "Gặp lại đất liền, gặp lại "người nhà" rồi được nghe hát, được trò chuyện thân tình đã khiến chúng tôi quên đi những khó khăn, vất vả và động viên nhau phấn đấu tập luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bình yên biển đảo quê hương". Trung sĩ Bùi Đình Trường, ở đảo Phan Vinh thì nói: "Tình cảm hậu phương sâu nặng càng động viên chúng em cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ và phục vụ lâu dài nơi biển đảo".

 

* Cuộc sống nơi đảo xa

 

Hôm chúng tôi đến, ban lãnh đạo thị trấn Trường Sa Lớn có mặt đầy đủ tại trụ sở làm việc, chỉ thiếu mỗi bí thư Đoàn thanh niên. Thì ra anh Phạm Gia Huy, Bí thư Đoàn của thị trấn đang bận lên lớp dạy học. Các lớp thuộc khối tiểu học do thầy Huy và cô Bùi Thị Nhung đảm nhận dạy cho các em nhỏ sinh sống trên đảo. Cô Nhung vui lắm: "Giữa đảo xa, nghe tiếng trẻ thơ i a học bài mà thương, mà quý làm sao. Lúc đầu ra đây, tôi định chỉ dạy một hai năm rồi về, giờ thấy gắn bó với đảo, với các em, chắc là sẽ... sống luôn đây".

Trong căn nhà khang trang nằm ven biển, vợ chồng ông Nguyễn Minh Phương kể nhiều chuyện về cuộc sống nơi đảo xa. Bà Trương Thị Quyên, vợ ông Phương cứ nhắc mãi: "Các chú bộ đội ở đây gần gũi, gắn bó với dân lắm. Các chú giúp đỡ chúng tôi nhiều trong cuộc sống như hướng dẫn cách trồng trọt, tránh bão, cứu giúp lúc ốm đau. Tình quân dân ở đây như thể ruột thịt đối xử với nhau, mặn nồng lắm". Anh Nguyễn Ngọc Hải, một cư dân của đảo thì tâm sự, anh đang dự định sẽ cùng một số anh em trên đảo tổ chức đánh bắt cá hoặc nuôi trồng hải sản. "Điều kiện biển đảo ở đây khá thuận lợi cho nuôi trồng hải sản. Do vậy, với khả năng của mình, chúng tôi tin sẽ làm giàu được từ biển" - anh Hải nói. Không riêng gì ở Trường Sa Lớn, tại đảo Đá Tây, một đảo có bãi san hô rộng lớn thì kế hoạch nuôi trồng hải sản cũng đã được triển khai. Hiện nay, Công ty hải sản Trường Sa đang tổ chức nuôi cá chẽm và chim trắng trên hồ của đảo Đá Tây. Được biết, Bộ Giao thông - vận tải cũng đang triển khai nhiều dự án để phục vụ nuôi trồng hải sản, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho ngư dân đánh bắt xa bờ cũng như xây dựng bãi cảng cho ghe tàu cập bến để trao đổi, mua bán hải sản đánh bắt được.

Những cư dân trẻ của quần đảo.

Tại các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa mà chúng tôi có dịp đến thăm, cuộc sống tuy còn khó khăn, vất vả so với đất liền nhưng nhìn chung đã được cải thiện nhiều so với trước. Người dân và các CBCS đều được cung cấp điện để thắp sáng và xem ti vi vào buổi tối. Một số điểm đảo các CBCS còn khai thác điện được từ năng lượng mặt trời...

Phong Vũ

(Còn tiếp)

 

 

 

 

Tin xem nhiều