
Trong những ngày thăm Trường Sa, chúng tôi được nghe rất nhiều lần giai điệu bài hát "Gần lắm Trường Sa". Bài hát thể hiện rất đúng tâm trạng của những người ở hậu phương với tình cảm sâu nặng dành cho các chiến sĩ đang canh giữ biển đảo quê hương.
Trong những ngày thăm Trường Sa, chúng tôi được nghe rất nhiều lần giai điệu bài hát "Gần lắm Trường Sa". Bài hát thể hiện rất đúng tâm trạng của những người ở hậu phương với tình cảm sâu nặng dành cho các chiến sĩ đang canh giữ biển đảo quê hương.
Trên bản đồ Tổ quốc Việt Nam ngoài phần đất liền hình chữ S, còn có hai cụm quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa nổi lên giữa biển Đông. Nơi ấy, các cán bộ chiến sĩ (CBCS) đóng quân, bên cạnh với đồng đội thân thương thì chỉ có loài chim biển và những cơn sóng vỗ điệp trùng vào gành san hô là "bạn" tâm tình, là niềm vui của người lính. Vì thế, tình cảm của hậu phương, của đất liền dành cho lính đảo luôn là sự mong đợi của các anh.
Những cánh thư, tờ báo, phần quà từ đất liền mang ra tuy nhỏ nhưng đã gói trọn tình cảm của nhân dân luôn quan tâm, hướng về các anh, về biển đảo. Binh nhất Nguyễn Xuân Quốc, nhà ở xã Núi Tượng (huyện Tân Phú) kể: "Ngoài này, lâu lâu tụi em mới nhận được thư của gia đình, bạn bè gửi ra. Đứa nào có thư thì mừng, đứa nào không có thì tụi em… cho đọc ké, đỡ buồn". Đảo trưởng đảo Đá Tây Nguyễn Quốc Triệu, tâm sự: "Với anh em ngoài này, mỗi cánh thư là những lời động viên, là niềm sung sướng khó nói hết bằng lời". Một trong những điểm đảo ở cực Tây của quần đảo Trường Sa và gần như xa nhất so với đất liền là đảo Núi Le. Ở đó, sách và báo chính là bữa ăn tinh thần quan trọng. Đại úy Nguyễn Đức Dân, đảo trưởng Núi Le kể: "Mỗi lần tàu đất liền ra, có sách, báo là anh em tranh nhau đọc. Có khi nhiều tháng chẳng có tin tức gì mới, anh em lại lôi sách, báo cũ ra đọc lại, vẫn thấy hay". Cho nên, những tờ báo Đồng Nai mà chúng tôi mang ra tặng, với các anh là một kỷ vật sẽ được đọc và lưu giữ lâu dài.
Ông Nguyễn Công Ngôn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, trên 822 triệu đồng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai mang ra tặng cho Trường Sa tuy không phải là nhiều, nhưng gói vào đó là tình cảm của địa phương với người lính nơi đảo xa. Đó là phần tiền dưỡng già của những cán bộ hưu trí, phần tiền nhịn ăn sáng của các em học sinh, ngày công lao động của công nhân, cán bộ công nhân viên đóng góp ủng hộ... Song, so với sự hy sinh, gian khổ của các CBCS nơi đảo xa thì những đóng góp ấy là nhỏ bé. Còn đồng chí Huỳnh Văn Tới, UV Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai khi đặt chân lên thăm các điểm đảo, chứng kiến cuộc sống của những người lính, đã bày tỏ tâm sự: "Tận mắt chứng kiến, chúng tôi - những người từ đất liền, càng trân trọng, yêu quý hơn sức sống nơi đây và sự hy sinh, gian khổ của các CBCS Trường Sa. Chính cuộc sống này là minh chứng mãnh liệt của sức sống Việt
Hiện nay, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã kết nghĩa với đảo Phan Vinh và Đài PT-TH Đồng Nai kết nghĩa với đảo Nam Yết. Trong chuyến đi vừa qua, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã vận động thanh niên trong tỉnh ủng hộ tặng CBCS đảo Phan Vinh một dàn máy karaoke. Đảo trưởng Phan Vinh là thiếu tá Phan Văn Hiến bày tỏ xúc động: "Sau bữa hôm nay, chúng tôi có thêm niềm vui và anh em ở đây sẽ thấy đất liền, Đồng Nai bên cạnh". Đặc biệt hơn, các CBCS ở đảo Phan Vinh cũng đã có lời đề nghị rất trùng hợp mà lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dự định là sẽ vận động thanh niên đóng góp xây dựng tượng đài anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh - người được vinh dự chọn đặt tên cho đảo mà Tỉnh đoàn Đồng Nai nhận kết nghĩa. Nghe tin này, đồng chí Hoàng Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ hưởng ứng nhiệt liệt: "Xin cho Đảng bộ Cần Thơ ủng hộ một phần kinh phí cùng với Đồng Nai để xây dựng tượng đài anh hùng Phan Vinh đặt tại đảo". Đài PT-TH Đồng Nai cũng chuẩn bị những phần quà để tặng các CBCS đảo Nam Yết, nhưng rất tiếc vì đường xá xa xôi nên đoàn công tác không mang đến trao tặng tay các CBCS nơi ấy được, đành phải nhờ Bộ tư lệnh Hải quân chuyển giúp.
Trong những ngày đi thăm các điểm đảo ở Trường Sa, đồng chí Huỳnh Văn Tới cùng với Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đém và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Tạ Trung Hiếu nhiều lần trăn trở là làm sao để Đồng Nai gần lại với Trường Sa hơn! Chia sẻ với chúng tôi, các đồng chí cho biết, sắp tới sẽ xin chủ trương, ý kiến của lãnh đạo tỉnh để có thể hỗ trợ Trường Sa trong việc cung cấp điện từ nguồn năng lượng mặt trời. Để Đồng Nai và Trường Sa gần nhau hơn, ngoài việc vận động tuổi trẻ kết nghĩa, trao đổi với các chiến sĩ đảo xa thì Sở Khoa học- công nghệ và các ngành chức năng có thể hỗ trợ về thông tin viễn thông để việc kết nối giữa Đồng Nai, giữa đất liền với quân dân trên quần đảo Trường Sa nhanh chóng, thuận lợi hơn. Đó vừa là nguồn động viên vừa là điều kiện để Trường Sa không còn phải mong ngóng từng cánh thư, không còn bị lạc hậu thông tin...
***
Trường Sa là đôi mắt biên cương. Giữa sóng cuồng, bão giật, đôi mắt biên cương ấy vẫn sáng long lanh bởi vì những người lính vẫn đêm ngày vững chắc tay súng, vẫn sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữ đảo. Vì thế, đất liền, hậu phương vẫn luôn hướng về Trường Sa thân yêu và vẫn gần bên các anh. Nghĩa tình của hậu phương, của đất liền với Trường Sa luôn chan chứa, sâu nặng, đúng như lời bài hát mà nhạc sĩ Hình Phước Long đã viết: "Không xa đâu Trường Sa ơi! Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em..."
Phong Vũ





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











