Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những nỗi đau tức tưởi

09:03, 28/03/2008

Có lẽ tai nạn giao thông (TNGT) là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc sống hiện nay. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cứ mỗi một giờ ở Việt Nam có khoảng 2 người chết vì TNGT. Tai họa từ TNGT đã làm biết bao gia đình phải chịu mất mát, đau thương.

Có lẽ tai nạn giao thông (TNGT) là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc sống hiện nay. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cứ mỗi một giờ ở Việt Nam  có khoảng 2 người chết vì TNGT. Tai họa từ TNGT đã làm biết bao gia đình phải chịu mất mát, đau thương.

 

Anh Trần Hữu Lợi và đứa con cùng bị TNGT.

Đã hơn mười ngày qua mà ông Nguyễn Trọng Mạnh ở phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) vẫn còn bàng hoàng mỗi khi kể về vụ TNGT làm chết em ông là anh Nguyễn Văn Tuấn. Hôm đó vào rạng sáng 15-3-2008, anh Tuấn chạy chiếc ô tô 7 chỗ đời mới chở khách du lịch từ TP.Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Khoảng gần 5 giờ sáng thì xe đến ngã ba Long Sơn, quốc lộ 51 gặp đèn đỏ phải dừng lại sau một chiếc ô tô khác. Bất ngờ từ hướng ngược lại một xe tải đông lạnh vượt đèn đỏ và va chạm với một xe khác. Do chạy với tốc độ quá cao, xe đông lạnh mất thăng bằng lao qua khỏi con lươn rồi lật nghiêng và lao tới đụng nát chiếc xe Innova của anh Tuấn, làm anh và hai người đi cùng trên xe chết tại chỗ, 4 người khác đi cùng xe bị thương nặng.

Tai nạn này là một tai họa đổ ập xuống gia đình anh Tuấn. Ngoài tài sản là chiếc xe hàng trăm triệu đồng bị thành đống sắt vụ, gia đình anh Tuấn còn phải tốn khoảng 70 triệu đồng lo ma chay cho anh. Người đàn ông này chết đi để lại vợ dại và 2 đứa con thơ. Chị Nguyễn Thị Duyến lâu nay chỉ biết nội trợ từ nay phải gánh vác công việc mưu sinh một mình nuôi con. Từ hôm anh Tuấn ra đi đột ngột, chị quá đau buồn nên mỗi bữa ăn chỉ húp qua loa miếng cháo để cầm hơi. Đứa con gái đầu lòng 14 tuổi của chị không chịu nổi nỗi đau mất cha nên học hành sa sút. Đứa con trai út mới 6 tuổi chưa biết gì cứ đòi cha phải thức dậy chơi với nó càng làm lòng chị Duyến thêm quặn đau. Ông Mạnh là Chủ tịch MTTQ phường nên thường xuyên vận động các khu dân cư an toàn giao thông, do vậy ông rất chú trọng nhắc nhở người thân chấp hành nghiêm Luật Giao thông. Thế mà em của ông lại phải chết tức tưởi vì thói đi bừa, lái ẩu bất chấp Luật Giao thông của tay tài xế Nguyễn Hoàng Khánh lái chiếc xe tải đông lạnh biển số 66S-0920 nói trên. Từ hôm đó đến nay, phía chủ xe và lái xe gây tai nạn không hề đến chia buồn, hỗ trợ gì với gia đình anh Tuấn khiến mọi người biết chuyện đều bất bình, phẫn nộ.

Cùng ngày tai họa ập xuống gia đình anh Tuấn thì tai họa từ TNGT cũng giáng xuống gia đình anh Lê Hồng Thái ở ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc). Khoảng 15 giờ 30 ngày 15-3-2008, vợ anh Thái là chị Phạm Thị Thủy cùng đứa cháu gái đi xe máy về Long Khánh khám bệnh. Chỉ khoảng mươi phút sau thì anh Thái được cấp báo là vợ anh bị TNGT ở quốc lộ 1A đoạn thuộc ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú. Anh Thái đến nơi và đứng chết lặng nhìn xác chị Thủy được đắp chiếu nằm bên vệ đường. Nguyên nhân do tài xế Nguyễn Văn Thọ 22 tuổi lái xe tải 60N-9433 chạy hướng Đồng Nai đi Bình Thuận bị nổ vỏ (lốp xe) mất thăng bằng lao xe sang trái đụng chết chị Thủy và hai người khác đi xe máy phía trước. Đứa cháu chị Thủy bị thương nặng. Với nỗi đau mất vợ chết oan đột ngột, anh Thái như người mất hồn. Từ nay anh phải một mình nuôi 2 đứa con trai nhỏ. Đứa con lớn đang học lớp 10 vì buồn thương mẹ nên chểnh mảng việc học hành. Đứa út học lớp 5 phải tự mình lo thân vì từ nay không vòng tay thương yêu chăm sóc của mẹ. Nếu lái xe Nguyễn Văn Thọ làm chủ tay lái, làm chủ tốc độ thì có lẽ các gia đình của anh Thái và hai nạn nhân khác không phải chịu cảnh mất mát, đau thương.

Chiếc xe Innova của anh Tuấn bị xe tải đông lạnh 66S-0920 đụng nát vào rạng sáng 15-3 trên quốc lộ 51

Tuy không bị mất người thân như các gia đình trên, nhưng gia đình anh Trần Hữu Lợi ở ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) cũng rất đau khổ vì TNGT. Anh Lợi cùng vợ và đứa con nhỏ hôm gần tết Mậu Tý vừa rồi đi trong đường nội xã đã bị hai kẻ say rượu đi xe máy đâm vào. Hậu quả là anh Lợi bị thương nặng ở mặt, vợ anh là chị Châu Kim Thủy bị gãy chân, rất may đứa con 4 tuổi của anh chị chỉ bị thương nhẹ. Ngày 25-3-2008, chúng tôi đến thăm gia đình bị tai họa này. Anh Lợi bị biến dạng khuôn mặt, khi nói hoặc ăn uống đều bị cơn đau hành hạ. Ông Trần Hữu Tình là cha anh Lợi cho biết, tiền thuốc men cho hai đưa con của ông đến nay đã lên đến khoảng 70 triệu đồng. Thế nhưng vụ việc đến nay chưa được Công an Biên Hòa xử lý để gia đình ông yên tâm và được đối xử công bằng. Cả gia đình 5 miệng ăn của anh Lợi đều phải trông chờ vào sự chu cấp của ông Tình, dù ông đã hơn 70 tuổi và cũng chẳng khá giả gì. Chị Thủy cho biết đã hết thời gian nghỉ có lương mà chân của chị vẫn chưa lành. Nếu không đi làm thì không có thu nhập, gia đình chị đành phải nhờ sự đùm bọc của người cha già yếu. Anh Lợi thều thào cho biết, nếu không bị tai nạn thì anh đi làm công nhật mỗi ngày cũng được khoảng 150.000 đồng. Vậy mà TNGT đã tước đi điều kiện mưu sinh của gia đình anh.

Còn biết bao cảnh khổ khác của nạn nhân bị TNGT và gia đình. Trong tuần lễ từ 15 đến 22-3-2008, toàn quốc có trên 200 người bị chết vì TNGT và hàng trăm người bị thương nặng. Nếu mọi người tham gia giao thông cẩn trọng hơn, nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông hơn thì sẽ góp phần giảm thiểu những nỗi đau có thể xảy ra cho mình và cho người khác.

Thanh Toàn

 

 

 

Tin xem nhiều