
Tổng kết 10 năm xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, trung tá Trần Thanh Hà, bác sĩ pháp y phòng kỹ thuật hình sự là một trong 28 cá nhân trong toàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về những thành tích xuất sắc.
Không như những lực lượng khác trong ngành công an, công việc của trung tá Hà ở phòng kỹ thuật hình sự khá lặng lẽ. Nhưng bên trong đó lại là một sự khẩn trương, đòi hỏi nhận định phải đảm bảo chính xác cao giúp công tác điều tra đi đúng hướng. Với công việc giám định pháp y, mỗi năm trung tá Hà đã mổ xẻ hơn 300 tử thi do tai nạn giao thông, giết người, tự tử, chết trôi... Việc khám nghiệm tử thi phải càng nhanh càng tốt, để có thể kết luận chính xác nguyên nhân, thời gian của từng cái chết cho cơ quan điều tra tiến hành các bước tiếp theo. Hơn 10 năm gắn bó với công tác giám định pháp y, vụ việc nào có người chết, xảy ra ở địa bàn nào trong tỉnh cũng cần sự có mặt kịp thời của trung tá Hà và đồng nghiệp. Nhiều vụ giết người đã được làm sáng tỏ từ công tác giám định. Trong đó, nổi rõ là vụ người dân ở xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) phát hiện một xác chết nữ trôi sông. Được tin báo, đội giám định của trung tá Hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Để đưa xác chết lên, đội giám định không buộc dây kéo mà yêu cầu phải ôm xác nạn nhân lên. Nhờ đó, đội giám định phát hiện ngoài việc nạn nhân bị hung thủ hiếp rồi giết chết, còn xác định được nơi cư trú của nạn nhân nhờ những cọng rau chại vương trên người nạn nhân. Rau chại là loại rau thường mọc nhiều ở khu vực xã Tam An (Long Thành), vì vậy hướng điều tra nạn nhân được tập trung ở địa phương trên. Sau đó không lâu, công an xã Tam An xác nhận người chết là chị Nguyễn Thị Mười. Từ cơ sở này cơ quan điều tra đã tìm ra thủ phạm là tên Nguyễn Văn Quang cư ngụ gần nhà nạn nhân. Ở một vụ án khác, vào tháng 10-2004, một xác chết nữ, bị đốt cháy ven quốc lộ 51 thuộc xã Long An (huyện Long Thành). Qua giám định tử thi, trung tá Hà xác định nạn nhân có mang thai. Chung quanh người nạn nhân còn ít mảnh bao ny-lông cháy sém, có mùi xăng và các đoạn dây ràng nằm rải rác. Từ khám nghiệm hiện trường, khôi phục bộ vân tay đã cháy sém... xác định nạn nhân là Phan Thanh Thúy (sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng). Từ đó, cơ quan điều tra đã xác định được thủ phạm gây án là Phan Thành Nhân ở xã An Phước (huyện Long Thành).
Hơn 10 năm tận tụy với công việc, trung tá Hà đã trực tiếp mổ xẻ hơn 3.000 xác chết, giải mã những bí ẩn giúp lực lượng điều tra phá nhiều vụ án. Trung tá Hà cho rằng: "Nếu không vì nhiệm vụ, không vì lòng yêu nghề và nhất là nhớ đến lời dạy: "Đối với công việc, phải tận tụy" của Bác Hồ thì tôi khó lòng mà đeo đuổi công việc này cho đến ngày hôm nay!".
Mạnh Thắng



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











