Chúng tôi không giấu nỗi xúc động khi bước vào khu rừng cây um tùm trên đồi cao giữa Hòn Đá Bạc là địa điểm đã từng xảy ra một chiến công vô cùng hiển hách của lực lượng an ninh Việt Nam thời hậu chiến. Đó là chuyên án CM12 nhằm hốt gọn bọn phản động lưu vong cùng vũ khí xâm nhập vùng biển Cà Mau để chuẩn bị cho kế hoạch bạo loạn toàn miền Nam do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu.
Chúng tôi không giấu nỗi xúc động khi bước vào khu rừng cây um tùm trên đồi cao giữa Hòn Đá Bạc là địa điểm đã từng xảy ra một chiến công vô cùng hiển hách của lực lượng an ninh Việt
Từ rừng lồ ô Vĩnh An của Đồng Nai (nơi lực lượng an ninh phát hiện, khống chế và điều khiển tên liên lạc điện đài của bọn phản động) ra đến Hòn Đá Bạc của bờ biển Cà Mau (địa điểm ta chủ động dọn cho địch đổ quân và vũ khí) khá xa về mặt địa lý; không ngờ lại gần nhau qua chuyên án CM12 một thời nổi tiếng.
Nhưng điều làm cho chúng tôi ngạc nhiên là việc ra Hòn Đá Bạc bây giờ hết sức thuận tiện, chỉ việc tà tà bước lên chiếc cầu xi măng có 2 làn đường thẳng tắp dài khoảng hơn 1.000m. Trước đây, Hòn Đá Bạc nằm cách xa bờ xã Khánh Bình Tây thuộc huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau đến hơn 42km, mỗi lần muốn ra Hòn Đá Bạc phải có tàu, ghe. Những năm gần đây, Vàm Đá Bạc của xã Khánh Bình Tây được bồi tụ lấn dần ra biển hình thành một ấp làng chài mới. Cạnh đó, Hòn Đá Bạc với diện tích 6,34 hécta, gồm: Hòn Ông Ngộ, Sân Tiên, Đá Bạc với đỉnh cao nhất lên đến 22,7m được bao phủ bởi thảm thực vật xanh tươi quanh năm và chung quanh còn được bao bọc bởi những tảng đá san sát nhau với những khe đá trong xanh thích nghi cho các loài rong rêu, cá, hào sinh sống..., tạo nên một sinh cảnh du lịch vô cùng hấp dẫn. Và thế là ngành thương mại du lịch Cà Mau đã đầu tư xây dựng trên Hòn Đá Bạc một khách sạn - nhà hàng rất bề thế, một cặp rồng bằng xi măng cốt sắt rất uy nghi, hoành tráng đang trườn mình qua dãy Yên Ngựa nối liền hòn Sân Tiên với Hòn Đá Bạc. Để việc đi vào Khu du lịch Hòn Đá Bạc được thuận tiện, dễ dàng, một chiếc cầu xi măng dài gần 2.000m được xây dựng nối liền Vàm Đá Bạc với Hòn Đá Bạc tạo thành con đường trên biển lồng lộng gió, thu hút nam thanh nữ tú các nơi đi xe gắn máy ra tận ngoài hòn. Cây cầu xi măng đầu tiên này đã bị cơn bão số 5 (năm 1997) đổ bộ Cà Mau đánh gãy sập thành nhiều khúc. Và hiện nay thì cây cầu mới hoành tráng, bề thế, kiên cố hơn nhiều với hai làn đường ra vào cùng hệ thống trụ đèn điện đẹp mắt ra đời "hân hoan" đón khách bốn phương đến với điểm văn hóa - du lịch khá là độc đáo này của miền cực Nam Tổ quốc. Theo quy hoạch tổng thể Hòn Đá Bạc thì trên hòn gồm khu dịch vụ du lịch, khu tưởng niệm (để nhớ đến những người đã khuất trong cơn bão lịch sử số 5), khu vực bia chiến thắng (chuyên án CM12 và địa điểm bố trí 2 khẩu pháo 105 ly của Mỹ ngụy nhằm khống chế toàn bộ vùng biển Tây Cà Mau), nhà trưng bày cùng những đặc điểm tự nhiên, lịch sử hình thành và các truyền thuyết về dấu Chân Tiên, Hang Hòn; đồng thời cũng nhằm bảo tồn sinh thái, đặc điểm tự nhiên vốn có của cụm đảo, tạo thành tuyến du lịch xanh liên kết với Vồ Dơi - Đầm Thị Trường - mũi Cà Mau.
Tour du lịch liên kết này không biết đã được thực hiện ra sao, nhưng vượt hơn 80km từ tỉnh lỵ Cà Mau để ra đến Hòn Đá Bạc này mà ở đây một ngày thì không có gì chơi. Chỉ cần 1 giờ để loanh quanh với khu di tích lịch sử, sinh cảnh thiên nhiên và chụp ảnh với mấy khúc cầu gãy được lưu lại trên bãi Sân Tiên... thì du khách không còn gì để tham quan. Do vậy cái khách sạn - nhà hàng bề thế mà lúc nào cũng vắng hoe. Đại úy Phạm Nguyễn Hoài Linh - người phụ trách công tác tuyên truyền của Phòng PX15, Công an Đồng Nai - sau một vòng lặn lội "trinh sát" khắp Hòn Đá Bạc, đã cười ào ào thông báo: "Trong khu đồi cao có mấy ghe của người dân địa phương đột nhập vào lén bán tôm nướng, hàu nướng cho dân du lịch nhậu! Một con tôm nướng chỉ có 5.000 đồng. Nhưng vừa ăn tôm vừa phải coi chừng nhân viên bảo vệ của khu du lịch!". Tôi sực nhớ ở Hòn Đá Bạc này con hàu là một sản vật ngon được Nghê Văn Lương và Huỳnh Minh đưa vào trong cuốn sưu khảo "Cà Mau xưa", nhưng xét hành vi ăn hàu nướng của dân đánh cá lén bán ngoài rừng là... phạm luật ngoài Hòn nên chúng tôi đành quyết định là... hoãn ngay cái sự sung sướng ấy lại.
Rời Hòn Đá Bạc và đi bộ về đất liền phía ấp Vàm Đá Bạc có san sát những quán ăn, nhậu đặc sản, hải sản tươi sống... nhưng chúng tôi bàn với nhau là ráng nhịn đói để về thành phố Cà Mau ăn cơm với món canh chua cá chốt nấu mẻ và cá chốt kho tiêu... tuyệt ngon. Nhân đây cũng nói thêm cá ngon ở Cà Mau thì nhiều lắm, nào là cá vược, cá bống mú, cá dứa, cá chẻm... còn cá chốt là đồ bỏ, từng bị rẻ rúng bằng ví von:... "dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu"... nhưng không ngờ con cá chốt ở Cà Mau giờ bỗng trở thành đặc sản. Bữa cơm với các món cá chốt nấu canh chua cơm mẻ với bắp chuối, cá chốt kho tiêu chấm bắp chuối trộn dấm... ăn ngon đến không muốn buông đũa. Trong du khảo, tôi đã từng ăn món bắp chuối rừng ở thung lũng Điện Biên Phủ được nấu canh thơm dẻo và ngon vô cùng, tưởng rằng không ở đâu còn có loại bắp chuối nào ngon hơn. Và sau đó còn được ông Kim Đồng - nguyên phó trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu, là một "thổ địa" vùng rừng núi Chiến khu Đ tiết lộ là "bắp chuối rừng ở Chiến khu Đ ngon không thứ gì bằng" thì nay tôi lại được thưởng thức thêm món bắp chuối Cà Mau. Bà chủ quán ăn, nghe đâu là phu nhân của một vị đại tá trong Ban Chỉ huy tỉnh đội Cà Mau cũng vui vẻ cho biết: "Không biết là bắp chuối Cà Mau có gì ngon không vậy chớ mấy ông ở quân khu, ở TP. Hồ Chí Minh lần nào đến ăn cũng còn mua về!".
Từ TP. Cà Mau về đến Hòn Đá Bạc, kể ra cũng khá xa, nhưng đến đây còn có những bất ngờ thú vị: tràm bạt ngàn của rừng U Minh Hạ với nhiều loại động, thực vật mà lâu nay chỉ biết được qua đọc Hương rừng Cà Mau hoặc Đất rừng Phương Nam. Và bất ngờ nhất là được "mục sở thị" một công trường vĩ đại trải rộng ra hàng trăm hécta của khu khí - điện - đạm Cà Mau. Giữa một vùng đất trời thoáng đãng tận cùng của phương Nam Tổ quốc tưởng rằng chỉ có ruộng đồng, lau sậy, đưng, tràm của huyện U Minh bỗng đâu lồ lộ một công trường sôi động với hàng ngàn lao động, phương tiện cơ giới ầm ì cùng cờ xí, băng rôn với nội dung thi đua nước rút hoàn thành các hạng mục, công trình trọng điểm... làm rộn ràng bất cứ trái tim nào của du khách, người tham quan nào bất chợt đi ngang qua đây.
Bùi Thuận



![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)









