Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi Quảng trường tỉnh được "tận thu":
Kỳ 1: Vườn rau xanh hơn thảm cỏ

10:03, 26/03/2008

Nằm ở vị trí được xem là rất "đắc địa", Quảng trường tỉnh từ lâu đã được xem là một trong những trung tâm sinh hoạt chính trị, văn hóa, thể dục - thể thao quan trọng, chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng người dân Biên Hòa. Thế nhưng gần đây sự "đối xử" của đơn vị quản lý, cụ thể là Khu liên hợp văn hóa - thể thao (KLHVH-TT) đối với Quảng trường tỉnh đã làm cho không người Biên Hòa nào không khỏi chạnh lòng.

Nằm ở vị trí được xem là rất "đắc địa", Quảng trường tỉnh từ lâu đã được xem là một trong những trung tâm sinh hoạt chính trị, văn hóa, thể dục - thể thao quan trọng, chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng người dân Biên Hòa. Thế nhưng gần đây sự "đối xử" của đơn vị quản lý, cụ thể là Khu liên hợp văn hóa - thể thao (KLHVH-TT) đối với Quảng trường tỉnh đã làm cho không người Biên Hòa nào không khỏi chạnh lòng.

 

Quảng trường tỉnh

* Một thời là niềm tự hào của người Đồng Nai

 

Theo các tư liệu còn lưu lại, vào ngày 5-5-1975 tại Đồng Nai đã từng diễn ra cuộc mít tinh của các tầng lớp nhân dân để chào mừng sự kiện đất nước thống nhất cũng như bày tỏ sự ủng hộ đối với Mặt trận Giải phóng Dân tộc lúc bấy giờ. Cuộc mít tinh ấy diễn ra tại khu vực cây xăng Vườn Mít hiện nay, trước rạp chiếu bóng Thanh Bình - lúc bấy giờ còn là bãi đất trống - với sự tập trung của gần 10 ngàn người và là một trong những sự kiện lịch sử lớn của Đồng Nai. Từ sự kiện đó, lãnh đạo Khu ủy miền Đông lúc bấy giờ (đóng chân tại trụ sở Liên đoàn lao động ngày nay) nhận định rằng, cần phải có một khu vực lớn có thể tập hợp quần chúng để tổ chức các cuộc mít tinh, triển khai các nhiệm vụ chính trị cũng như tổ chức hội nghị, đại hội. Năm 1976, tức chỉ 1 năm sau ngày thống nhất đất nước, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Lê Quang Chữ (Năm Chữ) quyết định cho xây dựng Quảng trường tỉnh.

Quảng trường tỉnh được xây dựng ngay khu vực trung tâm Biên Hòa với diện tích khoảng 8 hécta, khá rộng so với quy mô của Biên Hòa thời điểm ấy. Ngoài khu vực sân bãi rộng lớn và 2 dãy khán đài có thể tổ chức mít tinh, diễu binh, còn có một nhà hội nghị lớn có thể chứa trên 300 đại biểu. Năm 1977, trong phong trào phát động trồng cây, một vườn cây toàn các loại gỗ quý như sao, dầu đã được trồng trong khuôn viên quảng trường, khu vực trước Thư viện tỉnh ngày nay.

Sau khi hoàn thành vào năm 1978, Quảng trường tỉnh Đồng Nai từng là một trong những quảng trường lớn của cả nước thời bấy giờ. Nơi đây đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh nhà trên bước đường phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Sau khi đưa Nhà bảo tàng và Thư viện tỉnh về đây, năm 2005 KLHVH-TH được thành lập với nhiệm vụ quản lý khu vực quảng trường nhằm thực hiện các chức năng chính trị và văn hóa như tổ chức mít tinh, hội nghị, triển lãm, văn hóa văn nghệ và các hoạt động vui chơi khác.

 

* Quảng trường hay... sân vườn?

 

Nắm trong tay khu vực có vị trí đẹp nhất TP.Biên Hòa, KLHVH-TT đã ra sức tận thu tối đa lợi thế của Quảng trường tỉnh. Ngoài các phiên hội chợ thương mại xuất hiện ngày càng dày đặc chứ không còn "xuân thu nhị kỳ" như trước kia, mặt bằng khuôn viên Quảng trường tỉnh còn được cho thuê để biểu diễn xiếc, tổ chức các chương trình tiếp thị quảng cáo cho các hãng xe máy, dầu ăn, sữa, bảo hiểm nhân thọ, mới đây cả sản phẩm cháo dinh dưỡng cũng "chen chân" vào.

Có thể nói, chỉ cần có tiền là bất cứ doanh nghiệp, sản phẩm nào cũng có thể "vào" được khu vực này. Nhà hội nghị thì liên tục cho các cơ quan, đơn vị thuê tổ chức hội nghị, hội thảo, biểu diễn văn nghệ, giảng dạy... Mới đây, khu vực bên hông nhà hội nghị còn "mọc" lên dãy nhà vòm để... cho thuê tổ chức tiệc cưới!

Ra sức tận thu đủ các kiểu, nhưng đơn vị quản lý lại chẳng mấy quan tâm chăm sóc, bồi dưỡng "con bò sữa" của mình. Các khu vực trồng cỏ lẽ ra phải là những thảm cỏ xanh mượt mà, thì do thiếu sự chăm sóc đã trở thành những bãi cỏ khô cằn, vàng vọt lởm chởm, trơ cả đất. Và không rõ từ "sáng kiến" của ai, một số khu vực cây xanh trong khuôn viên đã biến thành những vườn rau "tăng gia" với các loại rau dền, rau lang, rau cải thật xanh tốt, ngược hẳn với hình ảnh của các bãi cỏ. Bên cạnh "vườn rau" là "vườn hoa" với những luống hoa huệ, vạn thọ, cúc cũng tươi tốt chẳng kém, nhưng không phải được trồng với mục đích tạo thêm cảnh quan, hương sắc cho khu vực quảng trường mà nhằm "thu hoạch" vào các dịp rằm, lễ Tết. Ngoài những "kế hoạch B" ấy ra, còn lại những hàng dậu cây kiểng, bồn hoa, dây leo... đều bị bỏ hoang tàn, xơ xác hoặc trồng tùy tiện, không theo một quy hoạch tổng thể nào.

 

Một vườn rau xanh trong khuôn viên

Không chỉ mảng cây xanh bị bỏ lơ, một số hạng mục khác cũng bị xuống cấp nhưng không được quan tâm tu bổ, nếu có cũng chỉ là chắp vá, tạm bợ. Như khi dãy vỉ sắt che đậy đường thoát nước ở khu vực bãi giữ xe bị hư mục, một số người đã gỡ các tấm đan ở khu vực bên hông Nhà bảo tàng thay vào, thế là cả một đoạn dài hệ thống thoát nước ở khu này cứ "toang hoác", rất nguy hiểm nếu có người sơ suất xảy chân lọt xuống.

Lãnh đạo Nhà bảo tàng cho biết, đã phản ánh sự việc này lên KLHVH-TT rất nhiều lần nhưng không ai quan tâm giải quyết, đành phải tự xuất kinh phí của cơ quan ra sửa chữa. Tương tự, nhiều tấm đan lót lối đi, một số bậc cấp lên xuống đã bị nứt vỡ nhưng không được thay thế. Nhiều người đi tập thể dục ở đây còn cho biết, cả một không gian văn hóa đẹp như khu vực Quảng trường tỉnh mà không hề có nhà vệ sinh. Hay nói đúng hơn, dãy nhà vệ sinh phía sau nhà hội nghị có nhưng chỉ được mở trong các dịp hội họp, còn người dân thường ngày vào đây vui chơi, tập thể dục thì chỉ biết... nín khi có nhu cầu.

Như Nguyễn

(Còn tiếp)

 

Tin xem nhiều