
Vùng đất được mệnh danh là chốn "biên cương" của tỉnh này đã thực sự chuyển mình nhờ sự bền bỉ, kiên trì vượt qua đói nghèo của người dân. Hiệu quả từ lao động sản xuất đã góp phần mang lại sinh khí nhà nhà sẽ vui trong dịp Tết Mậu Tý này.
Vùng đất được mệnh danh là chốn "biên cương" của tỉnh này đã thực sự chuyển mình nhờ sự bền bỉ, kiên trì vượt qua đói nghèo của người dân. Hiệu quả từ lao động sản xuất đã góp phần mang lại sinh khí nhà nhà sẽ vui trong dịp Tết Mậu Tý này.
* Đi lên từ cây mì
Về thăm Xuân Hòa vào những ngày giáp Tết, điều làm cho chúng tôi khá bất ngờ, thú vị lẫn chút sung sướng khi nhận thấy người dân ở đây chuẩn bị đón một cái Tết khá tưng bừng. Trên các nẻo đường dẫn vào khu chợ, trung tâm mua sắm của xã, lượng người đi chợ Tết đông hơn. Bên cạnh việc tập trung mua sắm những mặt hàng lương thực, thực phẩm cho mấy ngày Tết, nhiều nhà còn tậu thêm tivi, tủ lạnh, salon, giường hộp, tủ kiểu đem về chưng cho "bảnh". Ngay cả các hộ bà con dân tộc STiêng ở sóc Ba Buông, một vùng nghèo lâu nay đến nỗi Nhà nước phải trợ cấp thường xuyên nay cũng có hộ bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua các mặt hàng trang trí nội thất về chưng cho đẹp cái nhà.
Điều gì đã làm cho đời sống của người dân Xuân Hòa có sự đổi thay đi lên rõ nét như vậy? Đem thắc mắc này ra hỏi Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa Trần Đình Lai, anh không giấu niềm vui, phấn khởi: "Đúng là năm nay người dân Xuân Hòa ăn Tết lớn. Một phần vì xã nhà đã giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế lên đến 14,5%. Cơ cấu kinh tế đạt được yêu cầu chuyển dịch. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 10 triệu đồng/năm, so với cùng kỳ năm 2006 tăng 25,7%. Góp phần quan trọng trong việc tăng thu nhập là người dân đã biết coi trọng đầu tư sản xuất, chọn đúng cây, con để đầu tư. Trong đó, cây mì đã góp phần "lên đời" cho nhiều gia đình và chiếm gần 40% GDP của xã".
Có thể nói ở vùng đất nghèo bạc màu như Xuân Hòa, lâu nay người dân luôn chật vật với việc tìm kiếm mô hình sản xuất cho phù hợp. Với quỹ đất gieo trồng trên 4.580 hécta nhưng bà con chỉ biết thâm canh cây lúa, bắp, rau, đậu... Tuy nhiên, do sự khắc nghiệt của thiên nhiên và không chủ động được nguồn nước tưới nên hiệu quả sản xuất của bà con thường đạt rất thấp. Vất vả quanh năm nhưng cuộc sống của bà con vẫn không thể dư dã. Đặc biệt là các hộ bà con dân tộc STiêng ở sóc Ba Buông, Châu Ro ở ấp 4 quanh năm thiếu đói, nhà nước phải thường xuyên trợ cấp. Không chịu bó tay với cảnh đói nghèo, nhiều hộ nông dân ở Xuân Hòa đã trăn trở tìm lối ra. Được sự động viên, hỗ trợ của chính quyền, năm 2005, một số hộ đã mạnh dạn làm một cuộc "cách mạng" trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Sau khi xem xét điều kiện địa lý, thổ nhưỡng, bà con đã đưa thử cây mì vào trồng xen canh với cây bắp, đậu. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Cây mì dù không đầu tư, chăm sóc kỹ như các loại cây trồng khác, nhưng vẫn phát triển xanh tốt. Tính ra năng suất bình quân đạt từ 18-22 tấn/hécta. Thời giá lúc ấy, củ mì chỉ từ 400-600đồng/kg thì bà con cũng thu được từ 10-11 triệu đồng/hécta, cao hơn nhiều lần trồng lúa, bắp lại ít tốn kém trong việc đầu tư.
* Giàu có cũng nhờ cây mì
Sự xuất hiện của cây mì trên đất Xuân Hòa đã thực sự chuyển mình cho sản xuất nông nghiệp ở vùng đất này. Từ 600 hécta trồng thử nghiệm ban đầu trong năm 2005, năm 2006 bà con phát triển cây mì lên gấp đôi diện tích. Năm 2007, cây mì tiếp tục được giá nên bà con phát triển lên đến 2.200 hécta, chiếm gần 50% so với tổng diện tích gieo trồng của xã. Sức hút của cây mì đã nhanh chóng lan tỏa ra hầu hết ở các ấp trong xã và trở thành hiện tượng nhà nhà trồng mì, người người trồng mì. Địa bàn xã đã xuất hiện nhiều "vua mì" như các hộ Cao Đình Diện, Đoàn Quang Dũng, Cao Hồng Nam, Nguyễn Hải v.v... có thu nhập vai trăm triệu đồng/năm. Đặc biệt, vụ mùa năm 2007, giá thu mua mì lát tiếp tục tăng lên 3.000 - 3.300đồng/kg nên các hộ trồng mì trúng đậm, túi tiền rủng rỉnh. Anh Hoàng Thanh Bạch, cán bộ nông lâm xã Xuân Hòa cho biết, tính ra trong năm 2007, các hộ trồng mì ở Xuân Hòa đã thu về hàng chục tỉ đồng từ tiền bán mì. Thu nhập từ cây mì đã tạo ra bước ngoặc đổi đời cho nhiều hộ nông dân. Cho nên chuyện xây nhà mới, sắm sửa tươm tất cho ngày Tết không có gì là lạ! Vào thời điểm gần Tết, toàn xã có gần 150 hộ xây nhà mới. Trong đó, riêng ấp 1 là nơi thu hút đông đảo hộ trồng mì đã có 80 hộ ăn Tết trong căn nhà mới xây, đây là ước mơ mà bao nhiêu năm trời bà con mới thực hiện được. Chủ tịch UBND xã Trần Đình Lai còn cho biết thêm, khi cuộc sống của người dân Xuân Hòa nói chung và người nông dân nói riêng đã khá lên, bà con đã không quên đùm bọc, giúp đỡ những gia đình khó khăn, cơ nhỡ. Tết này các mạnh thường quân và bà con đã đóng góp, ủng hộ hàng chục triệu đồng để mua sắm trên 200 phần quà tặng cho các hộ khó khăn, neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật ăn Tết. Đảm bảo cho mọi nhà đều có Tết, người người đều vui Tết.
Chia tay vùng đất "biên cương" của tỉnh trong buổi chiều xuân, chúng tôi lại thêm niềm hy vọng về sự ấm no vững chắc của người dân xã Xuân Hòa. Năm 2008 này, khi dự án nhà máy cồn và nhà máy chế biến tinh bột mì ở đây được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động, nông dân Xuân Hòa sẽ có thêm một đầu ra ổn định cho sản phẩm thì chắc chắn rằng con người và vùng đất Xuân Hòa sẽ thêm xuân.
Đức Việt

![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)










