
Ngoài giờ học, không ít sinh viên Trường cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Đồng Nai đã đi làm thêm với những lý do khác nhau...
Ngoài giờ học, không ít sinh viên Trường cao đ

Sinh viên tiếp thị - (ảnh: TNO)
Ngự Hương, Ngự Hà là hai chị em cùng học ngành quản trị. Gia đình sống ở Tân Phú, cha mẹ đều là công nhân nên
ngay từ năm thứ nhất hai chị em đã xác định đi làm thêm để đỡ đần gia đình. Từng làm trong các quán cơm, rồi làm tiếp thị cho các cửa hàng mỹ phẩm, nhưng có lẽ cái nghề gia sư mới thực sự hấp dẫn cả hai chị em. Ngự Hà cho biết: "Chị Hương dạy 2 lớp, em dạy 3 lớp. Thu nhập cũng được lắm. Mặc dù đi dạy thêm cũng có ảnh hưởng đến chuyện học nhưng bù lại bọn em được học thêm những điều rất bổ ích. Ví dụ như môn Anh văn: sáng học trên lớp bọn em phải cố gắng học thật tập trung để buổi chiều mang những kiến thức đó dạy lại cho học trò của mình. Và kiến thức Anh văn của chúng em cũng vì vậy mà tăng lên rất nhanh. Bọn em cũng cần tiền thật nhưng tình cảm của học trò và gia đình học trò dành cho chúng em mới thật sự đáng trân trọng. Điều đó thôi thúc chúng em phải phấn đấu nhiều hơn trong học tập và công việc".Nhưng không phải ai cũng đi là
m thêm vì mục đích tài chính. Ngọc Ngân, cô sinh viên năm nhất ngành quản trị khách sạn - nhà hàng, chọn cho mình công việc đi làm thêm vì mục đích khác. Nhìn dáng vẻ bề ngoài đài các của Ngân thật không giống với vẻ rắn rỏi, quyết đoán trong cách nói chuyện của cô. Ngân kể rằng ngay từ lúc còn nhỏ, cha mẹ đã tập cho Ngân cách sống tự lập. Vì vậy, dù mới trở thành sinh viên được vài tháng nhưng Ngân đã tự đi tìm việc làm thêm để thử nghiệm khả năng độc lập của mình. Hiện Ngân đang làm bán thời gian với vai trò là nhân viên lễ tân cho một khách sạn lớn tại Biên Hòa. "Em chọn làm ở khách sạn còn vì mục đích lấy kinh nghiệm cho ngành nghề mình học, để sau này ra trường đi xin việc dễ dàng hơn" - Ngân tâm sự.Cùng mục đích như Ngân, Lâm Phú Quý (sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của trường) đã có 3 năm kinh nghiệm trong việc dẫn tour. Quý là người nói chuyện rất có duyên, cuốn hút và tác phong nhanh nhẹn, nă
ng động rất hợp với tố chất của một sinh viên ngành hướng dẫn viên du lịch mà Quý đang theo học năm cuối. Khi được hỏi về chuyện làm thêm, Quý kể: “Cũng chật vật lắm em mới xin được đi làm ở một công ty du lịch. Ban đầu chỉ là đi theo phụ giúp cho các anh chị hướng dẫn viên trong công ty. Sau đó, em xin dẫn thử, thấy được công ty cũng cho đi dẫn chính một số tour. Bận rộn, nhưng thú vị lắm. Có lẽ do đi làm thêm nhiều nên khi vận dụng những điều thực tế tích lũy được vào việc học lý thuyết, em cảm thấy học nhanh hơn rất nhiều."Và trên thực tế, không chỉ tại Trường cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Đồng Nai mà ở hầu hết các trường đại học, cao đẳng khác cũng có rất nhiều sinh viên đã và đang lựa chọn cho mình những công việc làm thêm vì nhiều lý do: có chi phí ăn học đỡ đần gia đình, tích lũy kinh nghiệm và vốn sống... Mỗi người một vẻ, tất cả đã góp vào bức tranh làm thêm của sinh viên những gam màu sáng: trong sáng và năng động.
Thái Hưng













