Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Về phóng sự điều tra vụ bạo hành ở một điểm giữ trẻ tư nhân:
Họ đã làm như thế nào?

10:01, 21/01/2008

Vụ bà Quảng Thị Kim Hoa ở cơ sở giữ trẻ tư nhân tại TP. Biên Hòa hành hạ trẻ em, mọi người đều đã xem trong phóng sự phát trên Đài PT-TH Đồng Nai và Đài Truyền hình Việt Nam đêm 15-1. Nhưng ít ai biết để có những đoạn phim quý giá đó, nhóm phóng viên Phòng Thời sự của Đài PT-TH Đồng Nai đã kỳ công và vất vả như thế nào...

Vụ bà Quảng Thị Kim Hoa ở cơ sở giữ trẻ tư nhân tại TP. Biên Hòa hành hạ trẻ em, mọi người đều đã xem trong phóng sự phát trên Đài PT-TH Đồng Nai và Đài Truyền hình Việt Nam đêm 15-1. Nhưng ít ai biết để có những đoạn phim quý giá đó, nhóm phóng viên Phòng Thời sự của Đài PT-TH Đồng Nai đã kỳ công và vất vả như thế nào...

 

Ông Hoàng Công Minh, Trưởng phòng Thời sự của Đài kể, mọi việc bắt đầu từ lá thư tố cáo của bạn đọc gửi đến vào giữa tháng 12-2007. Đó là một bác cán bộ hưu trí, bức xúc khi chứng kiến cảnh các cháu nhỏ ở điểm giữ trẻ này bị đánh đập, hành hạ mỗi ngày nên đã lên tiếng. Và sau này cũng chính bác đã tự nguyện "nằm vùng" tại phòng bệnh ở trại nội 2 Bệnh viện đa khoa Đồng Nai - nơi đặt vị trí máy quay để có thể thu cận cảnh và âm thanh trực tiếp làm bằng chứng tố cáo hành vi của bà Hoa. Nhưng để xác minh sự việc, nghiên cứu vị trí đặt máy và nhất là phải tác nghiệp sao cho vừa đảm bảo tính chân thật, vừa đảm bảo an toàn thì nhóm phóng viên của Đài PT-TH Đồng Nai phải mất cả tháng trời.

Sau nhiều ngày "điều nghiên" địa hình, nhóm phóng viên nhận thấy "đắc địa" nhất chỉ có vị trí một phòng ở... bệnh viện với địa thế nhô ra phía hẻm dẫn vào nhà số 1/2 Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường Quyết Thắng - là nhà và cũng là nơi bà Hoa giữ trẻ. Thế là bác cán bộ hưu trí đã làm "bệnh nhân" tại phòng này nhiều đợt để nhóm có vị trí quay. Lúc quay, anh em phóng viên phải lấy bao bố che chắn máy để đảm bảo bí mật...

Điều làm cả nhóm đều bức xúc là, việc hành hạ trẻ em của bà Hoa cứ diễn ra liên tục. Ngày nào cũng là những cảnh như địa ngục trần gian: tiếng quát nạt, chửi bới, nghiến răng gầm gừ của bà Hoa, tiếng chan chát của những chiếc thước kẻ, tiếng đôm đốp của những cái tát vào người các cháu hòa lẫn với tiếng khóc la... khiến cả nhóm nhiều khi cũng bị stress. Bởi các phóng viên làm nhiệm vụ này đều là những người có con nhỏ đang ở trong độ tuổi của các cháu. Càng bức xúc, anh em phóng viên càng bảo nhau quyết tâm làm sáng tỏ sự việc.

Những thước phim quay được cho thấy bà Hoa cũng rất gian xảo. Mỗi khi gần đến giờ cha mẹ đón con, bà ta lại lau rửa các cháu cho sạch sẽ, tươm tất, rồi bế ra giao tận tay phụ huynh với vẻ mặt ân cần, thương yêu khiến cha mẹ các cháu không thể nghi ngờ. Cả nhóm phóng viên còn bảo nhau cố gắng ghi lại nhiều khía cạnh, không chỉ hình ảnh bà Hoa đánh các cháu trong bữa ăn mà còn có những hình ảnh con (Lâm Anh) và em (Quảng Thị Kim Tuyết) của bà Hoa khi đi ngang đã vô cớ lấy chân đá vào người các cháu, chứng tỏ đây là những kẻ ác tâm chứ không phải vì lý do các cháu không ăn hoặc ngậm không chịu nuốt như bà Hoa đã biện minh. Những thức phim này là bằng chứng về việc chủ tâm hành hạ trẻ em cũng như bản chất tàn nhẫn của bà Hoa.

Điều đáng nói là nhóm phóng viên này phải tranh thủ thực hiện việc ghi hình vào quãng thời gian trống sau khi hoàn thành xong những công việc được giao hàng ngày ở Đài. "Bởi vì nhân lực của phòng rất ít nên chúng tôi không dám "xài sang" cắt người ra làm riêng một vụ lâu dài như vậy!" - ông Hoàng Công Minh cho biết.

Nam

Tin xem nhiều