Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hoàn cảnh gia đình thương binh Phạm Xuân Chương cần được giúp đỡ

08:01, 25/01/2008

Trong những ngày giáp Tết, đến thăm anh Phạm Xuân Chương, thương binh loại A, hạng 1/4, tỷ lệ thương tật trên 90%, tại nhà riêng của anh (số 16Q, khu phố 4, cư xá Phúc Hải, Tân Phong, Biên Hòa) hiểu hết những khó khăn của anh và gia đình anh trong lúc này.

Anh Phạm Xuân Chương bên người con.

Trong những ngày giáp Tết, đến thăm anh Phạm Xuân Chương, thương binh loại A, hạng 1/4, tỷ lệ thương tật trên 90%, tại nhà riêng của anh (số 16Q, khu phố 4, cư xá Phúc Hải, Tân Phong, Biên Hòa) hiểu hết những khó khăn của anh và gia đình anh trong lúc này. Sau hai lần mổ vào năm 1993 và 1998 để lấy mảnh đạn trong đầu, do di chứng hậu phẫu, một mắt trái của anh Chương bị mù hẳn, tai trái bị điếc, toàn bộ mặt, miệng bên trái bị méo, nói năng, ăn uống khó khăn. Hiện nay, trong đầu anh Chương phía sau bên phải còn một miểng đạn, nhưng các bác sĩ không dám mổ, bởi nếu đụng vào toàn bộ mặt phía bên phải có nguy cơ cũng biến chứng như bên trái. Anh Chương còn bị đạn xuyên vỡ xương chậu trái, gẫy xương đùi trái, vỡ bàn tay trái. Toàn bộ việc đi lại của anh Chương đều sử dụng xe lắc bằng một tay. Anh Chương nói: "Thời tiết thay đổi, sức khỏe của tôi ngày càng xuống cấp, cộng với gia cảnh rất khó khăn, lương thương binh phải cáng đáng nuôi 2 đứa con, một đứa bị bệnh nan y, một đứa học Đại học Lạc Hồng không được miễn giảm học phí".

Được biết, con trai đầu của anh là Phạm Trung Dũng, 25 tuổi, 4 năm trước bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, phải thay vỏ não nhân tạo, di chứng tâm thần nặng và thường xuyên động kinh, phải uống thuốc đặc trị hàng ngày. Mới đây Dũng bị bệnh nặng phải đi khám ở Bệnh viện Nhiệt Đới và chữa trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, phát hiện Dũng mắc bệnh hiểm nghèo, hồ sơ ghi viêm gan siêu vi C mãn 16.575.806H/3.187.660H. Bệnh viện yêu cầu chích thuốc đặc trị 4 triệu đồng/tháng trong một năm. Không có tiền, anh Chương đưa cháu về uống lá cây và thuốc rẻ tiền cầm cự qua ngày. Đã tâm thần còn mắc bệnh viêm gan C, ăn không được, da cháu cứ khô dần.

Chị Phạm Thị Thương, vợ anh Chương đúng ra là người phải ở nhà chăm sóc anh Chương, nhưng chị đang hợp đồng làm hộ lý ở Bệnh viện Đồng Nai, để có tiền phụ giúp chồng, nhưng có nhiều lần cũng phải nghỉ không hưởng lương để nuôi con nằm viện. UBND phường cũng chỉ biết xác nhận đơn để xin được giúp đỡ, chứ địa phương không có kinh phí. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ cho gia đình thương binh Phạm Xuân Chương.

PV

 

Tin xem nhiều