
"... Ông già Noel ơi, mỗi sáng thức dậy đi học, cháu không còn khóc nữa, cháu muốn ông tặng cháu món quà là con búp bê có chiếc váy màu đỏ" (bé Cánh cam), "...Khi nào ông đến, nhớ đem cho cháu một chiếc xe có bộ điều khiển, ông nhé!" (Bo), "...Ông Noel ơi, ước gì ông tặng cháu một chú rô-bót biết đi, cháu sẽ giữ kỹ món quà của ông, chứ không phá hỏng như năm ngoái" (Vinh mập) ... "Ông già Noel ơi, vì chị em cháu không ngoan nên ba mẹ cháu ly hôn. Giáng sinh này, cháu không xin ông món quà gì cả, chỉ mong ông mang ba và em Ti về nhà với cháu và mẹ, cả nhà cùng đi xem đèn như năm ngoái.
"... Ông già Noel ơi, mỗi sáng thức dậy đi học, cháu không còn khóc nữa, cháu muốn ông tặng cháu món quà là con búp bê có chiếc váy màu đỏ" (bé Cánh cam), "...Khi nào ông đến, nhớ đem cho cháu một chiếc xe có bộ điều khiển, ông nhé!" (Bo), "...Ông Noel ơi, ước gì ông tặng cháu một chú rô-bót biết đi, cháu sẽ giữ kỹ món quà của ông, chứ không phá hỏng như năm ngoái" (Vinh mập) ... "Ông già Noel ơi, vì chị em cháu không ngoan nên ba mẹ cháu ly hôn. Giáng sinh này, cháu không xin ông món quà gì cả, chỉ mong ông mang ba và em Ti về nhà với cháu và mẹ, cả nhà cùng đi xem đèn như năm ngoái. À, em Ti rất thích máy bay, ông tặng nó một chiếc, ông nhé! Nếu như ông còn thừa chú gấu con xấu xí nào, ông cho cháu cũng được!" (Nhím xù).
Rất nhiều lá thư mà chúng tôi có dịp đọc được ở những điểm dịch vụ chuyển quà cho thấy, trong tâm trí các em, hình ảnh ông già Noel là một hiện thực sống động. Với trang phục đỏ rực, chòm râu dài trắng như tuyết, vai mang túi quà..., ông già Noel xuất hiện trong đêm Giáng sinh với món quà trên tay đem đến sự diệu kỳ cho bé. Dịch vụ chuyển quà theo nhu cầu của phụ huynh đang ngày càng ăn khách.
Ở Biên Hòa, dịch vụ này mỗi năm có phần sôi động hơn. Hiện phí dịch vụ chuyển quà Giáng sinh ở Biên Hòa dao động từ 30-50 ngàn đồng/món, tùy theo đoạn đường xa hay gần. Ở những điểm chuyển quà do sinh viên thực hiện, giá rẻ hơn, chỉ khoảng 20-30 ngàn đồng/món và nếu nhà nào giao 2 món, thì món quà sau được giảm 50% phí.
Ngay từ giữa tháng 12, nhiều người đã đến mua và nhờ chuyển quà. Một trong những điểm dịch vụ chuyển quà được đông người ghé đến là Công ty du lịch Thái Loan. Có lẽ nhờ ưu thế ở gần nhiều trường mẫu giáo và nhà trẻ mà mỗi mùa Giáng sinh, Thái Loan nhận chuyển hàng trăm món quà. Hôm chúng tôi đến là ngày 17-12, nhưng đã có khoảng gần 300 món quà được "tập kết" chờ chuyển đến các địa chỉ trong mấy ngày lễ. Sở dĩ nhiều phụ huynh biết và chọn dịch vụ chuyển quà này vì ngay từ đầu tháng 12, Thái Loan đã phát tờ rơi tiếp thị tại nhiều trường mẫu giáo và tiểu học. Chị Nguyễn Thái Thùy Vy, phụ trách công ty cho biết: "Để đảm bảo việc giao quà đến tận nhà các bé đúng giờ, đúng ngày và thường vào buổi tối nên ban ngày, gần chục ông già Noel của công ty phải đi trước tìm địa chỉ, hỏi đúng tên bé để tránh nhầm lẫn khi giao quà và không mất thời gian tìm nhà. Ngoài ra, những ông già Noel của Thái Loan không chỉ đến trao quà mà còn giao lưu và chụp hình lưu niệm với các bé nữa".
Ở Công ty du lịch Non Nước Việt cũng tổ chức dịch vụ chuyển quà 4 mùa rồi. Năm ngoái công ty đã nhận chuyển hơn 300 món quà. Hầu hết ông già Noel làm nhiệm vụ chuyển quà là hướng dẫn viên du lịch của công ty: nam thì làm ông già Noel, nữ thì làm cô tiên, bà chúa Tuyết.
Ngoài những công ty du lịch tư nhân tổ chức dịch vụ chuyển quà, trên địa bàn Biên Hòa còn nhiều điểm dịch vụ nhỏ lẻ khác do sinh viên tổ chức. Bạn Hoàng Lê Minh, sinh viên khoa Toán Trường ĐHDL Lạc Hồng cho biết: "Đã 3 năm nay, Noel nào nhóm em khoảng 5 đứa cũng đến "hợp tác" với một cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ chơi để làm dịch vụ này. Cửa tiệm bán được hàng, bọn em nhận chuyển quà lấy công làm lời, chứ không có tiền để kinh doanh luôn cả những món đồ chơi. Thực ra, tụi em chỉ kiêm mỗi dịch vụ chuyển quà thôi cũng mệt lắm rồi. Có khi gặp cảnh dở khóc, dở cười nữa chị ạ". Không chỉ có sinh viên Lạc Hồng, sinh viên các Trường cao đẳng trang trí mỹ thuật ở Đồng Nai, cao đẳng sư phạm... cũng vào nghề ông già Noel, bà chúa Tuyết.
Ghé một điểm dịch vụ chuyển quà của một nhóm sinh viên Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai ở phường Trung Dũng, chúng tôi hỏi làm thế nào mà các bạn có thể giao quà đúng giờ khi mà những đêm ấy người - xe đông như nêm? Tuấn, sinh viên khoa truyền thông đa phương tiện "kiêm" ông già Noel cho biết : "Bọn em phải tranh thủ thôi, chỗ này kẹt xe, phải tìm ngay lối khác mà thoát. Thực ra, giao quà đúng giờ là khó, thường trễ 5-10 phút là chuyện thường. Có nhiều bé chờ, ông già Noel đến trong lúc mong đợi, hồi hộp thì niềm vui tăng lên gấp nhiều lần. Thường thì bọn em chỉ làm nhiệm vụ giao quà rồi nựng nịu và nhắn nhủ với bé vài lời xong là... chạy tiếp. Vì thế, phí chuyển quà thường rẻ hơn những dịch vụ du lịch khác. Phụ huynh trả tiền trước, hay sau đều được cả". Còn Lê Huy Vũ, sinh viên khoa đồ họa Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai - một "ông già Noel sinh viên" làm thuê cho một công ty dịch vụ du lịch tư nhân cho rằng: Nghề ông già Noel bây giờ cũng cạnh tranh lắm! Nếu làm ngoài thì sao cũng được, chứ làm ông già Noel cho những công ty du lịch phải chu đáo hơn, vì công ty thực hiện theo yêu cầu của phụ huynh là ông già Noel phải thật dễ thương, thân thiện và ân cần với bé. Mỗi lần đi gần đến nhà, ông già Noel đi bộ vào vừa rung chuông vừa gõ cửa .Rồi ông trò chuyện, hỏi thăm tình hình học tập và "cảnh cáo" một vài tật xấu nào đó của bé mà ba mẹ đã dặn trước, khiến cho bé thấy ông Noel thật thần kỳ vì biết hết mọi chuyện liên quan đến bé, chứ không phải đến giao quà rồi ba chân bốn cẳng... biến!". Năm trước, Vũ và một người bạn làm ông già Noel cho một công ty du lịch tư nhân 2 đêm được 400 ngàn, trừ tiền xăng, còn được hơn 300 ngàn đồng. Theo Vũ, công việc này tuy mệt nhưng vui.
Song, không phải ông già Noel nào cũng chuyển quà "suôn sẻ" và để lại ấn tượng đẹp với bé khi nhận quà. Năm ngoái, bạn Mỹ Linh, sinh viên khoa công nghệ thông tin trường Lạc Hồng cũng theo bạn bè làm bà chúa Tuyết đi tặng quà. Khoác chiếc xoa-rê dài, chật và nóng ngồi sau một người bạn đến nhà một chú nhóc, Linh - bà chúa Tuyết - cũng điệu bộ phẩy chiếc gậy có ngôi sao nhỏ rồi rút trong chiếc bao ra món quà trao cho cậu bé tên Bobbi, 5 tuổi, ở phường Hòa Bình. Bobbi nhìn Linh ngơ ngác rồi lăn đùng ra khóc vì "không phải là ông già Noel!" như lời mẹ nói với cậu. Cả nhà xúm vào dỗ dành không xong, bà chúa Tuyết đành rút lui, cầu cứu một ông già Noel khác đến trao quà cho cậu bé.
Mùa Noel đã trở thành ngày hội chung của mọi người. Dịch vụ chuyển quà Noel - tuy là dịch vụ "ăn theo" mùa Giáng sinh, nhưng cũng góp phần đem lại niềm vui cho nhiều trẻ em. Ước gì, trong dịp Noel này, có nhiều trẻ em cơ nhỡ, trẻ mô côi, khuyết tật... cũng được nhận quà từ ông già Noel là những tổ chức xã hội - từ thiện thực hiện.
Phương Liễu














