
Toàn tỉnh hiện có 5 phòng tư vấn HIV/AIDS ở các huyện: Nhơn Trạch, Trảng Bom, Long Thành, TX.Long Khánh và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS. Ngoài ra, tại Trung tâm y tế các huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa đều có bộ phận chuyên trách làm nhiệm vụ tư vấn sức khỏe, tâm lý cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.
Toàn tỉnh hiện có 5 phòng tư vấn HIV/AIDS ở các huyện: Nhơn Trạch, Trảng Bom, Long Thành, TX.Long Khánh và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS. Ngoài ra, tại Trung tâm y tế các huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa đều có bộ phận chuyên trách làm nhiệm vụ tư vấn sức khỏe, tâm lý cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.
Chúng tôi đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS đặt tại số 57 Nguyễn Hiền Vương, phường Thanh Bình (nằm trong chợ Biên Hòa) vào buổi sáng một ngày cuối tháng 11. Khi chúng tôi đến, đã có hàng chục bệnh nhân đang chờ được tư vấn và kiểm tra sức khỏe. Tại đây, chúng tôi gặp hai vợ chồng trẻ N.T.A. và T.V.B., ngụ ở huyện Trảng Bom.
Ngồi cạnh vợ, anh B. ngượng ngùng kể cho chúng tôi nghe về quá trình nhiễm bệnh của mình. Đó là lần quan hệ tình dục với một cô gái làng chơi khi B. mới 20 tuổi. Sau lần dại dột đó, B. dường như cũng chẳng biết sức khỏe của mình có vấn đề. Cho đến đợt khám nghĩa vụ năm 2005, B. mới biết mình bị nhiễm HIV. Thời điểm đó, B. đã quen A., một thiếu nữ cùng xã. Thời gian dài B. giấu A. về căn bệnh thế kỷ mà anh mắc phải. Cho đến gần ngày cưới, phải rất khó khăn B. mới thú nhận tất cả với A. Sau nhiều đêm trăn trở và khóc hết nước mắt, cuối cùng A. vẫn đồng ý làm vợ B. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ diễn ra khá đằm thắm và hạnh phúc. Thế nhưng, khoảng 6 tháng sau ngày cưới, A. bị nhiễm HIV từ chính người chồng. Mặc dù đã chuẩn bị đón nhận những gì sẽ đến, song cả A. lẫn B. không khỏi sốc khi kết quả xét nghiệm HIV/AIDS của A. dương tính.
B. thổ lộ: "Khi nghe tin vợ cũng bị nhiễm HIV, tôi đã trăn trở, hối hận rất nhiều về hành vi lầm lỡ trước đây của mình. Bởi chính tôi đã truyền căn bệnh hiểm nghèo cho người bạn đời của mình. Còn vợ tôi chỉ biết ngồi khóc. Phải mất hàng tháng trời, chúng tôi mới lấy lại tâm trạng bình thường. A. không hề phàn nàn hay trách móc gì, mà còn luôn động viên tôi. Chúng tôi hứa với nhau là sẽ quan tâm, chăm sóc nhau cho đến khi nào không còn đủ sức lực mới thôi...".
Khi nghe B. nói lại những chuyện cũ, có lúc A. rơm rớm nước mắt, nhưng cũng có khi mỉm cười - nụ cười hiền lành của một người vợ biết cảm thông và chia sẻ cùng chồng. A. bảo, hai vợ chồng cô sợ nhất những ánh mắt soi mói, xét nét của người dân ở trong xóm. Ngay cả đối với người thân, nếu ai đó có những cử chỉ xa lánh, thì chẳng khác gì xoáy vào nỗi đau người bị nhiễm bệnh. Chính vì vậy, vợ chồng A. thường xuyên đến với những địa chỉ tư vấn để được hướng dẫn và nghe những lời khuyên chân tình. Hiện tại, niềm vui của vợ chồng anh chị là được cùng nhau chăm sóc hơn 3 hécta cà phê. A. không dám có con - đúng hơn vì sợ khi đứa con sinh ra sẽ không tránh khỏi tai họa.
Chị Nguyễn Thị Thanh Nữ, cán bộ khoa truyền thông thuộc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh cho biết, tính từ tháng 5-2007 đến nay, có hơn 160 người bị nhiễm HIV đến trung tâm xin được tư vấn. Trong số này có nhiều người mỗi tháng có mặt ở đây 4 - 5 lần. Đến trung tâm tư vấn, người bệnh thường có tâm lý tin tưởng vào đội ngũ những người thầy thuốc. Không chỉ được kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm máu, được cấp thuốc, người nhiễm HIV còn được chỉ bảo cặn kẽ về cách sống, sinh hoạt; cách phòng chống lây nhiễm bệnh cho người khác; cũng như được tư vấn về những biểu hiện tâm lý... Chị Nữ cho rằng, công tác tư vấn HIV/AIDS cơ bản nhằm sẻ chia những chán chường, thất vọng của người nhiễm bệnh. Qua đó, người nhiễm HIV cảm thấy được gần gũi nên bớt được tâm trạng hoang mang, căng thẳng, bế tắc. Nói cách khác, tư vấn là cầu nối giúp người bệnh vơi đi mặc cảm. Người nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ đều cần được xã hội quan tâm, cảm thông, an ủi, động viên hơn là lên án...
Nhận định về công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, bác sĩ Võ Thị Kim Loan, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Đồng Nai khẳng định, các cơ quan chức năng từ tỉnh xuống huyện đã rất tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục người dân về sự nguy hiểm của đại dịch AIDS. Từ đó, nhận thức của các thành phần trong xã hội đối với việc phòng chống HIV/AIDS những năm gần đây được nâng lên. Tuy nhiên, một trong 9 chương trình mục tiêu quốc gia về HIV/AIDS là thay đổi hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử của xã hội đối với người nhiễm HIV vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn. Do nhận thức sai lầm, lệch lạc nên có rất nhiều người còn mang tư tưởng không thể ăn chung, ngủ chung hoặc chơi chung với người nhiễm HIV. Thực tế, vui vẻ và cảm thông với người nhiễm HIV là mắt xích hết sức quan trọng có thể giúp người bệnh tự tin, yêu đời và sống tốt. Vì thế, mục tiêu của trung tâm trong thời gian tới là đẩy mạnh công tác tư vấn; tăng cường công tác chăm sóc người nhiễm HIV tại các cơ sở y tế, đặc biệt làm tốt trách nhiệm hỗ trợ bệnh nhân AIDS, nhất là những người ở vào giai đoạn cuối. Bên cạnh đó, trung tâm sẽ tập trung đi sâu tuyên truyền việc thay đổi hành vi và can thiệp giảm tác hại bằng nhiều hình thức phong phú xuống tận khu dân cư, các cơ quan, đơn vị và trong thanh thiếu niên, người lao động.
N.Đ


![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






