Trong căn nhà mướn trọ ọp ẹp ở phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, người mẹ gầy gò có tên là Lê Thị H. (51 tuổi) ngồi bên đứa con gái tên K. chưa đến tuổi thành niên với cái bụng to vượt mặt, chuẩn bị đến ngày sinh. Hai mẹ con hết than thở với nhau rồi lại khóc cho hoàn cảnh ngặt nghèo của mình.
Trong căn nhà mướn trọ ọp ẹp ở phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, người mẹ gầy gò có tên là Lê Thị H. (51 tuổi) ngồi bên đứa con gái tên K. chưa đến tuổi thành niên với cái bụng to vượt mặt, chuẩn bị đến ngày sinh. Hai mẹ con hết than thở với nhau rồi lại khóc cho hoàn cảnh ngặt nghèo của mình. Điều mà mẹ con chị H. sợ nhất là mấy ngày qua khi đưa con đi khám thai, một bác sĩ sản khoa báo cho biết là nhau thai của K. bám thấp, tiên lượng một cuộc vượt cạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Chị H. là con liệt sĩ. Chồng chị mất sớm khi đứa con gái chưa đầy 10 tuổi. Một mình lặn lội tảo tần nuôi mẹ, nuôi con. Với thân hình gầy gò, đau ốm liên miên nên hoàn cảnh gia đình chị H. rất khó khăn. Chồng chị chết không bao lâu, mẹ chị cũng ra đi. Rồi K., đứa con gái của chị, lại có biểu hiện của căn bệnh tâm thần, phải nghỉ học. Gom góp tất cả những gì có được, chị H. đưa con đi chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Căn nhà tình nghĩa của mẹ chị được Nhà nước xây tặng, giờ bà không còn nên chị cũng phải bán để thuốc thang cho con, nhưng bệnh của K. chỉ thuyên giảm đôi chút.
Bây giờ, dù đã lên được lớp 11 của một trường bổ túc văn hóa, nhưng mỗi khi trở trời, K. lại trở thành một cô bé ngơ ngơ, ngác ngác. Chính trong thời điểm phát bệnh này, một thanh niên 26 tuổi ở trọ gần nhà đã cùng K. làm chuyện dại dột, dẫn đến có thai. Đến nay, cái thai đã được 8 tháng.
Chị H. cho biết: "Đúng là tôi cũng kém quan tâm đến con vì mải lo làm ăn. Khi phát hiện thì cái thai đã lớn, không thể xử lý được. Tôi đau khổ lắm, nhưng không biết làm sao. Chỉ mong những nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ con tôi vượt qua kỳ sinh nở khó khăn này".
Riêng K., khi biết mình có thai, em quá sợ hãi và toan tự vẫn mấy lần, nhưng được mẹ phát hiện kịp thời. Cách đây vài ngày, lo sợ về cuộc vượt cạn khó khăn sắp tới, lại thêm hoàn cảnh túng quẫn không biết xoay đâu ra tiền lo liệu cho kỳ sinh nở, trong một cơn hoảng loạn, K. đã định lao mình xuống sông để thoát khỏi cảnh bế tắc. Chị H. lôi được con trở lại rồi cũng chỉ biết khóc vì không biết phải làm gì cho con lúc này.
Chúng tôi mong ngành y tế, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em cùng những nhà hảo tâm giúp đỡ để em K. vượt qua chuyến vượt cạn khó khăn và bất đắc dĩ này.
P.L




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)








