
Nhìn chị Nguyễn Kim Loan (SN 1967) đau đớn vật vã trên giường bệnh, không ai tránh khỏi chạnh lòng. Do bị ung thư dạ con, được Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) mổ và chữa trị nhưng đã chuyển sang di căn nên bụng chị ngày càng trương to lên, tay thì teo lại, 2 chân bị phù lớn.
Nhìn chị Nguyễn Kim Loan (SN 1967) đau đớn vật vã trên giường bệnh, không ai tránh khỏi chạnh lòng. Do bị ung thư dạ con, được Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) mổ và chữa trị nhưng đã chuyển sang di căn nên bụng chị ngày càng trương to lên, tay thì teo lại, 2 chân bị phù lớn. Bác sĩ cho biết, nếu muốn kéo dài sự sống chị phải được vào hóa chất ít nhất 7 lần (mỗi lần khoảng 7 triệu đồng). Do không có tiền nên anh Nguyễn Đức Thượng đành đưa vợ về nhà.
Được biết, trước đây chị Loan bán bún riêu, còn anh Thượng chạy xe ôm nuôi 4 con ăn học. Từ khi vợ bệnh, anh Thượng phải ở nhà chăm sóc chị. Đồ đạc có gì bán được đều đã bán hết. Riêng căn nhà đang ở (A18C, KP5, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) của cha mẹ nên không thể bán. Người con gái lớn của anh chị là Nguyễn Vũ Kim Nhung, học sinh giỏi và được học bổng của Trường trung học thống kê Đồng Nai, niềm hy vọng thoát nghèo của anh chị cũng đã phải thôi học, đi làm thuê phụ cha mua thuốc cho mẹ và nuôi 3 đứa em.
Chúng tôi rất mong có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia đình chị Loan vượt qua khó khăn trong lúc này.
Thanh Huê

![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video - Chạm 95] Xã Đồng Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/a_20251220065345.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)








