Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Anh Lý cần một cơ hội để sống

10:06, 27/06/2007

Tại căn nhà nhỏ thấp lè tè, lọt thỏm trong một con hẻm cụt, một người đàn ông gầy như không thể gầy hơn, da xanh mét nằm bất động trên võng. Cạnh anh là chiếc bô đựng máu bầm, đàm nhớt từ những cơn nôn thốc nôn tháo... khiến những người chứng kiến không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh thương tâm này.

Tại căn nhà nhỏ thấp lè tè, lọt thỏm trong một con hẻm cụt, một người đàn ông gầy như không thể gầy hơn, da xanh mét nằm bất động trên võng. Cạnh anh là chiếc bô đựng máu bầm, đàm nhớt từ những cơn nôn thốc nôn tháo... khiến những người chứng kiến không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh thương tâm này.

Người bệnh ấy là anh thợ hồ Lưu Văn Lý, sống tại số 2/34, tổ 2, KP5, phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa). Năm nay anh Lý 42 tuổi nhưng trông già hơn người 50 tuổi. Cả đời lăn lộn với nghề thợ hồ, anh bị bệnh xuất huyết tiêu hóa hơn 4 năm nay. Do nhà quá nghèo, không có tiền chữa bệnh khi mới phát, nên giờ bệnh đã quá nặng. Hơn một năm nay, dù mang bệnh trong người nhưng anh vẫn cố gắng đi làm để lấy tiền nuôi thân và lo gia đình. Không ít lần, anh ói ra máu tại công trường và được đưa đi cấp cứu, nhưng chỉ một hai ngày sau, anh xin về để còn đi làm. Nhưng giờ căn bệnh đã không cho anh có cơ hội làm việc nữa, anh đành "chịu trận" nhằm nhà với những cơn xuất huyết.

Anh đã kiệt quệ về mọi mặt: nhà cửa trống không, sức khỏe suy kiệt đến độ anh chỉ còn thều thào như gió thoảng. Chị Phượng, vợ anh - một phụ nữ làm nghề mua ve chai - nghẹn ngào: "Anh ấy đau bệnh như thế này, tôi không thể bỏ đi mua ve chai được, nên gia đình càng túng quẫn. Bệnh viện nói, anh ấy phải có vài triệu đồng để phẫu thuật mới mong kéo dài sự sống. Nhưng số tiền ấy với gia đình tôi quả là có mơ không thấy...".

Vâng, anh Lý đang ở ranh giới mong manh giữa cái sống - chết. Xin những bạn đọc hảo tâm gần xa chìa tay cứu giúp, để người đàn ông này có cơ hội được sống.

 Phương Liễu

Tin xem nhiều