
Từ chiến trường K. trở về, anh Nguyễn Quang Trung vẫn đi làm để lo cho cuộc sống cả gia đình gồm vợ và hai đứa con...
Từ chiến trường K. trở về, anh Nguyễn Quang Trung vẫn đi làm để lo cho cuộc sống cả gia đình gồm vợ và hai đứa con...
Rồi bỗng một hôm anh lên cơn sốt cao kéo dài và bị tâm thần hoảng loạn. Gia đình đã lo chạy chữa thuốc men và điều trị nhiều năm ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (TP. Biên Hòa) nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Đến nay anh nằm một chỗ, mọi việc ăn uống, vệ sinh đều phải có người phụ giúp. Đây là hậu quả của những ngày chiến đấu ở chiến trường K. ác liệt những năm 1978 - 1979 mà anh đã tham gia. Anh đã bị bom nổ gần trận địa, một số đồng đội đã hy sinh còn anh bị chấn động thần kinh. Đến nay, bệnh tình của anh ngày càng trầm trọng và thể trạng suy sụp nhanh chóng. Bệnh tình đã cướp đi cả sức khỏe và trí não, anh không làm chủ được hành động bản thân mình. Vợ anh là chị Bùi Thị Lan, ngoài lúc chăm lo chồng còn phải phụ nhổ lông gà, lông vịt, mỗi con được trả công 1.500 đồng. Đây cũng là nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình hiện nay. Cuộc sống của anh Nguyễn Quang Trung, người chiến sĩ Tiểu đoàn 9, Đoàn 7701 năm xưa nay gặp bất hạnh. Mong sao có nhiều tấm lòng nhân ái giúp đỡ anh để vơi đi nỗi khó khăn và giúp anh có tiền để chữa trị bệnh tật.
Mọi sự giúp đỡ anh Nguyễn Quang Trung xin gởi về số 6/16A, tổ 6, KP5, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, hoặc thông qua Tòa soạn báo Đồng Nai, số 15, Võ Thị Sáu, TP. Biên Hòa.
Vũ Đức Vinh

![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)











