Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Không có tiền để chữa bệnh hiểm nghèo

10:03, 30/03/2007

Cách nay 4 năm, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (35 tuổi) đi khám tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bác sĩ chẩn đoán căn bệnh u nang buồng trứng, phải mổ nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Cách nay 4 năm, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (35 tuổi) đi khám  tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bác sĩ chẩn đoán căn bệnh u nang buồng trứng, phải mổ nếu không sẽ nguy hiểm  đến tính mạng. Biết mình bị bệnh nặng nhưng chị đành ôm bệnh vì lấy đâu ra tiền để mổ. Tài sản gia đình không có gì đáng giá, nhà cửa cũng không có, vợ chồng chị phải ở trọ hàng ngày và đi phụ hồ lấy tiền kiếm sống. Nhưng gần cả tháng nay chị Tuyết không thể đi làm được vì bệnh đã phát triển thành khối u lớn. Có hôm, chị ôm bụng đau vật vã, ăn uống thất thường vì khối u chèn ép cơ bụng. Nhưng hoàn cảnh nghèo khó, chị lấy đâu ra  10 triệu đồng để lo chi phí mổ và thuốc thang điều trị và đến tiền đi siêu âm cái khối u cũng chưa có. Nhìn dáng vẻ tiều tụy, xanh xao của chị, ông Nguyễn Phú Khang, tổ trưởng dân phố nơi chị Tuyết ở trọ, xót xa nói với chúng tôi: "Gia cảnh chị Tuyết quá khó khăn. Bệnh tình ngày càng trầm trọng và  mong sao có nhiều tấm lòng nhân ái giúp chị vượt qua cơn nguy kịch".

Chúng tôi cũng đồng cảm với hoàn cảnh của chị và mong những nhà hảo tâm mở rộng vòng tay nhân ái đến với chị. Nguyễn Thị Ánh Tuyết hiện ở trọ tại 250/24, tổ 8, KP2, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa.

 Vũ Đức Vinh

 

Tin xem nhiều