
Thời phong kiến, hôn nhân của người Việt dựa trên nguyên tắc “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Ngày nay, nguyên tắc đó được đổi lại là “Con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy”. Hầu hết đôi lứa kết hôn dựa trên tình yêu, không còn bị cha mẹ xếp đặt. Nhưng vì sao hôn nhân tình yêu vẫn không ngăn được tình trạng ly thân, ly dị đang gia tăng?
Trong rất nhiều căn nguyên đe dọa sự bền vững của hôn nhân, sự “đổi màu” hay “nguội tắt” tình yêu giữa vợ chồng là căn nguyên khá phổ biến. Trước khi cưới, nhiều đôi tình nhân gắn bó tưởng như “trời long đất lở” cũng không rời nhau, thế mà chỉ ít lâu sau hôn lễ đã “anh đi đường anh, tôi đường tôi”. Hỏi có còn yêu “nửa kia” của mình không người ta chỉ trả lời bằng cách... cười trừ. Vậy thì tình yêu biến đi đâu và từ lúc nào?
Thông thường, tình yêu của con người có 3 giai đoạn: chớm nở, trở thành vợ chồng và phát triển sâu đậm, lâu dài. Giai đoạn chớm nở là lúc đôi trai gái tìm hiểu, “nghiên cứu” đối tượng xem có “tâm đầu ý hợp” hay không? Thời nay, rất nhiều người đã bị các món quà tặng, những lời tình tứ, sắc đẹp... đánh lừa nên có ảo giác là mình đang yêu say đắm, trong khi thực ra họ chỉ bị hấp dẫn bởi giới tính hoặc một cái gì đó mang tính vật chất. Sự nóng vội, chủ quan trong giai đoạn này khiến cho ngôi nhà tình yêu mà đôi lứa xây nên chỉ là “lâu đài trên cát”, sụp đổ ngay khi chưa gặp sóng to gió lớn.
Giai đoạn sống chung là lúc đôi vợ chồng tự điều chỉnh những khác biệt trong sở thích, thói quen, cá tính để tạo nên sự hòa hợp về tâm sinh lý, đồng thời phải giữ những nét riêng để tránh nhàm chán, buồn tẻ. Cuộc sống vợ chồng cũng như cuộc đời, bao gồm trăm ngàn điều từ lớn lao đến nhỏ nhặt. Cùng nhau phấn đấu vì những mục tiêu lớn, cùng nhau giải quyết những vấn đề “tương cà mắm muối”, tình yêu giữa vợ chồng sẽ ngày càng sâu đậm, bền chặt. Ngược lại, nếu mỗi người chỉ lo phát triển cá nhân, không quan tâm đến người kia, hoặc chỉ có một người chăm lo cho gia đình còn người kia đóng vai trò “khách trọ” thì “tổ ấm” sẽ mau chóng biến thành “tổ lạnh”. Hôn nhân thời nào cũng là một cuộc trường chinh đầy gian khó, người ta chỉ có thể tới đích với tất cả sự kiên nhẫn và lòng nhiệt thành.
Giai đoạn củng cố tình yêu sâu đậm là giai đoạn vợ chồng biến “cái tôi” thành “cái ta”, hy sinh một số nhu cầu cá nhân để đạt lợi ích vật chất và tinh thần của gia đình. Cuộc sống vợ chồng cần phải tồn tại hài hòa bên cạnh những mối quan hệ với cha mẹ, họ hàng thân thích đôi bên, bạn bè... Nếu vợ chồng xây dựng được tình cảm tốt đẹp với gia đình nội, ngoại thì hôn nhân sẽ có hậu thuẫn, ngày càng bền chặt. Ngược lại, nếu mâu thuẫn với gia đình bên vợ hoặc bên chồng thì cặp vợ chồng luôn đối diện với nguy cơ ly dị...
Ngày nay, xu thế thời đại khiến cho cái tôi cá nhân có khi vượt lên trên lợi ích của gia đình, dòng họ, con người dường như kém kiên nhẫn và ít thủy chung hơn thế hệ trước. Mới chỉ khúc mắc sơ sơ, nhiều cặp vợ chồng đã vội vã tuyệt tình. Thật ra, cuộc sống vợ chồng nào mà chẳng có những cơn “trái gió trở trời”, cần phải biết “chín bỏ làm mười” mới giữ được tình yêu và tạo nên bản hòa tấu mang tên “hạnh phúc lứa đôi”. Trong thực tế, muốn có một gia đình tốt thì yêu nhau chưa đủ mà cần phải có tình thương, ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ. Sự đam mê thể xác dù nóng bỏng đến đâu cũng đến lúc dịu đi, người ta phải sống với nhau bằng lòng bao dung, sự nhân từ, bằng sự hy sinh một phần sở thích cá nhân. Ngày xưa, ca dao Việt
Hồng Ngọc





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









