Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tình cảnh khó khăn của một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo

09:12, 11/12/2006

Cách nay 7 năm, chồng chị Lê Thị Thu Hồng đang chạy xe gắn máy trên quốc lộ 51 thì bất ngờ xe cán phải đinh. Anh bị té ngã, chấn thương sọ não. 6 năm trời chị lo thuốc men, chạy chữa cho chồng. Vì vay mượn tiền trị bệnh cho chồng, chị phải bán căn nhà của mình để trả nợ.

Hai mẹ con ở tạm tại nhà một người bạn.

Cách nay 7 năm, chồng chị Lê Thị Thu Hồng đang chạy xe gắn máy trên quốc lộ 51 thì bất ngờ xe cán phải đinh. Anh bị té ngã, chấn thương sọ não. 6 năm trời chị lo thuốc men, chạy chữa cho chồng. Vì vay mượn tiền trị bệnh cho chồng, chị phải bán căn nhà của mình để trả nợ. Nhưng do vết thương quá nặng, anh đã qua đời. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi thì chị lại mắc phải căn bệnh "Huyết khối tĩnh mạch chân - phù chân voi, vẩy nến chân". Do nằm bất động, không đi lại được, hai chân chị sưng to, có chỗ nứt nẻ, rỉ máu, có mùi hôi.

Con gái của chị là học sinh giỏi đã trúng tuyển Trường đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Nhưng vì mẹ bệnh nặng, không có tiền ăn học nên em phải nghỉ học để ở nhà phụ bán hàng tạp hóa nuôi hai mẹ con. Nhưng thu nhập quá ít ỏi không đủ hai mẹ con sinh sống. Không thuốc men, bệnh tình của chị càng thêm trầm trọng. Theo bác sĩ, nếu không nhập viện và điều trị kịp thời, có nguy cơ chị phải cưa cắt chân vì bị hoại tử. Còn nếu chữa trị phải tốn gần 30 triệu đồng.

Hai mẹ con chị Hồng chỉ biết ôm nhau khóc vì lấy đâu ra số tiền quá lớn. Đến căn nhà ở cũng không còn, nay đã phải ở nhờ một người bạn cưu mang hai mẹ con.

Rất mong bạn đọc báo Đồng Nai mở rộng tình thương, nối vòng tay nhân ái giúp đỡ hai mẹ con chị Lê Thị Thu Hồng đang ở nhờ tại căn nhà số 83/37A, tổ 6, KP2, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa).

Đức Vinh

 

Tin xem nhiều