
Đã 7 năm nay em Võ Hoàng My, nhà ở ấp Bình Ý, xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) mang trong người một chứng bệnh quái ác: bụng trướng lên, toàn thân phù nề. Bệnh viện xác định em bị hư 1 quả thận. My sinh năm 1993, là con út trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em.
Đã 7 năm nay em Võ Hoàng My, nhà ở ấp Bình Ý, xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) mang trong người một chứng bệnh quái ác: bụng trướng lên, toàn thân phù nề. Bệnh viện xác định em bị hư 1 quả thận. My sinh năm 1993, là con út trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em. Người cha đã bỏ nhà đi từ khi My còn nhỏ, để lại gánh nặng gia đình cho người mẹ phải làm thuê làm mướn nuôi đàn con. Năm My đang học lớp 1 thì phát bệnh, các bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật, nhưng vì nhà nghèo nên không thể có được số tiền lớn để chữa trị. Vì vậy, từ khi phát bệnh đến nay, cứ vài tháng, khi bụng của My trương phình lên quá lớn thì gia đình lại đưa em đến bệnh viện rút ra hàng lít nước. Mỗi lần rút nước xong, thân hình em đét lại chỉ còn da bọc xương. Vài tháng sau bụng em lại trướng lên... Cứ mỗi đợt đưa My đến bệnh viện, mẹ em lại phải vay mượn tiền bạc của bà con chòm xóm, sau đó lại làm mướn dành dụm trả nợ. Hiện nay bệnh tình của My ngày càng nặng hơn, em đi lại rất khó khăn và không ngủ được. Các bác sĩ điều trị cho biết, nếu không được phẫu thuật thì chứng bệnh của em sẽ nặng hơn, đe dọa đến quả thận còn lại. Hiện nay việc kiếm một số tiền đủ để phẫu thuật cho My là điều vượt quá tầm tay của gia đình, bởi gia đình em không có đất đai ruộng vườn. Trong khi đó, căn nhà của gia đình em đang ở cũng là nhà tình thương do chính quyền địa phương xây tặng. Mong rằng bạn đọc hảo tâm sẽ giúp em My vượt qua nghịch cảnh này.
N.L















