
Hội trường Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai sáng ngày 12-11 không còn chỗ trống. Gần 200 trong tổng số 362 gương mặt sinh viên khó khăn của chương trình "Tiếp sức sinh viên" do Hội Khuyến học tỉnh phát động trong 2 năm qua đã tề tựu về đây, mang theo bên mình những hoàn cảnh, ước mơ, hoài bão, nghị lực cùng với bài học chia sẻ, vượt lên chính mình.
Hội trường Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai sáng ngày 12-11 không còn chỗ trống. Gần 200 trong tổng số 362 gương mặt sinh viên khó khăn của chương trình "Tiếp sức sinh viên" do Hội Khuyến học tỉnh phát động trong 2 năm qua đã tề tựu về đây, mang theo bên mình những hoàn cảnh, ước mơ, hoài bão, nghị lực cùng với bài học chia sẻ, vượt lên chính mình.
Cả hội trường lặng đi bởi sự xuất hiện của Quách Ngọc San, sinh viên năm cuối khoa kinh tế Trường đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Không ít đại biểu là những nhà tài trợ và bạn bè cùng trang lứa ngồi bên dưới nghẹn ngào xen lẫn thán phục bởi nghị lực của cô gái nhỏ nhắn. Nhà có gần 4 sào ruộng nằm ở ven sông, chuyên trồng lúa mà năm nào cũng sạt lở một ít khiến nguồn thu nhập chính của gia đình ngày càng hao hụt. Sạt lở mãi đến lúc không còn gì thì ba mẹ San chuyển sang nghề làm mướn, phụ làm đất, nhận coi sóc vườn tràm. Đã vậy, trong một lần đi rẫy, ba San (lao động chính trong nhà) bị té xe gãy xương vai không còn làm việc nặng được. Cảnh nhà túng bấn lại càng túng bấn. Nhà San có 4 anh chị em. Anh trai đang học đại học năm thứ hai và chị gái học lớp 10 đành phải nghỉ ngang để phụ giúp gia đình, lo cho hai đứa em. Ba mẹ đã gửi San cho một người bà con lên Biên Hòa ăn học khi San vừa học hết lớp 5 . Lên Biên Hòa, San thi đậu vào Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, lúc đó là trường chuyên. 4 năm San đậu vào lớp chuyên văn Trường THPT Năng khiếu TP.Hồ Chí Minh. Lên TP. Hồ Chí Minh, San bắt đầu công việc của một gia sư từ năm học lớp 10 để kiếm tiền ăn học bởi gia đình không có khả năng. Mùa hè chuẩn bị vào năm nhất đại học, mỗi tuần San dạy đến 5 buổi, thỉnh thoảng còn đi tiếp thị, làm việc bán thời gian, đạp xe đến phờ phạc để kiếm vài trăm ngàn đồng trang trải mỗi tháng và dành dụm cho ngày nhập học. Vậy mà đến ngày nhập học, San chỉ dám cầm đúng 900 ngàn đồng đóng học phí để được vào trường, các khoản bảo hiểm và chi phí khác đều bỏ trống vì không đủ tiền. Suốt 3 năm qua, San vẫn tuân thủ lịch học, dạy kèm, làm tiếp thị nhưng vẫn giữ được danh hiệu sinh viên giỏi, cùng vai trò lớp phó học tập và tích cực với công việc của đội tư vấn hướng nghiệp của trường. San chia sẻ rất thật: "1,2 triệu đồng từ chương trình "Tiếp sức sinh viên" phần nào giúp sinh viên trang trải trong những lúc khó khăn. Nhưng mình nghĩ rằng, phía sau giá trị vật chất của học bổng chính là tấm lòng yêu thương và kỳ vọng của cả xã hội dành cho những sinh viên nghèo hiếu học. Do vậy, cầm học bổng và giấy chứng nhận trong tay, mình tự nhủ phải học tốt hơn để xứng đáng với sự kỳ vọng đó".
Lần thứ ba được nhận học bổng này, Hoàng Ngọc Trung, sinh viên năm thứ 3 khoa cơ khí chế tạo máy Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đã chia sẻ với những bạn đồng cảnh ngộ: "Mình đang học lớp 10 thì ba bị tai biến liệt nửa người. Hai mẹ con quyết định bán căn nhà ở Tây Ninh chuyển về ở trọ ở phường Long Bình (TP. Biên Hòa). Mình không nghĩ là hôm nay mình sẽ có mặt ở đây để gặp gỡ và giao lưu với các bạn. Nếu như ngay những ngày còn học phổ thông, mình không nhận được sự giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần của thầy cô và bè bạn Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, những suất học bổng 500 ngàn đồng thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Và năm đầu tiên vào đại học, chương trình "Tiếp sức sinh viên" đến và đồng hành với mình trong suốt 2 năm qua, từng bước giúp mình thực hiện tới cùng ước mơ trở thành kỹ sư cơ khí". Từ ngày ba bị bệnh, Trung trở thành lao động chính của nhà bởi mẹ cũng bị bệnh liên miên. Thu nhập từ nghề đan lát cộng với tủ thuốc lá không đủ để Trung nhập học. Vậy là từ đó Trung có thêm nghề "thợ đụng": dạy thêm, đi giao nước uống, thợ hồ, sơn nước, sửa điện... để phụ giúp gia đình và trang trải việc học. Theo Trung, những suất học bổng của chương trình đã góp phần thay đổi cả cuộc đời của mình.
Cùng có mặt trong buổi họp mặt là Phan Hồng Nam - cựu học sinh lớp chuyên Anh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, thủ khoa Trường đại học Ngoại thương năm 2003. Bên ngoài hội trường,
Gần cuối buổi họp mặt, một cô gái vóc dáng nhỏ bé ngập ngừng xin liên hệ với ban tổ chức bày tỏ mong muốn được nhận tiếp sức cho một bạn sinh viên. Đó là Nguyễn Thị Trúc Tự, người từng được nhận học bổng của chương trình năm 2005 và hiện là giáo viên Trường THCS An Bình (TP.Biên Hòa). Trúc Tự được nhận học bổng khi đang học năm thứ 3 khoa Hóa-Sinh Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai. Cô giáo trẻ này vốn mồ côi từ nhỏ, được các sư cô chùa Thiên Quốc Tự bảo bọc. Trúc Tự bộc bạch: "Ước mơ trở thành giáo viên sẽ dang dở nếu như không nhận được sự san sẻ, giúp đỡ, yêu thương của mọi người. Bây giờ em đã ra trường, có việc làm ổn định, tằn tiện một ít để giúp đỡ cho người khác". Nguyễn Thị Xinh, sinh viên Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai đã được ban tổ chức giới thiệu cho Tự. Xinh không giấu được xúc động đã tìm đến gặp Tự nói lời cảm ơn lẫn trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Hai người trẻ đã nói với nhau thật ngắn gọn về những ước mơ và những lời động viên, chia sẻ những quyết tâm.
Chương trình "Tiếp sức sinh viên" do Hội Khuyến học tỉnh khởi xướng ra đời vào cuối năm 2004 và được trao lần đầu tiên vào năm 2005 với 15 suất. Đến nay, đã có 366 sinh viên được nhận học bổng từ chương trình này, trong đó, có nhiều cá nhân, đơn vị nhận bảo trợ cho sinh viên suốt thời gian học đại học với trị giá 1,2 triệu đồng/năm, được trao suốt thời gian học. Tại buổi họp mặt, ông Huỳnh Văn Bình, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã nói rằng, dù mới 2 năm thực hiện nhưng chương trình đã nhận được sự quan tâm, đóng góp của rất nhiều cá nhân, tập thể chia sẻ với những sinh viên, học sinh nghèo, có nghị lực. Hội Khuyến học tỉnh sẽ là cầu nối để xã hội, các mạnh thường quân cùng góp sức để những thế hệ sinh viên - những hạt giống sẽ ươm mầm, kết trái trong tương lai.
Thu Trang



![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








