Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lại ra với đồng bào miền Trung bị bão lụt

03:10, 28/10/2006

Tiếp sau chuyến đi miền Trung của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội từ thiện Đồng Nai cũng lên đường vào sáng sớm hôm qua, thứ sáu ngày 27-10. Đoàn đi sẽ mang theo hơn 500 phần quà, trị giá khoảng 200.000đ/phần và dự kiến đến địa phương mục kích những trường hợp cụ thể để tặng ít nhất là 5 căn nhà tình thương cho những hộ quá khó khăn vì ảnh hưởng của bão số 6 (Xangshane) vừa qua.

Hội viên Hội Từ thiện và các nhà hảo tâm chất hàng lên xe cho chuyến đi cứu trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão Xangshane.

Tiếp sau chuyến đi miền Trung của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội từ thiện Đồng Nai cũng lên đường vào sáng sớm hôm qua, thứ sáu ngày 27-10. Đoàn đi sẽ mang theo hơn 500 phần quà, trị giá khoảng 200.000đ/phần và dự kiến đến địa phương mục kích những trường hợp cụ thể để tặng ít nhất là 5 căn nhà tình thương cho những hộ quá khó khăn vì ảnh hưởng của bão số 6 (Xangshane) vừa qua.

 

Bà Lê Tố Nga, Phó chủ tịch thường trực Hội Từ thiện tỉnh cho biết: "Hội liên hệ chọn 2 xã cụ thể ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam để cứu trợ, như vậy hy vọng những phần quà đến tận tay người dân ở vùng xa. Tặng nhà tình thương cũng vậy, ra đó Hội sẽ cùng với xã xem xét cụ thể những trường hợp ngặt nghèo để tặng trước 4-5 căn nhà, nếu nhu cầu nhiều hơn thì sau khi về nhà Hội sẽ "tính tiếp!".

Để có được số tiền vài trăm triệu đồng cho chuyến đi cứu trợ, Hội đã gởi thông điệp đến những nhà hảo tâm đã từng gắn bó với Hội. Mà thật ra cũng không cần phải "réo gọi" nhau nhiều, có những người biết thế nào Hội cũng phải có chuyến đi cứu trợ miền Trung, nên đã chủ động tìm đến Hội Từ thiện để ủng hộ. Có người ghé qua chỉ với 1 thùng mì, có người thì góp 5.000đ, 10.000đ gọi là chút lòng muốn chia sẻ... Những nhà hảo tâm quen của Hội như chị Mỹ Lệ ở đường 30-4 Biên Hòa đã tự động đưa đến Hội 5 tạ gạo và 50 thùng mì; bà Năm Lối bán tạp hóa ở phường Tam Hòa ủng hộ 10 triệu đồng. Ông Dương Ngọc Cúc, Trưởng ban đại diện Hội Người Hoa Biên Hòa, mặc dù trước đó đã ủng hộ trong chương trình quyên góp của UBMT Tổ quốc tỉnh nhưng vẫn góp thêm 3 triệu đồng cho chuyến đi của Hội Từ thiện; ông Nguyễn Văn Duyệt ở phường Trung Dũng 5 triệu đồng; tổ từ thiện giáo xứ Biên Hòa đã ủng hộ 3 triệu đồng; chùa Đại Giác 1 tấn gạo, 200 thùng mì; chùa Bạch Ngọc 1 tấn gạo, 100 thùng mì và quần áo; chùa Bửu Hưng 500kg gạo và mấy chục thùng mì; chùa Bạch Liên 4 triệu đồng; Công ty VMEP góp 15 triệu đồng; may Đồng Tiến 20 triệu đồng; Cao su Đồng Nai 10 triệu đồng; Thiết bị điện 10 triệu đồng;  Sovi 10 triệu đồng; Dược Đồng Nai 6 triệu đồng (bằng thuốc Tây); Thuốc lá Đồng Nai 4 triệu đồng... Những cá nhân khác, như: ông Tư Xã 1 triệu đồng, cô Bảy Loan 1 triệu đồng, ông Thuần 1 triệu đồng, chị Thanh Thủy bán gạo ở chợ Biên Hòa 500kg gạo, 50 thùng mì...

Còn nhiều lắm những tấm lòng thơm thảo, hướng về miền Trung ruột thịt bằng tình cảm rất chân thành. Có những bác sĩ không đi được cũng đem tiền đến góp vào để chuyến đi có thể có nhiều phần quà hơn cho đồng bào của mình. Đặc biệt, hơn 20 người trong chuyến đi này, gồm có cả một số sư cô ở các chùa, đều phải đóng tiền chi phí cho chuyến đi với 500.000đ/người. Bởi, Hội Từ thiện Đồng Nai là hội xã hội, tự thành lập và tự nguyện hoạt động. Do vậy, trước các chuyến đi, Hội đều phải cân nhắc và tính toán, làm sao để đồng tiền và vật chất đóng góp của các nhà hảo tâm được sử dụng thật tiết kiệm, đúng mục đích, có hiệu quả.

K.L

 

Tin xem nhiều