
Hơn 20 ngày cơn bão Xangsane đi qua, nhưng hậu quả mà nó để lại hết sức nặng nề. Góp tay chia sẻ với miền Trung ruột thịt đang từng ngày vượt qua khó khăn, đoàn cứu trợ Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai đã có mặt tại các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, mang theo những phần quà đầy tình nghĩa và thiết thực đến với bà con.
Hơn 20 ngày cơn bão Xangsane đi qua, nhưng hậu quả mà nó để lại hết sức nặng nề. Góp tay chia sẻ với miền Trung ruột thịt đang từng ngày vượt qua khó khăn, đoàn cứu trợ Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai đã có mặt tại các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, mang theo những phần quà đầy tình nghĩa và thiết thực đến với bà con.
Những thông tin về cơn bão Xangsane tàn phá và gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của đồng bào miền Trung làm nhói lòng người dân cả nước. Bà Võ Thị Linh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: "Ngay khi phát động và nhận được nguồn tiền, hàng hóa của người dân ủng hộ, Hội Chữ thập đỏ khẩn trương phân phối, đóng gói và quyết định lên đường ngay. Chuyến đi được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh căn dặn rất kỹ. Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ đưa nguồn hàng đến với bà con bị nạn, đoàn phải trở về trong an toàn. Thông tin về vụ đi cứu trợ bị tai nạn giao thông làm chết 12 người của đoàn cán bộ phường 13, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh làm anh em trong đoàn cẩn trọng hơn. Hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, lái xe được dặn dò cẩn thận. Ngoài 3 tấn gạo, 1.500 thùng mì gói cứu đói, đoàn mang theo 1.500 tấm tôn nhằm giúp bà con lợp lại mái nhà ổn định chỗ ở. Đây thực sự là nguồn hàng quý giá và có ý nghĩa thiết thực nhất trong lúc này"
Điểm đầu tiên đoàn đến là huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng
Dù người dân đã thu dọn và từng bước ổn định chỗ ở nhưng con đường dẫn vào những ngôi làng của xã Duy Vinh trông thật xác xơ: cây ngã ngổn ngang, gạch đá lổn nhổn, những tấm tôn rách nát... chất thành từng đống. Không thể đếm hết những ngôi nhà dựng vội, tạm bợ ở một góc của nền nhà cũ, những mái tôn, mảnh bạt vá chằng vá đụp. Bí thư xã Võ Đức Vầy xót xa: "Xã vốn nghèo, thuần nông mà đất hẹp, thanh niên làng ra đi rất nhiều, dành dụm gửi về dựng nhà dựng cửa. Vậy mà, chưa chắc năm hay mười năm nữa mà Duy Vinh có lại bộ mặt của những ngày trước bão".
Tại Đà Nẵng, nơi tâm bão đi qua, cả thành phố đâu đâu cũng ngổn ngang và đổ nát. Tang thương nhất là những làng chài ven biển. Xe chạy qua Cẩm Lệ, vòng xuống Thanh Khê, qua bán đảo Sơn Trà đâu đâu cũng một cảnh tượng buồn. Anh Trần Dư (Sơn Trà) ngồi vá lưới ngay bờ biển Sơn Trà, chuẩn bị cho chuyến ra khơi mà giọng nghèn nghẹn: "Biển lấy hết những gì chúng tôi dành dụm rồi". Con đường 14B dẫn vào xã Hòa Tiến, Hòa Phong - nơi đầu nguồn gió bão đi qua huyện Hòa Vang giờ tan tác: những ngôi nhà chỉ còn trơ lại bức tường hoặc cái nền nhà, trống hoác. Vết tích căn nhà của bà Trần Thị Cứ chỉ còn lại cái nền nhà, mấy bữa nay bà che tạm tấm bạt ngay cái bếp cũ làm chỗ trú nắng mưa. Nhưng chạnh lòng nhất là nhà bà Nguyễn Thị Nhi, 66 tuổi, ở thôn Yến Nê 1 (xã Hòa Tiến) sống tạm bợ trên sạp tre ngoài hiên mà bộ đội làm tạm cho bà. Hàng xóm của bà Nhi nói dù là nhà tình thương nhưng nhà bà Nhi được làm rất kiên cố. Vậy mà bão về... chỉ còn lại những hàng tường gạch rã rời. Dưới bếp là nồi cháo trắng lỏng bỏng, nguội ngắt. Hai con heo trong chuồng đang gặm cỏ thay rau. Bà Nhi cứ khóc suốt: "Ăn uống tằn tiện để còn sửa lại nhà. Vợ chồng thằng con trai tui từ bữa bão tới giờ đi làm suốt, nhà mình cũng sập nhưng hắn phải vô thành phố đi phụ hồ, làm thuê kiếm tiền". 700 tấm tôn, 500 thùng mì và 1 tấn gạo được đoàn gửi lại cho bà con Hòa Tiến. Những hộ quá khó khăn, ngoài tôn, gạo, mì, đoàn quyết định tặng thêm 500.000 đồng giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống. Ghé qua thăm nhà anh Trần Đình Ca (thôn Yến Nê 2) bị bay nóc hoàn toàn, đoàn quyết định tặng 12 tấm tôn và 2 thùng mì kèm 500.000 đồng bởi bản thân anh bị bệnh tâm thần, vợ làm thuê, ba con còn nhỏ. Nhận số hàng cứu trợ, chị Mỹ, vợ anh Ca như không tin vì: "Không ngờ ngoài cái ăn, còn có cái để sửa nhà nữa".
Căn nhà của chị Tăng Thị Tiếp (thôn Cẩm Toại Tây) xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang chỉ còn là đống cây vụn. Vườn tược coi như mất trắng. Cảnh mẹ góa con côi sau bão càng trở nên não lòng. Cạnh đó không xa là nhà của bà Võ Thị Cúc cũng chỉ giữ được mấy tấm tôn. Nhặt lại những gì còn sót lại sau bão, bà Cúc cũng dựng lại cho mình mái nhà thấp và bé xíu. Có đến với bà con những lúc này mới thấy những tấm tôn là niềm ao ước của bà con bị nạn. Với 20 tấm tôn vừa được nhận, dù rất cần nhưng chị Mai Thị Chắt (thôn 5, xã Hòa Phong) vẫn sẵn lòng chia một nửa cho bà Nguyễn Thị Cầm, bởi: "Nhà bà Cầm cũng bay mất mấy tấm tôn. Mỗi người giúp nhau một ít trong lúc hoạn nạn". Của ít lòng nhiều, chia sẻ với nhau lúc khó khăn... tấm lòng của bà con Đồng Nai đến với bà con vùng lũ lại được san sẻ thêm lần nữa.
400 tấm tôn, 500 thùng mì và 1 tấn gạo còn lại của chuyến đi được đoàn chuyển đến cho bà con huyện Lộc Thủy (Thừa Thiên - Huế). Nhận những món hàng cứu trợ, nhiều người không sao cầm được nước mắt vì biết rằng đoàn lặn lội từ Đồng Nai xa xôi mang hàng đến trao tận tay cho người dân gặp nạn.
T.Trang




![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)










