Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thả diều - thú vui của nhiều người

10:04, 29/04/2006

Không đòi hỏi về năng khiếu và sức khỏe, sự đầu tư và tập luyện như các môn thể thao, vui chơi giải trí khác, thả diều là một trò chơi dân gian dễ chơi, hấp dẫn với tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. Ngày nay, chơi thả diều đang được nhiều người lựa chọn như một trò chơi tập thể, trò chơi gia đình.

Sau một ngày học tập căng thẳng đôi bạn này thường xuyên chơi thả diều để thư giãn.

Không đòi hỏi về năng khiếu và sức khỏe, sự đầu tư và tập luyện như các môn thể thao, vui chơi giải trí khác, thả diều là một trò chơi dân gian dễ chơi, hấp dẫn với tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. Ngày nay, chơi thả diều đang được nhiều người lựa chọn như một trò chơi tập thể, trò chơi gia đình. 

 

* Trên những "cánh đồng" của thành phố

 

Cứ mỗi buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày bắt đầu dịu, rảo quanh một vòng TP. Biên Hòa, chúng ta sẽ bắt gặp từng nhóm người, đang tụ lại, quây quần trên những bãi đất trống. Anh Sơn, 46 tuổi, ở KP3, phường Thống Nhất - một tay "ghiền" thả diều đã ví von: "Chiều đến những khoảnh đất trống này như là những "cánh đồng" nhỏ của thành phố vậy". Những "cánh đồng" nhỏ này cứ mỗi buổi chiều đến lại đón không biết bao nhiêu người đến đây để thả diều, hóng gió, trò chuyện. Những trẻ em, những thanh thiếu niên và nhiều gia đình lớn nhỏ đã cùng đến đây. Chỉ với 1 cuộn dây, 1 con diều mà làm được biết bao nhiêu điều kỳ lạ. Khi những cánh diều đã được tung  lên, vờn bay trong gió, mọi người trong gia đình bắt đầu tụ lại, quây quần trò chuyện. Con diều đã đem đến niềm vui, sự chia sẻ giữa những người bạn, giữa con cái đối với cha mẹ qua những lời bộc bạch tâm sự. Chị Thủy một người dân thường xuyên đưa con đi thả diều cho biết: "Bình thường con tôi... không dễ bộc bạch suy nghĩ của nó. Nhưng khi vợ chồng tôi cùng cháu ra đây thả diều. Cả nhà ngồi bên nhau, cháu cứ kể chuyện bạn bè, chuyện trường lớp. Từ những câu chuyện của cháu, chúng tôi hiểu được cháu hơn". Anh Liêm, 35 tuổi, cán bộ Thành đoàn Biên Hòa chiều nào cũng chở vợ con tới quảng trường tỉnh để chơi thả diều, tâm sự: "Dường như ra đây vợ chồng dễ nói chuyện với nhau hơn. Và ở đây tôi cảm thấy lòng dịu lại, êm ái đến lạ kỳ. Mọi căng thẳng, mệt mỏi bỗng tan biến"...

Không có những cánh đồng lộng gió, thẳng cánh cò bay như những vùng quê, nên bất kỳ khu đất còn trống trên địa bàn thành phố chưa kịp xây dựng đều được người dân thành phố tận dụng vào những buổi chiều, để chơi thả diều. Tiếng trẻ em gọi nhau í ới vui đùa, tiếng rủ rỉ nói chuyện của những đôi trai gái yêu nhau, tiếng trò chuyện râm ran của những gia đình đã tạo nên một không khí thanh bình, vui vẻ, ấm cúng lan tỏa rất nhẹ nhàng nhưng lại đẩy xa được những ồn ào, náo nhiệt của đường phố vẫn đang diễn ra xung quanh. Một không gian hoàn toàn tách biệt, yên ả đến tuyệt vời.

 

* Trẻ em chơi vui, người lớn tìm về ký ức

 

Có lẽ ít có trò chơi nào lại thu hút được sự yêu thích của nhiều người như trò chơi thả diều. Tại các điểm như trên đường Võ Thị Sáu (nối dài),  quảng trường tỉnh, khu đất trống đối diện với Cục Hải quan... vào những buổi chiều, bỗng đông vui hẳn. Từng tốp bao gồm trẻ em, người lớn, hay cả gia đình từ các khu phố xung quanh tìm về.  Trên bãi đất trống tại đường Võ Thị Sáu, trong vô vàn những con diều với đầy đủ màu sắc đang bay lượn, còn có cả những con diều lớn được làm ra từ những tờ giấy báo. Đặc biệt, chúng tôi chú ý đến một chú diều rất lạ, trông giống như một chiếc đèn lồng đang bay lượn trên không trung. Anh Hòa, 45 tuổi, ngụ ở KP3, phường Thống Nhất, chủ nhân của những con diều tự làm đó, cười lớn khi nghe chúng tôi gọi con diều Ó của anh là chiếc đèn lồng. Anh Hòa cho biết, khi mới 12 tuổi anh đã tự làm cho mình những con diều to, độc đáo đem thả khắp cánh đồng làng. Ngày nay, những người tự làm diều để chơi như gia đình anh Hòa là rất hiếm, vì chỉ cần từ 15 đến 35 ngàn đồng là bất cứ ai cũng tự mua cho mình một con diều ưng ý. Nhưng đối với anh Hòa thì: "Tự làm diều còn là một thú vui mà tôi ham mê từ nhỏ. Giờ đây, mặc dù rất bận nhưng tôi vẫn muốn được thả những con diều do mình tự làm. Điều đó giúp tôi sống lại ký ức tuổi thơ của mình đầy đủ hơn" - anh tâm sự. Còn đối với gia đình chị Hương, ở khu phố 4, phường Tân Tiến thì cứ mỗi buổi chiều như một thói quen, tất cả mọi thành viên trong gia đình không ai bảo ai khi hết giờ làm việc đều cùng trở về nhà rồi cả nhà cùng kéo nhau ra bãi đất trống gần nhà để thả diều. Chị Hương cho biết: "Đó như một nhu cầu đến bữa là phải ăn vậy. Đã nhiều năm rồi, cứ  vào mùa này là cả gia đình đều đi thả diều". Còn chị Lan thì tiết lộ: "Nhờ có trò chơi này mà buổi chiều tan sở là ông xã về nhà ngay, không còn tạt ngang, rẽ dọc quán xá trước khi về nhà nữa".

Trong cuộc sống đô thị náo nhiệt như hiện nay, những người dân đô thị luôn phải sống trong tình trạng "quá tải" dồn nén, căng thẳng tột độ về tinh thần và tâm lý, thì việc tìm được những giây phút thư giãn, thanh thản như những gì mà chúng tôi ghi nhận được từ những người tham gia trò chơi thả diều quả thật là vô cùng quý giá. Tuy nhiên, bên cạnh việc tạm thời quên đi mọi ưu phiền, lo lắng thì  trong họ lại canh cánh một nỗi niềm giống nhau: một ngày không xa những "cánh đồng" nhỏ này sẽ biến mất trước tốc độ phát triển của đô thị ngày một nhanh, các công trình xây dựng sẽ mọc lên che lấp những "cánh đồng". Diều sẽ bay về đâu?!

Bình Lăng

Tin xem nhiều