
Khi nhắc đến hoàn cảnh của chị Lương Thị Kiển, 43 tuổi, cư ngụ ở ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc nhiều người dân ở đây đều phải xót xa. Bởi lẽ, người phụ nữ ấy đang phải một mình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của gia đình rơi vào cảnh khó khăn, cùng quẫn.
Khi nhắc đến hoàn cảnh của chị Lương Thị Kiển, 43 tuổi, cư ngụ ở ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc nhiều người dân ở đây đều phải xót xa. Bởi lẽ, người phụ nữ ấy đang phải một mình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của gia đình rơi vào cảnh khó khăn, cùng quẫn.
Qua giới thiệu của Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa Huỳnh Thị Liêm, chúng tôi tìm đến thăm nhà chị Kiển vào một ngày đầu tháng 3-2006. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, trống huơ, trống hoác, chị Kiển nằm đó và đang từng ngày, từng giờ chống chọi với bệnh tật. Thấy có khách đến thăm nhà, chị Kiển gượng ngồi dậy để tiếp chúng tôi.
Chị Lương Thị Kiển, người dân tộc Tày, quê quán ở xã Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Năm 1990, chị rời quê theo chồng là anh Trần Văn Sâm vào xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc lập nghiệp. Trên vùng đất mới, vợ chồng tích cực lao động và dần dà tạo được cơ ngơi khoảng 1 hécta đất để trồng trọt, chăn nuôi. Tuy chưa khá giả nhưng cũng đảm bảo cho cuộc sống về sau. Theo thời gian đến năm 1993 - 1994, 2 đứa con của anh chị là Trần Thị Thùy Vân, Trần Thị Mỹ Hạnh lần lượt ra đời. Những tưởng như vậy hạnh phúc của gia đình chị Kiển, anh Sâm sẽ được nhân lên, nào ngờ đến năm 1996, chị Kiển bỗng thấy sức khỏe của mình hơi khác lạ. Khi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, chị Kiển mới bàng hoàng khi biết mình mắc bệnh hở van tim 2 lá, không còn khả năng để lao động. Trước bệnh tật của vợ, anh Sâm phải gánh vác hết mọi công việc trong nhà từ lao động để có cái ăn đến chăm sóc cho vợ và 2 con nhỏ. Khi hết tiền chạy thuốc cho vợ, anh Sâm phải bán nốt 1 hécta đất rẫy, nguồn sống duy nhất của gia đình để trang trải chi phí trong những lần chị Kiển nhập viện. Thế nhưng oái ăm là tai họa lại không buông tha đối với gia đình người nông dân nghèo này. Vào dịp Tết Bính Tuất 2006, anh Trần Văn Sâm đột ngột qua đời vì một cơn bạo bệnh. Một lần nữa bi kịch lại đẩy gia đình chị Kiển đến cảnh khốn cùng. Hai cháu Trần Thị Thùy Vân, Trần Thị Mỹ Linh đang học lớp 6 phải bỏ học dở dang ở nhà để lo cho mẹ. Để có cái ăn, hàng ngày 2 cháu phải vác bao tải đi nhặt phân bò đem bán cho các hộ làm vườn. Rong ruỗi cả ngày các cháu mới kiếm được 5- 10 ngàn đồng đem về mua gạo. Những ngày không nhặt được phân bò thì cả nhà phải nhịn đói. Thương tình, bà con hàng xóm cũng chia sẻ với mẹ con chị mỗi khi đứt bữa. Thế nhưng có một vấn đề nan giải là bệnh tật của chị Kiển cần phải có thuốc hằng ngày để kéo dài sự sống. Do chi phí mổ tim quá lớn, nên sự hỗ trợ của UBND xã Xuân Hòa và bà con hàng xóm cũng không kham nổi. Theo lời chị Kiển thì mới đây, chị đã đến bệnh viện tim TP. Hồ Chí Minh điều trị, các bác sĩ cho biết để phẫu thuật cho chị cần đến kinh phí khoảng 35 triệu đồng. Quả thật đây là số tiền không nhỏ đối với một gia đình đã rơi vào hoàn cảnh khánh kiệt.
Nhìn chị Kiển tiều tụy đang từng ngày, từng giờ đối chọi với bệnh tật, bất giác chúng tôi chợt lạnh mình khi nghĩ đến một ngày... Vâng, hãy nhóm lên niềm hy vọng, đừng để 2 cháu Thùy Vân, Mỹ Linh trở thành trẻ mồ côi khi tuổi đời còn quá nhỏ. Tất cả đang trông chờ tấm lòng hảo tâm sẻ chia của bạn đọc.
Đức Việt





![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 30-3-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/032026/thum_con-so-va-sk_20260330081256.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Đô thị trẻ Trảng Bom bứt tốc trên đà phát triển của Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/032026/1_20260330112245_20260330122931.jpg?width=500&height=-&type=resize)








