
Gần 3 tháng nay, sau ngày bị tai nạn giao thông tại ngã ba vườn Mít (TP. Biên Hòa), anh Nguyễn Văn Quân ở 6/1, khóm 1, phường Hố Nai 1, TP. Biên Hòa phải nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất chờ ngày ráp hộp sọ (hiện một phần sọ của anh đang được bảo quản tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh). Nhà nghèo, thấy hai chị gái làm lụng vất vả vừa phải kiếm tiền nuôi con, vừa lo thuốc thang cho mình, anh Quân không khỏi chạnh lòng...
Gần 3 tháng nay, sau ngày bị tai nạn giao thông tại ngã ba vườn Mít (TP. Biên Hòa), anh Nguyễn Văn Quân ở 6/1, khóm 1, phường Hố Nai 1, TP. Biên Hòa phải nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất chờ ngày ráp hộp sọ (hiện một phần sọ của anh đang được bảo quản tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh). Nhà nghèo, thấy hai chị gái làm lụng vất vả vừa phải kiếm tiền nuôi con, vừa lo thuốc thang cho mình, anh Quân không khỏi chạnh lòng...
Nhà có ba chị em, nhưng người nào cũng nghèo, không ai có nhà riêng. Căn nhà lụp xụp chưa đầy 40m2 ở khóm 1, phường Hố Nai là nơi che nắng, che mưa của 3 chị em anh Quân và 7 đứa cháu nhỏ. Nói là nhà, nhưng thật ra chỉ là những tấm ván được dựng một cách tạm bợ, trống trước trống sau. Tuy cuộc sống có khó khăn, nhưng chị em anh thương yêu đùm bọc nhau, cố gắng vượt qua bằng chính sức lao động của mình. Từ khi bị tai nạn, gia đình anh lâm vào cảnh túng quẫn. Để có tiền lo thuốc thang cho em, hai người chị gái dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn phải đi phụ hồ, bán vé số dạo... Nhà nghèo, lại phải chạy cơm từng bữa nên 7 đứa cháu của anh không đứa nào được cắp sách đến trường. Hàng ngày, chúng phải lang thang khắp ngõ ngách TP. Biên Hòa để bán vé số, chỉ mong có thêm tiền phụ mẹ lo thuốc thang cho cậu. Hôm nào ế ẩm, cả gia đình không kiếm nổi tiền mua gạo, phải chạy nhờ hàng xóm...
Theo các bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất, sắp tới, anh Quân phải trải qua một cuộc phẫu thuật nữa để ráp lại hộp sọ. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, gia đình anh không biết lấy đâu ra tiền để xuống tận thành phố thực hiện phẫu thuật. Đó là chưa kể đến số nợ gần 20 triệu đồng mà gia đình anh đã vay để lo thuốc thang trong suốt thời gian nằm viện ở TP. Hồ Chí Minh. Nhìn hai chị và các cháu vất vả, anh Quân nghẹn ngào nói với chúng tôi: "Giá như sức khỏe tôi được như trước kia, chị và các cháu tôi sẽ không phải khổ như thế này. Giờ tôi chỉ mong sao có đủ tiền thực hiện ca phẫu thuật. Khi sức khỏe bình phục, chị em tôi sẽ cùng nhau cố gắng làm việc để bù đắp lại những thiếu thốn cho các cháu...".
Thấy hoàn cảnh của anh Quân, bà con trong xóm không khỏi chạnh lòng, nhưng xóm lao động này nhà ai cũng nghèo, giúp gia đình anh Quân bữa rau bữa cháo đã là quý, lấy đâu ra tiền giúp anh phẫu thuật. Giờ đây, gia đình anh Quân chỉ biết trông chờ vào tấm lòng hảo tâm, những tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa...
K.Luôn



![[Video_Chạm 95] Xã Xuân Bắc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/111111111_20251213064439.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Mưu sinh trên những đồi hom tràm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/11_2_20251211151958_20251211172402.jpg?width=500&height=-&type=resize)





![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)


