Mùa mưa là “thời điểm vàng” cho sự sinh trưởng, phát triển của cây rừng. Tận dụng lợi thế tự nhiên đó, hằng năm, các cơ quan, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đồng loạt triển khai kế hoạch trồng mới, trồng thay thế và trồng bổ sung rừng.
Thành phố Biên Hòa (cũ) được biết đến là nơi ra đời khu công nghiệp (KCN) đầu tiên của Việt Nam vào năm 1963, đặt nền móng cho sự ra đời của hàng loạt KCN và biến mảnh đất cửa ngõ Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị công nghiệp sầm uất bậc nhất Việt Nam. Và kèm theo đó đã hình thành nên văn hóa uống cà phê như là thức uống thường nhật của người dân nơi đây...
Trở lại Phan Thiết vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ lần thứ 135 và dù chỉ với thời gian ngắn ngủi nhưng chúng tôi cũng kịp khám phá thêm nhiều điều thú vị, cả cũ và mới ở thành phố biển đáng yêu này.
Sau khi sáp nhập, tỉnh Đồng Nai mới có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp lên đến trên 313 ngàn hécta. Đây là nguồn tài nguyên vô giá, giúp Đồng Nai phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống và giữ vai trò tiên phong trong phát triển bền vững.
Mỗi dịp hè là khoảng thời gian để học sinh, sinh viên nghỉ ngơi, vận động, tham gia hoạt động ngoài trời và phát triển kỹ năng. Thế nhưng, thay vì tận dụng thời gian này để rèn luyện thể chất và kết nối thực tế, không ít bạn trẻ tại Đồng Nai lại dành phần lớn thời gian trong thế giới ảo với mạng xã hội (MXH) và game online.
Thời điểm năm 1998, nông dân Chí A Ửng (49 tuổi, ngụ tổ 1, khu phố Xuân Thủy, phường Bàu Sen, thành phố Long Khánh) lấy 5 cây vàng dành dụm được đem bán lấy tiền mua hơn 200 cây sầu riêng giống Thái Lan, Ri 6 trồng xen vào 2,6 hécta cà phê, tiêu của gia đình.
Phó giám đốc Sở Y tế NGUYỄN VĂN BÌNH cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh liên quan đến việc rà soát, đấu tranh phòng, chống và xử lý nghiêm những vi phạm về thuốc giả, sữa giả, thực phẩm chức năng giả, ngành y tế đã lập tức vào cuộc.
Làng Chăm (ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) nằm khuất sau thánh đường Hồi giáo Masjid Nourul Ehsaan (được xem là thánh đường Hồi giáo lớn thứ 2 tại Việt Nam, sau thánh đường Hồi giáo tại An Giang) hiền hòa với thiên nhiên và cuộc sống.
Phường Bảo Vinh (thành phố Long Khánh) trước đây là vùng căn cứ kháng chiến của Thị ủy Long Khánh, từng là “vùng đất khó” và cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chăm lo kịp thời của Đảng và Nhà nước, cùng sự nỗ lực không ngừng của người dân đã giúp vùng đất này ngày càng “thay da, đổi thịt”.
Xã Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tà Lài (huyện Tân Phú) hôm nay đã thay da đổi thịt theo sự phát triển chung của huyện, tỉnh. Đặc biệt, con người và vùng đất Tà Lài qua bao thời gian vẫn vững niềm tin với Đảng, chính quyền, cùng chung sức, chung lòng xây dựng địa phương ngày càng phát triển, sung túc.
Ấp Bưng Cần (xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) là vùng trồng hoa có tiếng của địa phương. Các loài hoa: huệ, dơn, thọ, cúc luôn khoe sắc cùng với cây ăn trái như: sầu riêng, cà phê, chôm chôm, thanh long…, làm cho vùng quê này bừng sáng rực rỡ sắc màu.
Gần đây, dịch vụ lái hộ ô tô từ ứng dụng thuê tài xế lái xe hộ cho những trường hợp đã uống bia, rượu đang được nhiều người sử dụng để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Là người uy tín của đồng bào các dân tộc thiểu số tại khu phố 7, thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu), ông Ngàn A Phước (53 tuổi, dân tộc Hoa) luôn nỗ lực xây dựng mối đoàn kết cộng đồng.
Cách đây khoảng 16 năm, thấy khu vực đất đỏ bazan ở tổ 9, ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn (thành phố Long Khánh) trồng cây gì cũng xanh tốt nhưng đời sống của nhà nông vẫn chưa có nhiều thay đổi, nông dân Lâm Chính Lộc (người dân tộc Hoa) đã mạnh dạn chuyển đổi 4 hécta vườn tạp sang sầu riêng Thái Lan, Ri 6, Monthong.