Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mập mờ đánh lận con đen

11:08, 16/08/2017

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Đình Lượng để điều tra, làm rõ tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân…

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Đình Lượng để điều tra, làm rõ tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân…

Lê Đình Lượng và thông cáo báo chí về việc bắt khẩn cấp Lê Đình Lượng.
Lê Đình Lượng và thông cáo báo chí về việc bắt khẩn cấp Lê Đình Lượng.

Lê Đình Lượng là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, đã từng tham gia khóa huấn luyện đặc biệt do Việt Tân tổ chức ở Thái Lan. Lượng còn là kẻ tích cực trong việc móc nối kết nạp các thành viên mới vào tổ chức khủng bố Việt Tân.

Tôi cùng những cựu chiến binh và người dân rất đồng tình, ủng hộ với quyết định của Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Đình Lượng. Có công thì thưởng, có tội phải nghiêm trị, bất kể là ai. Đó là công bằng, không thể “mập mờ đánh lận con đen” được.

Khi còn là chiến sĩ, tôi cũng như Lê Đình Lượng, được Đảng và Bác Hồ dạy dỗ: “Phải trung với nước, phải hiếu với dân”. Mỗi quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam ai cũng thuộc lời thề danh dự: “Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội…”.

Lời thề thiêng liêng trước Đảng, lời hứa son sắt trước dân đã thấm sâu vào máu thịt của những người chiến sĩ. Lê Đình Lượng nhận mình là cựu chiến binh, sao lại mau quên và phản bội lời thề của mình đến vậy, biến chất trở thành một tên khủng bố, tiếp tay cho tổ chức khủng bố Việt Tân - một tổ chức phản động, nhằm lật đổ chính quyền cách mạng.

Đó là tội phản quốc, mà phản quốc thì quốc gia nào cũng nghiêm trị.

Biết mà vẫn làm, bởi thoái hóa, biến chất, bán danh dự và nhân phẩm của mình để đổi  lấy đồng tiền bẩn thỉu. “Miếng pho mát không mất tiền chỉ có trong bẫy chuột”. Trong chiến tranh trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, kẻ thù không từ một thủ đoạn xảo trá nào để kích động, lôi kéo, mua chuộc với những cái mác “yêu nước”, “dân chủ”…

Trong một lần gặp gỡ giao lưu tại T.67 Quân khu 7, tôi may mắn được gặp Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương, hiện là hội viên Hội Cựu chiến binh quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh). Ông kể trước đây trong một lần đi chuyển tài liệu bí mật từ căn cứ về Sài Gòn, bị quân Mỹ phát hiện và vây bắt. Quân địch dùng tiền bạc để dụ dỗ nhưng không thành, chúng tiếp tục tra tấn bằng cách cưa đôi chân của ông 6 lần, ông vẫn một lòng trung thành với Tổ quốc. Ông nói: mình đã thề trước Đảng, trước dân: luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia, nếu bị địch bắt dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội xưng khai (lời thề thứ 6 của Quân đội nhân dân Việt Nam).

Bao đồng đội của chúng tôi đã làm được như vậy đấy. Ông Lượng, ông hãy lấy tấm gương đó soi rọi lại mình xem?

 Dân tộc ta là một dân tộc nhân hậu, vị tha, hòa hiếu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại… Sau ngày 30-4-1975, tôi may mắn được giao nhiệm vụ tìm gặp một số ít người trong chiến tranh đã lỡ lầm đầu hàng địch. Khi gặp và tâm sự với họ, hầu hết họ đều ân hận, ăn năn với lỗi lầm của mình, mong chính quyền cách mạng tha thứ.

Trong ranh giới mỏng manh, giữa cái sống và cái chết; giữa lương thiện và tội ác, họ đã không vững vàng mà gục ngã, tưởng cuộc đời chấm hết. Nhân dân ta, Đảng và Nhà nước ta đã rộng lượng, khoan dung để họ làm lại cuộc đời và sau này, họ đều đã trở thành những công dân tốt của người con đất Việt. Nói câu chuyện trên, tôi muốn nhắc với Lê Đình Lượng rằng: hãy cảnh tỉnh lại, hãy ăn năn và phục thiện, tích đức cho mình, cho con cháu mình, làm lại cuộc đời. Nếu không, dù sau này được tha về, Lượng sẽ sống lạc lõng, cô đơn giữa quê hương và người thân vì mang tội phản quốc!

Bác dạy: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến, ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Lời Bác dạy mãi mãi là lời cảnh tỉnh cho những ai sa vào chủ nghĩa cá nhân, không chịu tu dưỡng đạo đức cách mạng.

Minh Vũ

(Cựu chiến binh TX.Long Khánh)

Tin xem nhiều