Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phó trưởng công an xã "mê" bắt tội phạm

10:06, 17/06/2015

Công tác ở Công an xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu) trên chục năm, Phó trưởng công an xã Nguyễn Hữu Đức được người dân địa phương biết đến với biệt danh: "Người có duyên truy bắt tội phạm".

 

Công tác ở Công an xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu) trên chục năm, Phó trưởng công an xã Nguyễn Hữu Đức được người dân địa phương biết đến với biệt danh: “Người có duyên truy bắt tội phạm”.

Phó trưởng công an xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu) Nguyễn Hữu Đức.
Phó trưởng công an xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu) Nguyễn Hữu Đức.

Trong suốt thời gian công tác, được sự tiếp sức của người dân và đồng đội, anh đã truy bắt nhiều đối tượng trộm, cướp giao cho cơ quan chức năng xử lý.

* “Mê” làm công an từ nhỏ

Anh Nguyễn Hữu Đức cho biết, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hình ảnh người chiến sĩ công an quên thân mình bảo vệ bình yên cho cuộc sống của người dân đã gợi lên trong anh niềm tin yêu, sự quý trọng nên anh nuôi ước mơ khi lớn lên sẽ theo nghề công an.

Năm 2000, sau khi tốt nghiệp THPT, Đức làm đơn tình nguyện gia nhập lực lượng công an xã. Thấy anh có “máu” làm công an, lãnh đạo địa phương đã chấp thuận và bố trí cho anh làm công an viên để có điều kiện tham gia gìn giữ an ninh trật tự (ANTT) trong xã.

Sau nhiều khóa đào tạo nghiệp vụ cơ bản ngắn hạn hàng năm, anh Đức đã học hỏi, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác công an và nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhờ chịu khó và yêu nghề, anh Đức thường xuyên đeo bám địa bàn để nắm bắt, thu thập thông tin tình hình tội phạm và vận động nhân dân tích cực tiếp tay với công an giữ gìn ANTT nơi địa bàn cư ngụ.

Đánh giá đúng sự nỗ lực của anh Đức, vào năm 2012, cấp trên đã tín nhiệm đề bạt anh giữ chức phó trưởng công an xã. Trên cương vị mới, anh Đức có điều kiện cống hiến sức mình nhiều hơn cho công tác. Sự nỗ lực của anh cùng đồng đội đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, từng bước đưa xã Trị An từ một địa bàn phức tạp về ANTT trở thành địa chỉ bình yên, khi mấy năm gần đây tình hình ANTT ở xã luôn được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc trộm cắp, cướp giật và các vụ án nghiêm trọng.

* Truy bắt tội phạm đến cùng

15 năm tham gia lực lượng công an xã, có sự giúp đỡ của đồng đội và người dân, anh Đức đã truy bắt được nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật…

Vào năm 2013, khi cùng công an viên Nguyễn Công Thịnh thực hiện công tác tuần tra sau 23 giờ tại ấp 1, anh Đức phát hiện đối tượng Võ Thanh Hưng (ngụ ấp 1, xã Trị An) chạy xe máy lướt qua. Chợt nhớ gia đình Hưng thuộc diện khó khăn, bản thân Hưng mới chấp hành xong bản án tù về tội trộm cắp được mấy ngày, anh Đức cảm thấy có điều bất thường về chiếc xe máy Hưng đang chạy nên cùng đồng đội đuổi theo, yêu cầu Hưng dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, cả hai phát hiện trong cốp xe của Hưng có 1 điện thoại di động, 250 ngàn đồng và 10 USD, nhưng Hưng không lý giải được tại sao có số tiền này. Do đó, anh Đức đã đưa Hưng cùng tang vật về trụ sở công an xã để làm rõ. Tại đây, Hưng khai vừa trộm chiếc xe máy ở tỉnh Bình Dương, đang trên đường đưa về Đồng Nai tiêu thụ thì bị phát hiện.

Một lần khác, trong lúc đang trực tại trụ sở công an xã, nhận được tin báo của Công an huyện Vĩnh Cửu về một vụ “đua nóng” xe máy ở Trường mầm non trị trấn Vĩnh An, đối tượng trộm xe đang tẩu thoát về hướng xã Trị An, anh Đức đã nhanh chóng huy động lực lượng quần chúng trong tổ săn bắt cướp của Công an xã Trị An tổ chức chốt chặn để truy bắt tên trộm.

Khoảng 20 phút sau, phát hiện một thanh niên chạy chiếc xe máy hiệu Honda Vision màu đỏ lướt qua, anh Đức nghĩ ngay đến đối tượng trộm xe nên ra hiệu cho một người trong tổ cùng truy đuổi đối tượng. Chạy được khoảng 100m, phát hiện có người truy đuổi phía sau, đối tượng vội quay đầu xe chạy ngược lại để tẩu thoát. Tuy nhiên, cú quay đầu và tăng tốc đột ngột khiến đối tượng cùng chiếc xe ngã lăn ra đường và bị bắt giữ. Làm việc với công an, Nguyễn Thanh Phong (đối tượng bị bắt, ngụ thị trấn Vĩnh An) khai trước đó đã trộm chiếc xe Honda Vision ở Trường mầm non thị trấn Vĩnh An.

Đồng đội của anh Đức cho biết, ngoài 2 vụ truy bắt tội phạm nêu trên, từ năm 2011 đến nay, anh còn truy bắt được nhiều vụ trộm cắp mà vụ nào cũng rất cam go và nguy hiểm.

Đức Việt

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều