
Chứng kiến cảnh người dân bị kẻ gian cướp tài sản giữa ban ngày, anh Nguyễn Văn Cường (SN 1974, trú tại KP1, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đã bất chấp nguy hiểm truy đuổi, bắt giữ đối tượng giao công an xử lý, lấy lại tài sản cho người bị hại.
Chứng kiến cảnh người dân bị kẻ gian cướp tài sản giữa ban ngày, anh Nguyễn Văn Cường (SN 1974, trú tại KP1, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đã bất chấp nguy hiểm truy đuổi, bắt giữ đối tượng giao công an xử lý, lấy lại tài sản cho người bị hại.
Sáng ngày 17-1, anh Hoàng Văn Tú (trú tại phường Long Bình) chạy xe máy đến điểm bán cây cảnh trên đường Đồng Khởi (phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) để mua về chưng Tết. Trong lúc anh Tú đang dựng xe bên lề đường để lựa chọn cây cảnh thì một đối tượng đã lợi dụng thời cơ "đua nóng", lấy xe của Tú bỏ chạy. Phát hiện kẻ gian lấy cắp tài sản của mình, anh Tú đã đuổi theo và tri hô cầu cứu người dân xung quanh... nhưng không kịp. Lúc này, anh Nguyễn Văn Cường vừa đi xe máy đến ngã tư Amata, nghe tiếng anh Tú và mọi người tri hô nên đã tăng ga đuổi theo đối tượng trộm xe. Trong suốt quá trình truy đuổi đối tượng, anh Cường liên tục tri hô để kêu gọi người đi đường cùng giúp sức. Cường theo đối tượng đến gần trụ sở Công an phường Tân Hiệp thì có một đối tượng lạ mặt đi xe máy ép xe anh vào dải phân cách để cản trở. Tuy nhiên, Cường vẫn cố bám sát, không để mất đối tượng. Anh Cường kể lại: "Khi bị ngăn cản, tôi càng hô to hơn để mọi người cùng biết mà giúp đỡ. Chính vì sự hô hoán này mà khi đến đầu đường 5, đối tượng chèn ép xe tôi đã bỏ chạy mà không dám cản trở tôi đuổi bắt kẻ trộm nữa. Riêng tên trộm xe thì chạy thẳng về hướng ngã tư Tân Phong".
Tiếp tục cuộc truy đuổi cam go đến gần khu vực cầu Săn Máu (thuộc phường Tân Hiệp) thì anh Cường đã ép sát được xe của đối tượng và dùng chân đạp làm tên này ngã xe. Bỏ lại chiếc xe trên đường, gã thanh niên chạy bộ vào con hẻm thuộc KP1, phường Tân Hiệp để tẩu thoát. Không để kẻ gian thoát, anh Cường vứt xe máy của mình lại rồi chạy bộ đuổi theo đối tượng. Sau một hồi truy đuổi, cùng với những người dân xung quanh, anh Cường cũng đã tóm được tên trộm giao Công an phường Tân Hiệp xử lý. Tại cơ quan điều tra, đối tượng trộm cắp khai tên Ngô Trí Thọ, 28 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An.
Sau khi vụ việc xảy ra, chiếc xe bị mất đã được thu hồi, trả lại cho người bị hại, đối tượng gây án đã bị cơ quan công an bắt giữ để xử lý. Câu chuyện dũng cảm bắt tội phạm của anh Nguyễn Văn Cường đã được nhiều người dân hoan nghênh. Đó là một hành động dũng cảm cần được nhân rộng trong xã hội. Công an TP.Biên Hòa đã đề nghị Ban giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho anh Cường về thành tích dũng cảm truy bắt tội phạm.
Trần Danh

![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





