Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện cảnh giác
Người "đồng cảnh ngộ"

08:11, 29/11/2010

Một buổi tối trung tuần tháng 11, chị N.T.B.T. (ngụ ở phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) đang chăm sóc chồng bị bệnh ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thì có một thanh niên lân la tìm đến chuyện trò. Người thanh niên (tự xưng tên Quang) nói với chị T. là mình cũng đang chăm sóc người thân nằm viện ở đây.

Một buổi tối trung tuần tháng 11, chị N.T.B.T. (ngụ ở phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) đang chăm sóc chồng bị bệnh ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thì có một thanh niên lân la tìm đến chuyện trò. Người thanh niên (tự xưng tên Quang) nói với chị T. là mình cũng đang chăm sóc người thân nằm viện ở đây. Sau vài câu xã giao, Quang hỏi mượn điện thoại di động của chị T. để gọi cho người nhà mang tiền đến đóng viện phí cho thân nhân.

 

Cùng cảnh ngộ chăm lo người bệnh nên chị T. vui vẻ đưa điện thoại cho anh ta mượn. Như để chứng minh với chị T. rằng mình nói thật, trong khi nói chuyện qua điện thoại với người nhà, Quang cố ý mở loa ngoài cho chị Thoa nghe nội dung cuộc trao đổi. Trong câu chuyện qua điện thoại đó, chị Thoa đã nghe được nội dung người nhà Quang nói không thể mang tiền đến bệnh viện mà bảo Quang phải về lấy. Tắt điện thoại trả cho chị T., Quang tỏ ra lo lắng, sốt ruột rồi mạnh dạn hỏi mượn xe máy của chị T. để đi về nhà lấy tiền đóng viện phí cho thân nhân.

 

Không quen biết Quang nhưng qua mấy ngày chăm sóc chồng ở bệnh viện, chị T. cũng thấy anh ta hay lui tới bệnh viện "chăm lo cho người thân". Mặt khác, nội dung cuộc trao đổi điện thoại giữa Quang với "người nhà" chị T. cũng nghe lóm được phần nào nên tin tưởng vào Quang, một người đang lâm vào tình huống không tiền, không phương tiện để làm thủ tục cho người nhà ra viện. Do đó, chị T. trao cả điện thoại di động và chiếc xe máy biển số 60M4-3341 cho anh ta "đi về nhà lấy tiền gấp". Và sau đó, chị T. biết mình quá dễ tin người để sụp bẫy lừa, khi gã thanh niên kia biến mất khỏi bệnh viện cùng chiếc xe máy và điện thoại của mình.

 

Nhưng may mắn vẫn còn mỉm cười với chị. Chỉ một ngày sau khi bị lừa, chị T. đi trên đường thì phát hiện một người đang sử dụng xe máy của mình. Chị T. đã báo công an tạm giữ chiếc xe và người sử dụng. Tại đây, người sử dụng xe máy (ở phường Long Bình, TP.Biên Hòa) cho biết, vợ anh mới được một người thanh niên mang xe đến nhà nhờ cầm đỡ 2 triệu đồng để lo cho vợ đang điều trị tại bệnh viện.

 

Gần đây, tại các bệnh viện thường xuất hiện số đối tượng giả làm người chăm lo bệnh nhân nằm viện để lân la làm quen rồi thừa cơ lừa gạt, trộm cắp tài sản của người nuôi bệnh tại đây. Vụ việc chị Thoa mắc phải là bài học để mọi người cảnh giác với những kẻ "đồng cảnh ngộ" tại bệnh viện nêu trên.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều